Vì kèo này Vũ Quân cũng không ăn nổi Long nên Long nghĩ Bảo không chấp nổi, cuối cùng thua trắng 3 bàn! Cờ chấp không làm phép tính cộng được nên khỏi tranh cãi.
Printable View
hôm qua xem đánh ở Hà Nội còn hi vọng ở Huynh. Hôm nay xem 2 ván đánh với Nhất mới thấy Chí cao cờ. Mai chắc Huynh cũng về nhì thôi các bác nhỉ?
Làm cờ tướng rất khổ. Vì hiệu quả kinh tế không được nhiều lợi nhuận.Chơi cờ có người tốt , kẻ xấu... Người tốt thì không sao , người xấu tính thì bực mình , nhiều lần dẫn tới ức chế thành ra chán. Đơn giản như nhà tôi chẳng hạn, chỉ tập trung chơi cờ vào lúc tối, chè cháo nước non miễn phí đã đành, thuốc men các bố vảy lung tung dù gạt tàn có để trước mắt.Có những ông chơi cay cú cãi nhau um lên , gia đình vợ con tôi bị ảnh hưởng rồi lại còn dân cư chung quanh. khó nói lắm. Tất cả vì niềm đam mê với môn cờ tướng thôi.Làm dâu trăm họ tìm đâu được chỗ như ngài Trung_cada n. HeHe nhất định rảnh sẽ lên thanglongkydao chơi
có gặp anh Trung ở newlink và bên mirano bên quận 6 khi đi zới anh diễm lộc,lúc em đi zới anh Trường,ấn tượng anh Trung cao ráo hiền lành,hay cười,dù chẳng quen j nhưng cũng mời e cà phê,lúc đó bận quá,có j anh zô lại Sài Gòn anh em cà phê,ăn uống nhé -bd
Trận lượt về tại Thăng Long Cốc tại hạ sẽ cố gắng đánh một trận ra trò để phục vụ các khán giả tại oltranphot , vẫn biết đối thủ rất mạnh
nhưng trong một ngày đẹp trời mọi chuyện đều có thể xảy ra có thể thắng hoặc hòa hoặc thua thôi cứ mạnh dạn nhận định 50-50 để lấy thêm chút tự tin