Hoàng hải Bình cũng thua luôn rồi.
Printable View
Hoàng hải Bình cũng thua luôn rồi.
Hoàng Hải Bình khai cuộc không tốt, bị kém từ đầu tới cuối (ấy là nghe thầy Hồng nói vậy). Kết quả, tấm HCV nữ coi như đã mất (trừ khi có bất ngờ động trời ở các vòng sau: ví dụ, Hải Bình thắng lại Đường Đan và Lan Hương ăn Lâm Na + họ đánh với các đối thủ khác kém hơn mình).
Ngày mai, 2 kỳ thủ VN gặp nhau. Tình thế này bắt buộc họ phải quyết chiến, dĩ nhiên không thể có chuyện hòa được (điều này thì BHL quá rõ!) với hy vọng ít nhát có 1 người leo lên tranh HCB.
Quảng Châu Kỳ Viện hôm nay được "thiết quân luật", Reporter đến muộn một chút là khỏi vào phòng thi đấu chụp hình luôn. Mãi mới liên lạc được vào trong, nhờ anh Minh Thắng (lãnh đội cờ tướng) chụp giùm 1-2 tấm 2 bàn nữ thi đấu (sẽ gửi về sau). Số PV ít ỏi tới đây (ở rất xa trung tâm TP) đều bị "giam" bên ngoài, tuyệt đối k được tiếp cận (chứ đừng nói là vào xem, chụp ảnh). Mọi giao tiếp nếu có với các quan chức, VĐV chỉ tại khu vực "Mixed Zone".
Hiện tại mọi tập trung có lẽ đành dồn sang nội dung của nam, nơi 2 VĐV của chúng ta đều đang tạm nằm trong nhóm 1 điểm sau vòng đầu. Hãy cùng chờ xem...
Bảng nữ: Cao Ý Bình thắng Lâm Gia Hân.
Bành Thu An thắng - IKEDA Ayaka
Vương Lâm Na thắng Hoàng Hải Bình.
Bốc thăm kiểu gì mà 2 kỳ thủ nữ của chúng ta đều đi hậu trước các kỳ thủ Trung Quốc , thế thì coi như xong rồi còn gì nữa . Bó tay toàn tập .
BTC chắc sẽ đền bù nếu các kỳ thủ nữ VN gặp lại các kỳ thủ nữ Trung Quốc, chắc sẽ cho đi tiên.
Ngô Lan Hương đi hậu thua Đường Đan đã đành, còn Hoàng Hải Bình được đi trước vẫn thua Vương Lâm Na đấy. BTC thế là công bằng rồi.
Với sức họ thế này thì tiên hay hậu cũng vậy thôi.
Mong sao không gặp họ nữa may ra còn được giải ba.
Do quá cập rập nên Reporter tạm thời post tạm mấy hình đính kèm.