Mịa, cái bệnh chuyền ngang 5 ăn 5 thua hình như chưa bao giờ ra khỏi tiềm thức của các cầu thủ thuộc liên bang Xô-Viết thì phải, nhiều lúc thót hết cả tim với bọn ngố này :tlhat
Printable View
Mịa, cái bệnh chuyền ngang 5 ăn 5 thua hình như chưa bao giờ ra khỏi tiềm thức của các cầu thủ thuộc liên bang Xô-Viết thì phải, nhiều lúc thót hết cả tim với bọn ngố này :tlhat
:tlmnDị ứng với cái chuyện đồng chủ nhà , đá dở mà choáng mẹ nó mất 2 chỗ của ngưởi ta
Thằng UCR đầu trận cũng hung hăng gớm :D
Trời, suýt nữa thì..........
Ukraine trận này đá "máu" thật. Vừa có quả sút xa như đại bác, may mà vọt xà. Hàng tiền vệ Anh chưa ổn, hơi bị lấn lướt... Nhưng ngay sau đó, trong 1 pha đá phạt, Anh suýt ghi bàn.
Hồi em được xem D.Kiev là thời sau đấy 1 chút anh ạ, suốt ngày đài Liên Xô "thí hủi" cho trận nào thì được xem trận đấy :D. Hồi đó em mê Đi-a-mi-a-len-cô, Lít-tốp-chen-cô, Ku-dơ-nhét-xốp, A-lây-nhi-cốp, Za-va-dốp... Những cái tên có lẽ tầm tuổi em với lão RB không bao giờ quên được :x