Xưa học anh văn cứ thắc mắc "If you go away" tức là chưa đi, chưa xảy ra; mà chưa đi chưa xảy ra thì lấy quái gì có bài nhạc để mình nghe. Đoạn reo dây thấy có gì đó là lạ lủng củng, không tròn như thể quá khứ và hiện tại xen lẫn vào nhau tạo thành mớ hỗn độn. Nhưng rồi giai điệu chính lại chơi chủ yếu ở cuối đàn mang màu sắc xa vắng, tiếc nuối... Ôi bây giờ thì ông cũng đi thật rồi!
Mấy bức ảnh độc quá ông Thợ à. Tôi bị ám ảnh bởi châu Âu cổ xưa, rất khoái phim cổ trang châu Âu. Cổ trang châu Á nhìn phát ghét chẳng có tí ấn tượng. Dạo này hóng đàn của ông quá chỉ mong hơn tháng nữa được tận tay chạm vào đàn quý. Vừa rồi đi mua dây tôi gọi điện bắt thầy Dũng nói chuyện trực tiếp với bà bán dây đàn. He he trước phàn nàn với ông Thợ là mua dây D'Addario về chơi vài hôm là đứt vì tụi nó bán cho mình toàn đồ khựa. Dây gì mỏng te, lên dây xong nhìn phía cuối ngựa đàn lớp kim loại bong ra hết chỉ còn cái ruột nilon bé xíu. Lần này thấy bà kêu lính vào trong nhà lấy ra bộ dây khác, trong đó dây 6 khá to thay xong cảm giác tay khác liền chơi rất trơn tru tiếng nghe rất sướng. Cũng là loại thường thôi ông Thợ, D'Addario EXP46 gắn vào cây cổ cẩm Yamaha G60.