- đã nói là tốt 4.1 đuổi pháo thì đỏ đi pháo 6 lùi 1 chứ không có đi tướng nha...
Printable View
Lữ Khâm gọi riêng Hứa Ngân Xuyên và Hồng Trí ra bảo : Hồng chú có ân oán với Hứa cứ tìm Hứa mà xử lý nhé , anh mài đao cả năm trời cố cầy để ăn cái tết âm lịch chú lại chém anh 1 phát đau điếng :there.
Hồng Trí : huynh ko biết Hứa ca thắng em ở Cửu Thành 2009 tối hôm đấy em bị vợ bắt ra ngủ ghế sofa đấy :buon
Hứa Ngân Xuyên : Lữ huynh thông cảm thôi ai ngờ e gieo nhân , huynh gặt quả vậy :tltutu .
Hồng Trí : thôi xin phép 2 huynh em đi lĩnh đây :khidemtien .......
Trong tứ ca ở vòng quần chiến 2 năm liền duy chỉ có Triệu Hâm Hâm ổn định phong độ tuyệt đối năm ngoái hạng 2 năm nay cũng vậy :ok ......
Giải hay và hấp dẫn quá. Toàn các cao thủ ưa thích lối chơi tấn công. Thật mãn nhãn. Hồng năm 2005 trong thế đi hậu bắt buộc phải thắng đã dũng mãnh solo thuận pháo hạ được chính đối thủ trực tiếp là Uông dương, lên ngôi quán quân. Năm nay bị đánh giá thấp nhất, khởi đầu 2 thua 1 hòa mà vẫn lội ngược dòng với 3 ván thắng liền. Thật là có chân mệnh đế vương.
Lữ Khâm thua đau ván cờ này cũng vì phong cách đánh cờ đi quân quá nhanh và tự tin của mình, xem clip trực tiếp mới thấy Hồng Trí vô cùng cẩn thận trong từng nước đi, hầu như sau mỗi nước đi của Hồng Trí, Lữ Khâm đáp lại nước đi khá nhanh, rất ít khi ngồi nghĩ quá lâu cho 1 nước...
Ván cờ kéo dài gần 2h30 phút, trong khi Lữ Khâm cả ván cẩn trọng, đến nước lên voi này còn đến tận 25 phút (Hồng Trí còn hình như 6 phút, có lũy tiến cho mỗi nước đi cả 2 bên) mà Lữ nóng vội phóng voi 5.7 lên nhanh thay vì voi 3.5, nghĩ rằng đến đây bắt chắc được 1 mã hòa cục đã định, ai dè ko tính đến nước ngoặt mã về đầu voi của Hồng, quả là vô cùng đáng tiếc cho Lữ ...
Tính riêng giải Bích Quế Viên này thì Triệu Hâm Hâm là người có thành tích tốt nhất và được nhiều danh hiệu nhất, nhiều tiền thưởng nhất kể tu khi có giải Bích Quế Viên năm 2012