Kết quả tới hết ngày thứ Tư, 28/9/2011. Các bro kiểm tra lại điểm của mình nhé!
http://nd2.upanh.com/b2.s5.d1/a8edc9...5803192.28.bmp
Kết quả tới hết ngày thứ Tư, 28/9/2011. Các bro kiểm tra lại điểm của mình nhé!
http://nd2.upanh.com/b2.s5.d1/a8edc9...5803192.28.bmp
Đề nghị các kỳ thủ chấp hành theo Thông báo chính thức của Ban Tổ Chức và căn cứ vào bảng kết quả tới hết ngày 28/9/2011 nói trên, tự kiểm tra lại số điểm, số ván đấu và có động thái tích cực để hoàn thành chỉ tiêu thi đấu. Tặng mỗi kỳ thủ một @};- để tăng thêm sức chiến đấu!
Đánh giá sơ bộ kết quả tới hêt ngày 28/9/2011
Bảng A:
Nhóm dẫn đầu là Doãn Hữu Bình, Phạm Văn Huy, Nguyễn Huy Tùng đạt 2.2 điểm / ván tiếp theo là Lê Văn Minh, Nguyễn Tuấn Dũng, Hữu Như đạt hơn 1.5 điểm / ván.
Nhóm đèn đỏ gồm: Vũ Hồng Sơn, Phan Anh Tuấn, Hoàng Hải chưa được 1 điểm /ván nhưng tất cả các kỳ thủ vẫn có khả năng đi tiếp (như V.H.Sơn nếu thắng 4 trong số 6 ván còn lại)
@kynhan: Ván 7 của a.Bình là 13w3
Bảng B:
Các kỳ thủ bảng B khá đồng đều: Nhóm trên gồm: Cao Bá Thu, Nguyễn Thành Đô, Nguyễn Duy Thái, Dương Đình An, Chu Tuấn Hải đạt hơn 1.5 điểm / ván.
Nhóm dưới là: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Việt Tuấn, Lê Viết Tiến chưa được 1 điểm /ván.
Các kỳ thủ khác nếu không tích cực giành điểm sẽ phải trông chờ các kỳ thủ bỏ cuộc hay buông xuôi các ván cuối.
Lưu ý: một số kỳ thủ còn quá nhiều ván chưa thi đấu Phùng Minh Dũng, Lê Viết Tiến
Chiều nay có cặp đấu nào không vậy? Bro nào thi đấu thì báo cáo cụ thể và post ván đấu sớm để BTC công nhận nhé.
Chiều hôm nay tại Thăng Long Kỳ Đạo quán đã diễn ra ván đấu lượt đi giữa Nguyễn Ngọc Hùng và Phạm Văn Huy.Ván đấu đã kết thúc với tỷ số 0 - 1 nghiêng về Phạm Văn Huy.
Với mong muốn dành chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Giải đấu này nhưng hôm nay Huy đã đánh một ván Cờ nghịch Pháo rất hay khiến mình không thể làm lên điều kỳ diệu.Đành chấp nhận thua cuộc sau gần 30 đường đao sắc bén.Thật đáng tiếc!
Chúc mừng Huy nhé!
Ván trên cho thấy Huy rất "cảnh giác", đánh chặt giữ chắc từng chút một, dứt khoát không nhả cho 2 con xe - pháo ở lộ 2 của Hùng ND rảnh chân. Cuối cùng, để chắc ăn, túm gọn chú Pháo, thế là...
Trước trận đấu A Hùng có nói là 2 anh em phải đánh hết sức fair play nên em cẩn thận ko thể chủ quan được hehe...
Thằng em Huy hôm nay tung hỏa mù ghê quá! Tưởng là nó nể mặt lãnh đạo một tí.Ai ngờ nó chém mình đẹp luôn.Thằng em Huy và An là hai người rất có năng khiếu chém lãnh đạo.Mấy Giải trước chúng nó chém anh Sơn ( TSVA ) như chém chuối.Bây giờ là đến lượt mình hic hic.Vậy là đủ bộ sưu tập rồi Huy nhé! :-s