Người ta đã tự xưng là "Lọ lem" rùi lại còn đòi ảnh, tò mò quá! Bé Phương là đồng nghiệp của a Hảo nam dong, nay làm học trò luôn vì cũng thích cờ.
Printable View
Mình vẫn tự hào là người đầu tiên có đệ tử trên dd (mà lại là girl :D), model này giờ phát triển mạnh quá...:))
P/s: ghét cái kiểu xưng hô của lão reporter, bé nọ bé kia :P, clb Anh Em toàn ông dẻo mỏ không thể chịu được (ức chế thật x-(x-(x-().
Có vẻ như cồng an giao thông HN đang ra quân. Mọi người đi đường cẩn thận nhé. Xe máy phải có gương và đi đúng làn đường. Không lại bị phạt đấy. Tất như có 1 số người chả bao giờ sợ CAGT :))
Ở CLB mình, có bro nào thích chơi fatasy premier league 2011-2012 ko nhỉ?
Ai quan tâm có thể đọc 1 bài viết của chotlut:
1.Giới thiệu về Fantasy Premier League
Nếu bạn là một fan của bóng đá, hẳn nhiên là bạn sẽ yêu bóng đá rồi. Nhưng chẳng lẽ, yêu bóng đá là chỉ biết xem bóng đá thôi ư? Không hẳn như vậy. Nếu bạn tự cho mình là nguơì hiểu biết về bóng đá? Tất nhiên! nhưng bạn hãy chứng minh khả năng của mình cho mọi nguời biết đi! Và nếu bạn cứ suốt ngày chê bai tài cầm quân của Ferguson, Mourinho hay một HLV nào đó trên thế giới...thì tại sao bạn không thử sức mình vào một cuộc đấu trí của hơn 1 triệu nguời yêu bóng đá trên khắp thế giới nhỉ? Trò chơi fantasy sẽ đáp ứng nguyện vọng đó của các bạn. Vậy Fantasy là gì? Trong từ điển tiếng Anh thì nó có nghĩa là "Khả năng tưởng tượng" hoặc là "ý nghĩa kỳ quặc". Fantasy PremierLeague là một trò chơi chiến thuật về bóng đá trực tuyến về giải Ngoại Hạng Anh. Có nghĩa là bạn sẽ được xem các cầu thủ đá trên sân, vừa biết được những điểm số từng cầu thủ của mình. Qua đó, các thống kê dữ liệu của BTC Premiership sẽ đổ về trong game fantasy và điểm số của cầu thủ sẽ tự động được cập nhật. Với trò chơi này bạn sẽ như là một HLV thực thụ của một tập thể đội bóng gồm 15 cầu thủ đang chơi tại
Premiership mà bạn thích.
http://www.thanglongkydao.com/goc-ga...tml#post149808
-Sau một tuần kể từ khi vào clb,cô bé lo lem được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Tuấn alex(mua sách và bộ cờ về tự nghiên cứu)đã có vẻ rất đam mê và chịu khó học hỏi,hy vọng tới giải tam nương chiến lọ lem sẽ sạch nước cản và cống hiến cho mọi người trận cầu hấp dẫn và thú vị.
Dù gì cũng phải để trưởng ban chuyên môn kiểm tra các anh nhỉ?
Em đang nghĩ tới cảnh Anh Tùng LG kiểm tra 3 nương bằng bài Bán Đồ liệt pháo (giữa đường hỏng pháo), rồi bình luận "thế có sao đâu" =))=))=))