Cờ của Vu Ấu Hoa tuy thua quân nhưng có 2 con Tốt đẹp ghê.
Cờ của Vu Ấu Hoa tuy thua quân nhưng có 2 con Tốt đẹp ghê.
đến đây không cò cưa Tưởng béo die he he, Hứa sẽ bình xe đấu con xe lộ 8 của red ưu thế
Bác LK đã thắng, đúng là cao thủ có khác
Riêng cái chuyện phần mềm em có câu chuyện cũng ngay giải TLKĐ thôi :
Số là mình cũng chẳng biết gì ván vòng 2 lượt về đánh TLKĐ gặp anh Hảo đi trận Tam Binh đi sau , thực là tính bàn của mình phải cố thắng để anh em nhỡ xẩy cờ thì vẫn còn cơ hội ... hòa . Sau hơn mười nước cờ khai cục bước vào trung mình đi m2.3 anh Hảo đi nước p7.3 rất nhanh gần như sau nước của mình !!! Mình chỉ nghĩ đơn giản đấu quân xanh dễ chơi hơn và đủ lực ăn trung , tàn ( sức người có hạn ).Ai ngờ bị dính quả đấu quân kèm chết Xe , Pháo , đờ người ra . Sau ván đấu thì Lân có tâm sự trận này anh Hảo thẩm SW rồi cờ mình lép đặc:botay , thẩm hình như cả gần nửa năm trước ! Nhưng trung cục mình buộc phải đánh mở đường máu ( đỡ cũng ko thể như SW được , anh này chắc phải hơn mình cỡ Mã trở lên , Pháo chắc có hy vọng ^^ ) cuối cùng may mắn thắng . Tất nhiên thẩm anh oe thì limit lỗi , nhưng đó là chuyện sau ván đấu .... Thực ra khi đánh cờ cũng ngẫm ra 1 điều sau giai đoạn khai cục ( chỉ là khai cục thôi nhé , đánh 1 nước cờ trung bình khá đôi khi hiệu quả hơn 1 nước xuất sắc vì có anh Oe dẫn đường ) bởi nó đưa người vào sức nghĩ ở trung tàn , cũng ko có chuyện thẩm hết các nước trong 1 ván cờ được nên cũng ko quá lo bị phục kích .... Chỉ có điều mình có đủ tinh tế nhận ra " lúc nguy hiểm " mà bẻ hình tránh anh Oe ko thôi .
Cũng là câu chuyện vui , ko rõ ván TX vs HNX giờ ra sao .
Chắc Hứa thua....
Chết cha em Hứa
Mới uống xong cốc nước mà cờ Hứa đã thế này rùi sao ta? sin tria buồn :(
Lúc tôi đi cafe cờ vẫn ưu mà, phải đấu con xe cách phải mới đúng
Với hình cờ như hiện nay thì 80% là Tưởng Xuyên sẽ thắng, ván này TX đánh hay thật!
Hứa mà hoà là Hứa hay.....