Gửi bởi
Lại Lý Đệ
Vì bác đam mê chưa "tới". Khi 1 người đã đam mê thực sự thì luyện với sw thì cũng vẫn là "cờ tướng". Tìm ra 1 nước biến mới cũng lòa "thú vui". Đã yêu thì cái gì dính đến người mình yêu cũng thích, ko gặp mà chỉ ngắm cũng vẫn ghiền :)) Cái quan trọng nữa là LLH tuyệt đối "say never" với bia rượu và thuốc lá vì mấy món này ảnh hưởng xấu đến trí nhớ, làm giảm lực cờ. Quả là 1 con người bản lĩnh và chuyên nghiệp dù còn trẻ. Đó chắc cũng là đúc kết từ quá trình trưởng thành đầy chông gai mà có lúc LLH tưởng như bỏ cờ rồi.