cho em hỏi ngu chút, từ bôi trong bích quế vân bôi, dương quan lân bôi nghĩa là gì ạ?
Printable View
cho em hỏi ngu chút, từ bôi trong bích quế vân bôi, dương quan lân bôi nghĩa là gì ạ?
Đúng là từ sau lần vô địch cá nhân 2012, thì sân chơi cá nhân toàn quốc, Vương toàn thua Trịnh. Năm 13, cũng vì ván đi tiên để thua Trịnh mà Vương hụt hơi ở cuộc đua maraton (đây là năm cuối cùng đánh vòng tròn tính điểm hệ Thụy Sĩ). Năm 14 thì Vương thua Đồng ở trận chung kết, mà trước trận kèo thắng cho Vương được đánh giá cao hơn. Năm 15 thì Vương chưa kịp gặp đã bị Chung Thiếu Hồng loại. Đến năm nay mà Vương thua nữa thì đúng là giải này Vương ko có duyên với Đồng.
Vì ông nào cũng sợ mất nhiều Nhân dân tệ nên không ông nào muốn mạo hiểm. Trước trận đấu gia đình bên nhà Nhất đã tổ chức 1 cuộc họp kín, trong cuộc họp mọi người bên nhà Nhất đã nhắc Nhất là: "con phải hết sức cẩn thận, kẻo thằng cu Đồng nó lại lấy được tiền của nhà mình, của 1 đống chứ không ít đâu con. Con cứ đổ bê tông và dựng xe buýt cho bố mẹ yên tâm, đừng có hung hăng làm gì, đá rắn cho bố mẹ nghen con trai yêu. Thằng cu Đồng khó mà khoan phá được."
Nhât nghe xong thưa: "thầy u cứ lo xa, thầy u đã đặt tên con là Nhất cơ mà, nên con sẽ về nhất. Với lại ELO của con cũng cao hơn nó, nó làm gì có cửa. Con sẽ mang thêm nhiều Nhân dân tệ nữa về chất vào kho tiền nhà mình cho thầy u vừa lòng, thằng cu Đồng tuổi gì ăn được con, chẳng qua lần trước thua nó là ra ngõ gặp gái nên đen thôi. :sayhavefun
Chưa thấy chiến nhỉ các bác
Trực tiếp trận nữ mới chán chứ
Vương dùng Phi tượng rồi. Chắc lại đá ra biên. 1-1. Vào đánh cờ nhanh.