Thế mà 007 bảo là thắng đôi Long Thành và thắng nốt đôi Dũng Hải để dành giải nhì.Hóa ra chỉ là chém gió.:tlnhaovo
Printable View
Hôm đọ sức cùng a.Long vs pác Thành già, cặp 07 cũng muốn thắng lắm but nghĩ cho cùng draws thì cũng giành tối thiểu được giải 3 nên...thôi, hehe...Còn về việc a.Long nói 07 khóc là a.Long "chém" đấy :tlkdphao
Chiều nay 07 có ra quán thì chỉ gặp có mỗi Hòa sư phụ, thế là 07 lôi sư phụ ra "làm thịt", chiều muộn Thành Non dẫn xác đến nộp mạng tiếp, 07 đánh nhắm mắt "chén" tiếp, tuy ko nhiều but cũng đủ xiền nước nôi vs bữa ăn tối :cuoihihi
Ngoài ra lúc ban đầu ra quán tranh thủ rảnh rỗi ko có ai, 07 đã luyện cho sư đệ Mạnh thịt bò bài chấp 3 tiên, kq 07 toàn cho Cục vào người sư đệ
Huynh mình giờ cao quá rồi...!!!!
Hợp 007 có lẽ phải làm thịt thôi .dạo này đánh cờ nhắm mắt mà cũng thắng Thành Non thì cao quá rồi phải làm thịt ko tha.đã vậy còn hành hạ Mạnh sư đệ
007 nhầm thế nào đấy chứ!cặp Thành già cũng 3 điểm đấy.nếu vòng cuối 007 nộp cho cặp Dũng Coca thì chưa biết cặp nào giải 3. Nhìn 007 suy nghĩ 10 phút, toát mồ hôi mới dám đi 1 nước cờ :suynghi1 mà nói là muốn đánh hòa với cặp của Thành già?!!! Phải nói là 007 muốn thắng lắm mà không làm sao thắng được:suyt
Chiều nay ra quán có gắp anh Long anh Minh anh Hợp đang họp ba người ra người vào 1 lúc thì anh Minh về đi họp sau đó anh Long đau bụng anh tâm sự do dạo này bỏ bông hoa nhỏ thế là bỏ chuyện cờ qua 1 bên. Mạnh thịt bò và anh Long có ý định đi kiếm tụ điểm mới để đi phá phách.:lanh
Hôm qua ra kỳ đạo quán,gặp giáo sư Minh Zỉ cùng Hơp blo như đã hẹn.do 007 nói dạo này cờ quá cao ko có đối thủ chơi nên bức xúc quá đành phải kỉ niệm Hợp 007 2 ván thuận pháo cho coi.Hợp nên bỏ tiền mua tài liệu "ĐÒN LÝ LAI QUẦN" của a KIÊN SỒ và giáo sư MINH ZỈ đi .nếu cứ đánh theo kiểu hôm qua thì còn tốn nhiều Mỳ Tôm đấy .Nhưng ngoạn muc nhất vẫn là 2 ván gặp giáo sư MINH ZỈ.mình phế quân đánh cục đẹp mắt làm cho THẦY GIÁO MINH sợ quá phải trốn đi dây hoc .ANH KIÊN SỒ dạo này luyện cờ ở THANH TRÌ hay sao mà ko thấy đến nhỉ .hôm nào rảnh qua quán làm mấy ván thuận pháo nhé .
Mấy hôm mưa gió quá nên em không đi được. Dạo này cờ xuống quá chắc gặp đại tá Long lại nộp thôi.
Đại tá Long dạo này lên quá! Hẹn a chiều mai chiến nhé.e chẳng biết đòn Lí Không Quần nào cả nhưng thôi cứ đòn nhà quê mà e dã.a nhớ có mặt cho e học hỏi nhá
em Trí đa tình nên cẩn thận ,gặp a chỉ sợ e ko về ĐÔNG ANH dc thôi .cao như HỢP blo còn sợ em à