-
UÔNG DƯƠNG BẮC - LÝ GIA KHÁNH (Mã Lai)
Uông Dương Bắc được giới chuyên môn đánh giá là một trong những cao thủ chơi trận Thuận Pháo hay nhất VN hiện tại. Vậy mà Lý Gia Khánh đã sử dụng đúng "võ" này để đối chọi.
Bắc chọn phương án ra trực xe. Họ Lý đáp trả bằng hoành xe biên mã. Nhắm thấy 1 con mã lên biên, trung lộ đối phương có vẻ không thật chắc, Bắc liên phóng pháo quá hà nhắm vào con tốt đầu chờ đòn tấn công. Kế tiếp, sau khi đối phương lên Sĩ thủ, Bắc liền hoành xe mời đổi, đoạt lộ 4 quan trọng...
Họ Lý thông tốt biên rồi chồm con mã 9.8, Bắc tiến xe 1 duy trì thế giằng quân tạm thời, Lý ăn giật xe 7 về tốt, đôi bên đã gươm giáo sáng lòa, chỉ cần 1 sai sót nhỏ là lập tức phải trả giá!!!
Sau một màn trao đổi, bên đen sang được tốt 7, hiện thời đang ép mã của Bắc phải ăn vào pháo đầu, lợi thế nhỏ thuộc về bên đi hậu. Tình thế khá khó khăn để tìm kiếm 1 chiến thắng cho Bắc!
Sau 25 nước, cục diện vẫn giằng co. Bắc có pháo đầu đóng chặt, nhưng con tốt đầu bị hăm bắt (nếu mất tốt đầu thì pháo đầu sẽ không còn "chặt" nữa, lập tức bị xe đối phương truy kích). Bất đắc dĩ con mã nhảy lên hà rồi lại phải trở về bảo vệ tốt 5...
Nước 26, Lý Gia Khánh quyết định mở cờ, đấm tốt 3 đấu và chuyển xe sang cánh phải bắt mã, bỏ mặc lộ 3 cho Bắc kiểm soát. Tất nhiên là Bắc không chê con tốt 7 của đối phương, ưu thế lại nghiêng về Bắc, vấn đề là có đủ thắng không?
Mấy nước xe dờn đuổi pháo vừa rồi của Bắc không thỏa đáng, khiến bên đen tranh thủ cướp lại được 1 tiên, tạo thế giằng xe - tốt khó đi... Nước 35/ S5/6 rất mềm mại, tranh thủ đảo sĩ để rình đưa cả tướng vào cuộc tấn công.
Tàn Pháo 2 tốt - Pháo 1 tốt, có cửa thắng, nhưng không dễ chút nào. Để xem Bắc vần tàn ra sao...
Bắc miệt mài tìm sơ hở, nhưng Khánh Mã Lai cũng chả vừa, dùng tốt và 1 tượng be theo 1 tốt của Bắc...
Lý Gia Khánh đỡ quá dẻo dai và tập trung cao độ. Bắc đành ký hòa?
23g06 bên đó, 123 nước và Bắc vẫn bóp trán nặn nước... K biết tình hình thế nào... Nhưng đây sẽ là ván đấu kỷ lục của giải này về độ dài!
-
Lý Gia Khánh của Mã Lai , không phải Đài Loan đâu bác reporter
-
trực tiếp video : Trần Chấn Kiệt - Vương Thiên Nhất
http://live.video.sina.com.cn/room/qipai
-
Copy sang trang này để dễ theo dõi...
TRỰC TIẾP: ĐƯỜNG ĐAN 2 - 0 NGUYẾN HOÀNG YẾN
Được đi Tiên, nhưng Đường Đan chọn đấu pháp "ném đá dò đường" bằng trận Tiên nhân chỉ lộ. Yến đối phó bằng Đối binh cuộc.
Nước thứ 2, Đan chủ động chọn tiếp đòn Liễm pháo (hay Tốt để Pháo) P2-3, Yến bèn đóng ngay pháo đầu vào khiêu chiến một cuộc đối công...Tới đây, Đan lên mã phòng thủ tốt đầu thay vì chơi biến "Không đầu pháo" (bỏ tốt đầu, xông tốt 3) B3.1 đầy mạo hiểm. Có thể nhận thấy kỳ thủ TQ muốn đấu bằng công lực hơn là chơi cuộc với Yến. Sau 5 nước, cả 4 quân pháo - mã của Đan đều sớm vào cuộc, trong khi Yến vừa ra trước xe lộ 8 liền bị Đan mời đổi... Ý đồ đấu công lực của kỳ nữ Trung Hoa càng rõ ràng. Yến béo cố lên!!!
