anh VŨ QUÂN mới NO1. hixhix
Printable View
anh VŨ QUÂN mới NO1. hixhix
Trong quyển sách cờ nào đó nói rằng,người cao cờ là người biết nhìn trước đoán trước tình hình,và nhìn trước đoán trước điều gì có thể xảy ra. Cờ có là may rủi không khi nước đi nào cũng phải có mục đích ,toan tính. Vậy trong cuộc sống những bậc cao cờ có tính trước vài nước được không nhỉ !
Ủa vậy hôm nay éo có cờ? chán nhẩy!!!
Hương thật may mắn vì có cô hàng xóm như em.
Chính ngày xưa khi chơi ở nhà em, bố em, anh Hiệp với anh là những người đầu tiên "khai quật" ra tài năng của Hương, lúc bấy giờ chưa ai biết tới.
Mong là Hương sẽ trở lại đấu trường đỉnh cao của giải Quốc Gia cũng như Thế giới.
Nói chung Thành Bảo cũng ngán anh Hương rồi nên mới đề nghị bỏ độ không đánh tiếp làm thất vọng không ít người hâm mộ và cả chính Hương.4 ngày liền ra Hà Nội,Nguyễn Thành Bảo đã thực sự tạo lên cơn sốt cho làng cờ.Nhiều người nghĩ Bảo chấp 1 tiên Hà Nội không ai chịu nổi.Qua đây đủ biết chính trận chiến này đã khẳng định được tài năng hiếm có của anh Hương.Bỏ qua mấy cái chuyện lùm xùm đời tư thì trong cờ Hương chính là niềm tự hào của làng cờ miền Bắc ngày nay,anh rất xứng đáng với danh hiệu Kỳ vương Đất Bắc đã đạt được.Báo chí Việt Nam hay ca ngợi anh Bảo là điều không cần bàn cãi vì anh ấy chơi cờ quá đỉnh rồi nhưng nếu có bài viết tôn vinh tài nghệ của Hương thì cũng nên có dăm ba câu chứ,mãi chẳng thấy ai viết cả.
Trong SG còn đặt biệt danh cho Thành Bảo là Tây độc.Vậy thì anh Hương phải gọi là gì???.Tôi thì không dám chắc lắm vì nếu đặt Hương ngang Bảo có lẽ sẽ bị nhiều người xúm vào mắng mỏ nhưng theo ý tôi nên gọi Hương là Bắc Cái Phạm Quốc Hương mới đúng vì điều đó là rất hợp tình,hợp lý.Anh Hương sống ở miền Bắc,trông khắc khổ,bèo bọt kém gì trưởng lão phái ăn mày Hồng Thất Công trong chuyện của Kim Dung đâu.Ngoài ra Hương chơi cờ lại cao siêu,trong chuyện chơi cờ thì chất chơi cũng thuộc hàng quân tử,đàng hoàng,hào sảng và sòng phẳng nữa.Ông Kim Dung viết chuyện "Anh hùng xạ điêu" rất để ý miêu tả trận chiến giữa Tây độc và Bắc cái.kết quả họ đều là anh hùng hào kiệt,bất phân thắng bại y như trận đấu 8 ván vừa qua giữa Hương và Bảo vậy.
Đông tà Lại Lý Huynh
Tây độc Nguyễn Thành Bảo
Bắc cái Phạm Quốc Hương
Nam đế Nguyễn Hoàng Lâm
Trung thần thông....chắc là Trần Tuấn Ngọc
Xóa 1 phần bài viết vì lí do thiếu tôn trọng người khác. Nếu bạn có thắc mắc, kiến nghị thì nói chuyện với các SM (mod bsx)
Thật kỳ lạ,cái bài nguyên văn tôi post bị ai đó sửa chữa nội dung nhiều quá.Thành ra tôi là cái thằng đi vuốt đuôi mới chết chứ.Nói luôn là tôi thích và hâm mộ anh Hương chứ không phải Bảo.Đọc thế này thì thành ra quá ba phải.Tôi không ghét Bảo nhưng không khoái anh ta lắm dù trình độ của anh ta đúng là số 1 Việt Nam.
Ngày hôm nay Liễu Thăng đã chết thảm dưới vó ngựa của Tây độc Nguyễn Thành Bảo , Tây độc cho Liễu Thăng 3 nước đi trước đánh mỗi bên 8 phút kết quả Liễu Thăng thua khoảng chục ván !!!