Giới thiệu ngắn về kỳ thủ Lê Mạnh Hiệp.
Nhắc tới cái tên Lê Mạnh Hiệp chắc hẳn những ai yêu cờ đất Hà Thành đều biết tới. Cùng với một số cái tên khác như Trần Trung Kiên, tức Kiên con, hay Nguyễn Trường Sơn - Sơn Hàng Mành, Hùng Bệu, Tùng con, Liễu Thăng,... là những chốt chặn của hàng Tá.
Chúm chím đại sư còn là biệt danh của anh, với điệu cười chỉ lộ 2 cái răng cửa :D, mỗi khi thấy điệu cười đó thì người đối diện khó bảo toàn được tính mạng... Còn nhớ năm đầu tiên trên đỉnh vinh quang đại hội Thăng Long kỳ đạo mở rộng, anh là người góp công lớn nhất mang về chức vô địch cho Thanh Xuân Club. Và mùa hè 2011 anh đã khoác áo CLB Quang Trung với hợp đồng có giá trị kỷ lục của thị trường chuyển nhượng lúc bấy giờ. Không chỉ vậy, anh còn cho thấy công lực cờ tàn vô cùng thâm hậu khi thủ hòa 2 ván tiên - hậu trước Đương kim vô địch quốc gia - Quốc tế đại sự Nguyễn Thành Bảo tại lễ hội chùa Vua đầu xuân Nhâm Thìn.
Với bảng thành tích của anh thì có thể nói kết quả hòa trước chúm chím đại sư là tương đối thành công đối với nữ kỳ thủ Cao Phương Thanh của chúng ta ! :hoa2
Giới thiệu ngắn về kỳ thủ Nguyễn Thăng Long.
Có thể một số người không biết Nguyễn Thăng Long là ai, thế nhưng những ai biết tới Vua làng xã thì đều biết tới Nguyễn Thăng Long. Có hẳn 1 topic thú vị về anh, mời mọi người tham quan: :D
http://www.thanglongkydao.com/goc-gi...hang-long.html
Ngoài những điều mà chủ thớt bên kia nói thì còn phải nói tới những nước cờ vô cùng quái dị của anh, chính vì thế mà anh còn được gọi với cái tên Âm tàn lão quái. Mỗi nước cờ ẩn trong đó những ám khí vô cùng nguy hiểm, không cẩn trọng là có thể mất mạng trong chớp mắt.
Rất tiếc phong độ gần đây của anh lại không thật sự tốt, thất bại trước Cao Phương Thanh là 1 minh chứng cho điều đó.
Ngược lại thì 1 chiến thắng trước Vua làng xã là điều không phải Tá cứng nào của đất Hà Thành cũng làm được. Điều này ít nhiều chứng tỏ nữ tướng Sài Gòn kỳ lực cũng không thua kém hàng Tá cứng là bao các bác nhỉ? :chaochao
Giới thiệu ngắn về kỳ thủ Võ Văn Hùng
Võ Văn Hùng - Kỳ Hữu, chính là Hùng Bệu lừng danh một thời. Nghe kể lại chỉ vài năm trước đây anh là 1 trong những tay cờ độ khét tiếng, những danh tướng thời đó còn phải kiêng nể phần nào.
Thế nhưng vì điều kiện sức khỏe không được tốt, sức cờ của anh bị giảm xuống khá nhiều. Tuy nhiên những người thắng được anh chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cùng với Bang chủ Vothien - Nguyễn Hoàng Kiên, Ếch xanh - Nguyễn Hoàng Chiến, Tiểu sát thủ - Ngọc Mai Động đang là những chiến tá vô cùng lợi hại của Kỳ Hữu.
Trong một buổi chiều xấu trời, anh thua 2 ván cờ úp, cùng với việc nôn nóng đánh cho xong để tiếp tục đánh cờ độ đã đẩy anh tới thất bại chóng vánh trước Cao Phương Thanh chơi vô cùng chính xác tới nỗi ít nhiều người ví như em nó đang sử dụng SW để thi đấu... Chiến thắng này không nói nên nhiều điều khi mà anh Hùng bệu chưa chơi đúng sức của mình .:botay