Tại đệ mau quên thôi, ba anh em mình cũng đi cùng nhau rồi chứ...:lamdang:tlnghiengnga:suyt:suyt
Printable View
Bro Kiếm Nhựa nhắc làm R cũng nhớ những ngày tháng ở SG... Không khí đêm SG rất tuyệt. Nhớ những phòng trà mình từng theo chân ông anh già (nhưng tính cực trẻ!) Hoàng Đình Hồng la cà nhiều đêm... Nhớ cả những quán ăn đêm bên phố vắng Tân Quy (quận 7)... Nhớ các chiến hữu, đồng nghiệp tụ tập cafe chém gió tưng bừng mỗi sáng... Không biết có phải vì mưa Hà Nội dai dẳng mà bác nhớ những cơn mưa rào thoáng qua rồi tạnh ngay của đất Sài Gòn?
Em đi ngủ, báo cáo hết, mai sẽ qua quán anh Kiếm Nhật nhé :D
Chúc các tình yêu ngụ ngon :-*