Ae 2 hôm nay hay quá .chúc mừng toàn đội .
Printable View
Ae 2 hôm nay hay quá .chúc mừng toàn đội .
ANH EM 1 - QUANG TRUNG: 3-0 (6-2)
Đại Ngọc Lâm - Lê Mạnh Hiệp: 2-0
Một ván "tán thủ" của Đại Ngọc Lâm rất đúng ý đồ đấu pháp đã bàn trước đó: Tiêu diệt mọi mầm mống tai họa từ trứng nước, tạo hình cờ "đứng" (hay "tấn"?) vững vàng để đối phương vì nóng vội mà tự lộ sơ hở!
Dương Như - Phạm Thanh Tùng: 2-0
Thêm một ván ngũ lục pháo rất mẫu mực về khai cuộc của anh Dương Như. Một ván cờ thật sự căng thẳng khi anh Tùng kều cũng rất kiên cường chống đỡ và suýt nữa đã có thể làm nên chuyện...
Lê Quốc Thắng - Lưu Khánh Thịnh: 2-0
Sau ván lượt đi "phung phí xăng" dẫn tới thua nhanh trước Thắng "kem", ván này anh Thịnh đã rút kinh nghiệm, chơi khá chắc chắn trong khai cuộc, gần như đã phản tiên. Nhưng diễn biến các ván khác khiến anh không giữ được cái "đầu lạnh" như Thắng "kem", vứt cả Sĩ và bỏ cả quân để xô xát. Tới cờ tàn, đoạn Xe - Tốt lẽ ra có cơ hội phản đòn, nhưng thời gian quá cạn, để Thắng "kem" thoát hiểm và dứt điểm thành công bằng cuộc tàn cơ bản: đơn Tốt cao + Tướng thắng đơn Sĩ. Thêm một bằng chứng cho thấy việc anh Thịnh nhường lại chức "vua cờ bờ hồ" cho cậu đàn em Thắng "kem" là rất hợp lý...
Nguyễn Ngọc Tùng - Vũ Huy Cường: 0-2
Lại một lần nữa, Tùng LG "chấp Tiên" ngược cựu tuyển thủ QG (lượt đi vô tình đã chấp tới... 3 Tiên) khi khai cuộc không tốt. Với trình độ của a Cường thì sự những sự hớ hênh như vậy lập tức phải trả giá ngay.
Anh Dương Như hôm nay cũng cho thấy có cái "đầu lạnh" rất đáng nể, bị mất quân mà anh cứ tỉnh bơ, bình tĩnh "nặn" ra những nước phối hợp chuẩn xác và khéo léo bắt lại quân, tạo thế thắng cờ tàn! Xin một lần nữa chúc mừng và cảm ơn những nỗ lực của anh, tạo động lực để các đồng đội dốc sức làm nên trận thắng trọn vẹn!
Cũng xin cảm ơn cơn gió phương Nam Dương Như sư huynh sau chiến thắng nghẹt thờ ngày hôm nay đã khao anh em một trận bia bét nhè trong trận cuồng phong mùa hạ.=P~
Chúc mừng CLB A.E đã có chiến thắng tuyệt vời với những ván thắng của anh Như, Thắng kem và Lâm người đẹp. Chiến thắng của Thắng kem tuy làm đứng tim nhiều khán giả nhưng rất đáng khen về bản lĩnh và tinh thần thi đấu (vậy là Thắng kem đã 2 lần hạ gục Thịnh con ở cả 2 lượt đi và về). Tùng LG tuy không còn khoác áo chuyên nghiệp cho đội tuyển Bộ C.A và đã có công việc mới nhưng vẫn rất nhiệt tình thi đấu với vai trò bàn tướng gặp anh Cường KL, một tảng đá lớn. Bàn thua của Tùng giúp Quang Trung có bàn danh dự cũng tốt vì dù sao nhiều thành viên CLB A.E cũng có nguồn gốc từ CLB Quang Trung mà.
Vui nhất là không khí họp báo sau trận đấu, các thành viên CLB phỏng vấn anh Dương Như về kỹ thuật sử dụng đôi súng (song pháo) bắn phá mục tiêu chính xác tới từng centimet, anh Như vui vẻ đáp lời: "Các chú chưa thấy anh cưỡi ngựa (sử dụng mã) và bắn súng (pháo) còn đẹp mắt hơn ấy chứ!"
ĐÔNG ANH - ANH EM 1: 0-3 (1-7)
* Nguyễn Văn Vịnh - Dương Như: 0-2
Ở ván này, Vịnh hoàn toàn không biết gì về đối thủ của mình. Kỳ thủ của Đông Anh đi khá nhiều nước không hợp lý trong giai đoạn khai và khai - trung, dẫn tới bị anh Như phản tiên khá mau chóng. Nước 23, thay vì chơi P4.1, anh Như đi P7-9 thì có lẽ đã thắng nhanh hơn (vì hơn hẳn 1 quân). Tính sót nước, để đối phương bắt lại quân, nhưng một lần nữa công phu cờ tàn lão luyện đã giúp anh đánh bại đối thủ!
* Lưu Mạnh Hà - Đại Ngọc Lâm: 0-2
Đại Ngọc Lâm đã có thêm một ván cờ hay, xử lý rất chính xác (đặc biệt ở hình thế trung cục song xe + pháo) và dứt điểm thành công! (Dĩ nhiên một phần nhờ đối phương đi không chuẩn) :-"
* Nguyễn Đức Thiện - Lê Quốc Thắng: 0-2
Sau khi đưa đối thủ vào "mê lộ" với lối ra quân đầy chất giang hồ, Thắng "kem" thể hiện trình độ "rau dưa" đưa về hình cờ từ hòa tới thắng (khi đội nhà đã chắc chắn ăn 2 bàn). Đức Thiện quả nhiên không thể chống đỡ nổi trước những nước đi chính xác khuếch đại ưu thế của Thắng...
Thắng Kem đánh ván cờ rừng rú kinh khủng.