Vậy là anh em mình vẫn huề, ván cuối đối công hay đấy chứ có ngớ ngẩn đâu, do anh đi sai từ trung cuộc nên bị dồn ép dẫn tới mất cây thua cờ. Em quyết tâm nghiên cứu trận "yên ương phếu" để sẵn sàng tiếp chiêu anh lần sau nhé. Thanks,
Printable View
@ Reporter: Địa điểm quá ổn đấy bác, em bỏ phiếu cả 2 tay luôn. Kiểu này thì CLB anh em đông vui nhất HN rồi!!!
@ Laototphilao: Thực ra hôm qua bị chém 3 đao cũng BT thôi bác, có đánh nữa em cũng vẫn thua. Lúc đó đang máu đánh cờ đôi nên không có máu chơi cờ ngoài, Đánh cờ mà không đủ sát khí thì thua cũng là đúng thôi. Cũng phải công nhận bác giở toàn đòn lạ ra đánh anh em. 8->
Hôm qua cờ đôi hoành tráng nhất là đôi Trung_cadan & Bình Dibui; sau đó đến Hatito & Taotung. Còn bác béo thì thua hình như là 2 games gì đó.
He he , đội em thì hòa tiền , chả biết tiền đi đâu nhỉ :D !!!
Đánh cờ đôi, tiếc nhất là không hiểu ý nhau, khai cục còn dễ chứ đến lúc trung cục loạn xạ, ông A đi một nước "cài bẫy" hoặc nuớc thí cây, ôgn đồng đội khôgn đi theo các "phuơng án" đó thì thua là chắc chắn
các anh ơi cho em hỏi nếu muốn gia nhập vào câu lạc bộ thì cần những gì ạ
????????
các anh ơi em muốn báo danh vào câu lạc bộ thì phải làm những gì ạ ??
anh làm ơn gửi vào mail cuongpxx76@yahoo.com.vn em xin cảm ơn