các bác cho em hỏi, anh Siêu sai từ nước nào được ko ạ
các bác cho em hỏi, anh Siêu sai từ nước nào được ko ạ
Nước cờ phòng thủ voi 3.5 của Nhất quá hay, giải mối nguy chiếu liên hoàn của 2 xe xanh. Sau đó là series đòn tuyệt sát... :)
Bình xe ra lộ 6 tưởng như sẽ bị đấu xe 8 nhung hỡi ơi con pháo 9 thối 1 nước cảm giác như tiếng sét xé ngang trời đất nước cờ có lẽ chỉ đến khi Vương đi người ta mới thấy được sức tính của Vương sâu như thế nào, ko có từ ngữ nào ngoài 2 từ khâm phục, ở thời diêm đỉnh cao thì Hứa Nhân Xuyên cũng ko có được tỉ lệ chiến thắng như Vương bây giờ, cái thời mà khoa học kỹ thuật phát triển như này mà làm được như Vương quả thật là bội phần khám phục
Ai giải thích hộ sao vtn lên voi rồi mới kéo xe về giữ sĩ ạ
Mình dùng phần mềm thẩm lại ván cờ thì thấy là Nhất ưu từ đầu đến cuối. Thật khó nói Từ Siêu sai từ nước nào,vì Nhất khếch trương ưu thế dần dần dù Siêu thủ phải nói là rất dẻo. Chắc có lẽ nước 28 là nước yếu nhất của Siêu,thay vì đi pháo 6 thoái 5 về đáy để thủ thì Siêu lại đi xe 4 tấn 2 giúp Nhất từ ưu hơn 200 thành ưu hơn 500 điểm. Bị lép như thế thì khó sống với Nhất. Siêu có gây đôi chút khó khăn cho Nhất nhưng như thế là chưa đủ. Ván này Nhất đánh quá hay!
Đây là nước cao nhất hoá giải song xe của Từ. Khi Từ ăn xe vào tượng thì 2 xe đó nằm giao chân của sĩ đỏ, pháo của Từ không trợ công được, trong khi đó Nhất nó chọc pháo xuống là Từ ngỏm rồi.Tôi nghĩ Nhất tính được nước này rồi nên nghĩ tận mười mấy phút trước khi ăn sĩ về tốt chữ không phải là ăn xe ra để đấu.