Thế là không được xem Lê Đức Chí thi đấu ở SG nữa rồi à,buồn quá nhỉ đang hay thì đứt dây đàn
Printable View
Thế là không được xem Lê Đức Chí thi đấu ở SG nữa rồi à,buồn quá nhỉ đang hay thì đứt dây đàn
Anh Chí đi đâu thì đi, "giang hồ hiểm ác" đi đâu không có bảo lãnh thì có giỏi cũng không mang được cái cần mang về. Như kiểu: hôm nay không đánh đủ 100 trận không về ! hỏi đồng hồ thi đấu nó bảo không cần thiết thì chỉ có ...tèo ! liệu liệu thả mất ít còn về .
Chuyện đó có lẽ có thực đấy bạn à. Đào Hán Minh từng vô địch Trung Quốc, lúc ấy đang đỉnh cao phong độ.
Còn chuyện chấp kỳ thủ mình được bao nhiêu, đó là chuyện nhạy cảm vì đụng vào nhiều thứ, nhưng chắc đi đường dài thì Hứa, Tưởng, Trịnh... họ cho tiên đều là mình không có cửa, còn chấp sâu đến mức nào thì phải người trong cuộc mới biết.
ơ thế sao bác Chí lại về Bình Dương rùi à? hixx buổi chiều bác ấy có đánh nữa ko ạ? ae nào tham gia ở Bình Dương update cho mọi ng xem thông tin nhé :angel
Em nghĩ tầm này không ai chấp được Lý Cẩm Hoan 3 nước mà sống sót được kể và Vương, Hứa lại càng không.
đỉnh cao Đào Hán Minh cũng phải kém Hứa Gia 0,5 nước ko thể bằng được còn lấy VĐQG mình ngĩ đó là 1 cái danh hiệu thôi chứ chưa nói lên lực cờ . mình lấy ví dụ như Võ Minh Nhất VĐQG nhưng khách quan mà nói gặp Tôn Thất NHật Tân chưa vô địch QG nhưng mình xem nhiều ván thấy A Tân thắng nhiều hơn đó bạn .
Mà tại sao toàn tranh luận chuyện linh tinh thế nhỉ?? Lạ thật đấy! :botay
PS/ boy HP . cờ nghiệp dư thì 2,3 nước ko quan trọng lắm , nhưng tầm cỡ chuyên đánh giải như Lý Cẩm Hoan chấp thêm 1 nước tới bàn 3 nước , khác bạn ah . vậy nhé