Printable View
Anh Sơn ơi! post ván của em với anh đi! Giải này mọi người nhận xét cờ em lên, nhưng em vẫn không hài lòng lắm! Vĩ 1 giải quan trọng như thế nhưng em có luyện tập gì đâu! Hu hu! Hen gặp anh, em vào dịp khác! Chúc anh, em mọi sự may mắn! Nhắn Riêng em Huy QN giải sau anh không cho hoãn đâu!!!
Hehe.giải sau em về quảng ninh rồi.khoảng 5 năm nữa em len học chuyên khoa 1 em sẽ tìm a để thi đấu lại.ván đấy tại em non kinh nghiệm hơn a lên e mới sai lầm thôi.em phải ghi nhận rằng bản lĩnh thi đấu của a tốt hơn e rất nhiều.e còn phải học hỏi rất nhiều may ra mới theo kịp a dc.em vào dc top 10 là do may mắn thôi.hôm nào ra mỏ bạch a em mình đánh lại ván đấy.e có gì k phải mong a bỏ qua cho e.chúc a luôn mạnh khỏe và thành công
Anh cũng không hài lòng lắm với thể hiện của em ở ván gặp anh. Anh thua Sơn con xong chán không thèm đánh đã đành, em lại không biết cách khai thác ưu thế mình có.
Hôm nào anh đi công tác về sẽ trao đổi em về vấn đề này, em khắc phục được thì sẽ có đẳng cấp hàng đầu ngay không phải bàn.
Nhưng thực sự giải này em cao lên nhiều so với chính em.
Hoàng Thái Sơn (redtn2002) - Nguyễn Quang Huy (huybuudien)
Anh post lên cho Huy xem lại. Tuy anh đi linh tinh beng thật =)) nhưng thực ra không lúc nào điểm -200 cả, nên cơ hội thắng của em chả có đâu.
Huy gặp anh thì cũng ngang ngửa thôi, chú thắng anh thì phải giải sau, giải này hụt đòn rồi.
khiêm tốn bao nhiêu cũng chua đủ tụ hào 1 phuts thua sơn con kakaka anh sơn y tế còn nuối tiếc nhiều
Trần Tiến Thanh(hg) muốn giao lưu đánh độ với10 người tốp đầu thái nguyên. Học hỏi và quay xổ số. em cho các anh đi tiên. bÁC nào có nhã ý alo em nhé 0976077066, 0912345704. hy vọng các bác chấp nhận lời đè nghị
Như em biết Anh với anh Sơn, anh Văn, anh Long Cọ Bể và Huy BĐ rất ít chơi cờ độ bằng tiền, nhưng lại hay thi đấu bằng việc ai thua trả tiền café cho 1 số anh em cùng ra chơi mục đích vui là chính, khi thắng được thì anh em vẫn trêu nhau là “café hôm nay ngon thế nhỉ” cứ như thế là vui rồi (nhiều khi tiền uống café cũng không kém gì tiền độ). Có những người có khi chỉ vì một vài trăm ngàn đó mà đánh mất tình anh em vì vậy mà bọn anh không thích chơi cờ độ bằng tiền. Anh nhớ có lần anh Linh SC lên TN chơi gọi anh ra café (sau cái lần anh Vô địch giải chùa Cải Đan ở SC) cứ gạ anh chơi cờ tiền, anh bảo thôi anh em chơi vui bằng việc ai thua trả tiền café nhưng anh Linh không nghe còn nói khó nghe: “ anh từ dưới SC lên đây gọi chú ra mà không chiều anh một chút àh”. Cuối cùng anh cũng chiều anh ấy 2 ván anh Linh thua cả 2 ván, xong anh chỉ lấy 100k gọi là để trả tiền café mà thôi. A cũng thừa biết mục đích anh Linh lên gọi anh chơi để thể hiện mình là chính chứ 1 vài triệu anh ấy chẳng có nghĩa lý gì cả. Nhưng nếu anh thua thì chắc ngày hôm sau cả làng cờ SC ai cũng biết. Chính vì hiểu mục đích của anh Linh mà anh mới chiều anh ấy 2 ván đó.
Nếu chú có nhã ý thì hôm nào anh em minh giao lưu ai thua trả tiền café cho luôn cả mấy anh em làm trọng tài, còn buổi trưa để anh mời mấy anh em đi ăn uống rồi cùng bình luận.
:zzz