Nước thứ 9, Yến hoành xe sang cánh trái uy hiếp con mã 2, bỏ tốt đầu. Hình thế khá hay...
Đan không chạy mã mà hoành xe 9 ra bắt lại pháo. Yến chọn đổi quân. Không biết chạy pháo (P2-4) hay hơn không nhỉ? Nhiều khả năng đỏ sẽ tiếp tục tiến xe lên bắt mã 6 tranh tiên... Có vẻ thấy trước tình thế bên Đan sẽ lợi dụng để chuyển xe sang cánh phải phối hợp với đôi pháo, Yến bèn đổi mã lấy pháo chăng?
Thoát xe bắt pháo rồi phóng ngựa sang ăn tốt, nhảy hăm chiếu thay vì đổi pháo đầu, Yến béo thể hiện sự gan dạ và muốn quyết "ăn thua" với đối thủ!
Nước M1/3 của Yến thật hay, đưa 1 con mã ở vị xấu vào tham gia cuộc chiến. Tới nước 21 thì Xe - Pháo- Mã + tốt đầu của Đường Đan "dính chùm" rất ngộ ở ven sông! Cuộc chiến còn nhiều hấp dẫn lắm!
Dường như Yến ham đánh quá, Đan khéo léo điều quân tiến pháo đè mà xua tốt và mã liên hoàn phi lên. Sau nước M.4 đuổi mã là phục nước P4-5 bắt cục, Yến đành chịu thua.
Thua ván đối đầu trực tiếp này, xem như cơ hội tìm VÀNG của Yến bất thành. HCB vẫn trong tầm tay.
-
TÔN THẤT NHẬT TÂN 2 - 0 HỨA CHÍNH HÀO (SING)
Tân dùng khai cuộc Phi tượng, ý đánh chậm chắc. Hào cũng đối phó bằng thế Khởi mã có vẻ thuộc lối "nhu quyền". Nhưng ngay sau đó, khi nhận thấy Tân đẩy tốt 7 tiếp tục "thăm dò", đối thủ của Tân đã đóng pháo 8 vào đầu tấn công trước. Tân vẫn tiếp tục kế hoạch, bỏ luôn tốt đầu, đóng pháo 8 vào lộ 7 rình phản đòn ở đường này, đồng thời nương theo thế con pháo đối phương tạm chưa có căn mà lợi thêm 1 nước mã...
Hình cờ tạm thời sau 10 nước đã vào thế đối công khi Tân đã xuất lộ cả 2 xe chiếm lĩnh các vị trí quan trọng...
Tới nước 13, Tân đã tranh thủ xông được tốt 7 qua sông, phố hợp với xe pháo bên lộ 7 tạo thành một trục dọc mạnh mẽ. Con mã ở ngũ thoạt nhìn có vẻ cheo leo, nhưng đã có pháo bảo vệ nên tạm yên tâm giữ vai trò phòng ngự, đợi cơ hội tham gia tấn công...
Nước 15, Tân đã hơn 1 tượng sau khi vật pháo xuống. Ưu thế, nhưng tình thế vẫn khá phức tạp và hứa hẹn nhiều biến hóa... Nước 16, đen chơi X4.1 thiếu tích cực. Tân liền phóng xe truy kích pháo đầu. Nước tiên càng được nới rộng!
Pháo đã bình biên ép đối phương lộ tướng, con pháo ở lộ 2 đã có thể tham chiến... Thế công rất mạnh đang trong tay Tân.
Nước 19. M9/7 bắt con xe 4 trước 1 nước, vừa đưa con mã ở xa tướng vào gần trung lộ tham gia trận đánh, vừa phục đối phương chạy xe thì M5.7 chăng? Không, kế tiếp là nước thoái mã M5/7 bắt xe 2, đen chạy xe thì ăn pháo đầu, diệt trừ mối nguy hiểm và có thể thảnh thơi tấn công... Nếu không có bất ngờ lớn, Tân sẽ thắng ván này!
Hào đỡ thêm vài nước rồi buông cờ sau khi chắc chắn mất xe! Chúc mừng Nhật Tân!
-
Uông Dương Bắc dù sở trường thuận pháo, nhưng đến đây dường như gặp khó khăn rồi.
-
các bác cho hỏi kick vào ô vuông nào để xem video VN
http://sports.sina.com.cn/go/xiangqizhibo2012/
-
Vương Thiên Nhất khó thắng rồi đây :D
-
-
Nước thứ 23 Tân bắt chết xe đối thủ. Heeee, coi như kết thúc.