Cái này lại thêm qui định thôi (lạc rang, thuốc lá....có thể được sử dụng)..., nhưng không có trà đá để "hãm" đâu nhé...Sau mỗi ván đấu các kỳ thủ có quyền uống 1 cốc trà đá, khi thi đấu tuyệt đối cấm!
Printable View
A rôfi đang luyện cờ hay rượu mà ko thấy chém gì nhẩy. A yên tâm đi, kiểi gì giải này a cũng được lọt vào top4 hehe.
Trong khi thi đấu các Vận Động viên chỉ được uống rượu Sexy,không có mồi nhưng thuốc lá thì tẹt bô. Sau khi kết thúc 1 ván được phép uống 1 cốc nước( 1 cốc không được hơn).
Nhưng khi thi đấu nhachoa được phép hát bài Say Tình ,các anh em khác không được hát bài đó,mà phải hát bài khác ví dụ như bài Túy Ca thì ok
Giải này Trọng tài cũng phải uống chứ các bác nhỉ? Vì người say mới đánh giá được nước cờ của người say!
Trọng tài cần phải tỉnh táo để phân xử công minh, nếu vậy người say chắc phải là người chưa hiểu hết tính nghiêm túc và hình ảnh độc đáo của giải đấu này...Anh em clb HP tiếp tục phát huy những sáng tạo hơn nữa, luôn mang lại những niềm vui bất ngờ cho chính huynh đệ của clb và bạn bè kỳ hữu bốn phương!
Khán giả hôm nay được phép say thoải mái nhé :)):)):)), Nhachoa đã có món gà chọi đãi anh em sau khi kết thúc giải đấu, không biết ông chủ quán còn được tỉnh táo lắm không đây 8-> :P...
Đã bốc thăm mã số :
1- Đàm Minh Tuấn
2- Vũ Thái Hòa
3- Nguyễn Văn Tuấn
4- Vũ Đức Dũng
Vậy vòng đấu đầu tiên sẽ là :
* Đàm Minh Tuấn - Vũ Thái Hòa
* Nguyễn Văn Tuấn - Vũ Đức Dũng...
Các kỳ thủ đã cuộc, BTC nhận thấy các anh rất tranh thủ trong 3 nước cờ đầu tiên hoàn thành 1 ly rượu...:))
Vòng 1 :
Đàm Minh Tuấn vs Vũ Thái Hòa 1-1
Nhachoa và Tuấn 007 vẫn "chiến" nhiệt tình =))
Nhachoa và Tuấn 007 cũng vừa bắt tay hòa...Tiếp tục là vòng đấu thứ 2 với các cặp đấu :
- Vũ Thái Hòa - Nguyễn Văn Tuấn
- Vũ Đức Dũng - Đàm Minh Tuấn
Thời tiết nóng, thêm sự căng thẳng của giải đấu làm các kỳ thủ mặt đỏ tía tai...hehehe <:-P
Hòa Nguay đã đả bại Tuấn 007 dành 4 điểm tạm vươn lên ngôi đầu bảng.
Nhachoa và Tuấn rô phi vẫn ở trong giai đoạn trung cuộc thế trận Phản Công Mã..