Hòa rồi, tiếc quá.
Printable View
Hòa rồi, tiếc quá.
Tiếc là thời gian còn ít quá. Có thời điểm Huynh ưu hơn 900 điểm, nhưng ít thời gian nên đi nước ko chuẩn :(
quả đấy mà cho huỳnh thêm 2 phút thời gian thì cu Đông thăng thiên rồi. Tiếc cho Huỳnh quá....
Quá tiếc, Huynh hình như vẫn bị tâm lý, kiểu vẫn sợ thua. Nếu người đối diện ko phải ku Đồng mà là 1 kỳ thủ VN chắc Huynh đã nghĩ ra nước xe 8 thoái 2 và cho ra đảo rồi, tiếc là do tâm lý nên mới đi mã 3 tiến 2 phong xe đỏ, bỏ lỡ thời cơ quá tốt.
Lại Lý Huynh đánh quă tuyệt vời, quân tàu trịt lố mũi luôn
Lúc ký biên bản Ku Đồng cười tươi thấy rõ. Huynh thì tiếc ra mặt :(( Ván này Huynh hậu thủ thắng thì các diễn đàn Trung Quốc lại 1 phen dậy sóng đây :))
Dù sao cũng đc an ủi là ván đầu Nhiếp Thiết Văn đã chiến thắng Trương Học Triều. 2 ván sau hòa thì anh Quảng Đông cũng qui tiên :))
Huỳnh đánh như vậy là quá hay rồi. Đánh cho cu Đông lên bờ xuống ruộng chỉ tiếc là chưa đánh cho gục hẳn thôi. Hỏi cả Trung Quốc có mấy người làm dc như vậy. Đẳng cấp như Triêu Hâm Hâm,Thân Bằng, HNX... mà toàn bị TDĐ củ hành cho suốt à, he he