Đang lúc căng thẳng thế mà anh Long vẫn chộp được 2 bức ảnh này. Quả là bá đạo thật !!
Đang lúc căng thẳng thế mà anh Long vẫn chộp được 2 bức ảnh này. Quả là bá đạo thật !!
5 cửa ô Vô địch
Đã chém chết Tây Sơn rồi chẳng có lý do gì mà không chém chết được Kỳ Hữu cả!
Ngaỳ mai vào trận chiến quyết định để thống nhất Trung Nguyên mong các kỳ thủ giữ vững phong độ cao nhất cộng thêm một phút xuất thần . Sự cổ vũ của quần hùng là một lợi thế không nhỏ của anh em 5 cửa ô chiến lược của trận này là biết mình biết ta . Lúc này đây họ đang chịu áp lực trong khi đó anh em 5 của ô tâm lý đang thoải mái và ai cũng muốn lập đại công hi chúc các anh em 5 cửa ô đêm nay ngủ ngon và ngày mai có tỉ số ưu thế trước trận lượt về ( KẺ MẠNH CHƯA HẲN ĐÃ LÀ KẺ THẮNG , KẺ THĂNG MỚI THỰC SỤ LÀ MẠNH) cảm giác của tôi 5 cửa ô sẽ ghi tên mình vào bảng vàng của giải đấu năm nay 5 cửa ô VÔ ĐỊCH
Loạt các ván đấu tại Tứ Kết và Bán kết của NĂM CỬA Ô HÀ NỘI với AE2 và Tây Sơn .
BÙI MẠNH HẢO 0-2 PHÙNG QUANG ĐIỆP (HẢO Lấy pháo đóng vào đầu Bị Điệp hồi mã thương rồi trọng thương)
NGUYỄN THĂNG LONG 1-1 PHẠM CAO NGHIÊN (Sau khi đấu pháo hai bên đấu tiếp nhiều thứ trong lúc đánh nhau rồi hòa)
TRẦN VĂN TIẾN 0-2 LÊ HẢI NINH (Bị tốt sang sông Tiến cờ vua... chào cờ)
Dương Đình Chung 1-1 Lê Quốc Thắng(NGịch Pháo đánh nhau chán chê vẫn hòa )
LƯỢT VỀ TỨ KẾT:
VAN NISTERROOY (PHẠM ĐÌNH HUY ) 1-1 (HẢO SU CÙ) Tức BÙI MẠNH HẢO (Pháo đầu ko qua được Bình Phong mã cổ điển)
PHẠM CAO NGHIÊN (nam định) 1-1 Đinh QUANG HƯNG (Hàng Đồng)(lối chơi này đã giã chết Sơn Mành Mành ở BÁN KẾT)
LÊ HẢI NINH 0-2 (TÀU NHANH) TUẤN (Ninh cót đã ngã ngựa khi tốc độ của tàu nhanh ượt qua)
LÊ QUỐC THẮNG 0-2 DƯƠNG ĐÌNH CHUNG(TRẬN THUẬN PHÁO GIANG HỒ TRỨ DANH LÀM TỊT NGÒI PHÁO CỦA BÊN TIÊN)
TRẬN CHIẾN LƯỢT ĐI: 6-2 CHO 5CO!!!
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...a5c24cda3b05bc
Hòa nhẹ nhàng cho lượt về lấy vé vào bán kết (cám ơn AE2)
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...58_574_574.jpg
TRẬN ĐẤU BÁN KẾT ĐẦY CẢM XÚC CỦA NĂM CỬA Ô HÀ NỘI VỚI BINH ĐOÀN TÂY SƠN HÙNG MẠNH !
Chặng đường đã đi của 5 Cửa Ô từ vòng loại đến tứ kết như những màn đá tập ,đá dạo phải chăng chỉ có vài chướng ngại nhỏ như Hà Tây,AE1,Kỳ ANH hay Việt Sơn và cuối cùng là AE2. Trận bán kết với cựu vô địch Tây Sơn (2011)thật sự là liều thuốc thử lớn lao cho bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của Đoàn Quân NĂM CỬA Ô HÀ NỘI.
Với xuất phát điểm từ đam mê là duy nhất thiếu thốn đủ thứ NHƯ : Tài chính, tài liệu rồi Kinh Nghiệm. kinh sử hay Binh Pháp, binh lực nhưng Năm cửa Ô Vẫn đặt mục tiêu vào chung kết lần thứ 2 liên tiếp làm mục tiêu chính, muốn vậy giờ Phải Điệu hổ Ly Sơn (loại Bỏ TÂY SƠN) Mà thôi!
Năm Cửa Ô Hà Nội Với 4 mũi giáp công gồm 4 tướng tá mang binh khí và giáp trụ ra trận thi đấu theo sách lược của Tư Lệnh ATLQ.
Ở lượt đi này Mũi thứ nhất do QUỶ CỐC TIÊN SINH ĐIỆP uyển chuyển đảm nhiệm anh được giao nhiệm vụ Hòa là thành công trước mãnh hổ Quân Bún - Bảng nhãn quý Tỵ.
Đạo Quân thứ 2 do Huy Nisterrooy( Huy Hải Phòng) lĩnh ấn kiếm quyết sống mái với Vịt vương Sơn MÀNH MÀNH - ĐKVD tứ phương Huynh Đệ mở rộng 2014.
Với 5000 tinh Binh Ninh Cót Nhận lệnh phải hậu thủ trước Cựu vô địch trẻ ĐÔNG nam Á- Nguyến Anh Tú.
Mũi tiến công thứ tư do CHUNG HỘI ( Chung cờ hội ) quyết lấy thủ cấp của HNX Việt Nam để lập chiến công làm rạng danh cho đất quan họ , đông thời trả nợ cho trận công đài trượt trước đây tại Thăng Long Kỳ Cốc(còn tiếp).
Tiếp diễn biến :
Dàn quân đủ bên 2 bờ chiến tuyến ,giờ G đã điểm một phát pháo lệnh nổ vang các tướng tá nhất tề đưa ngay pháo vào trung cung quyết chiến.
Tại mũi tấn công của Bảng nhãn Anh Quân trước Qủy Cốc Đại tiên Điệp uyển chuyển ,Sau cú B3.1 "bón tốt", Một loạt đòn đánh nặng nề tụa nghìn cân làm Qủy Cốc xây xẩm mặt mày .Dù cố vận sức lên để kéo dài trận chiến nhưng cơ hội cầu may là không thể khi Anh Quân bồi thêm nhưng đòn choáng váng, làm chân tay Điệp Qủy Cốc Nặng như chì và anh đẫ phải nằm lỳ chịu trận. TÂY SƠN có lợi thế đầu tiên trên chiến trường lượt đi.
Mũi trả đòn vào mặt trận của Sơn Mành Mành là do Huy HP lĩnh xướng. Những cú ra đòn dồn dập và tới tấp khá chính xác Làm Sơn Hàng Mành phải lôi hết mọi vật dụng ra để che chắn, ai cũng biết là mành với sáo thì hở hang nhưng hết mành này thì có rèm khác che đậy nên Mũi nhọn Huy HP cũng không còn sắc bén nữa Lúc này SƠN MÀNH MÀNH lại trở lại với tuyên bố huyền thoại: DÍNH PHẢI PHI ĐAO ... TÀN CAO VẪN THOÁT nhưng: " Trong lúc trốn chạy SƠN vẫn luôn cầm theo cái búa" Đúng lúc Huy Đẹp trai đang tiếc rẻ chiến thắng trong tầm tay thì một nhát búa trí mạng khiến anh ko còn gượng được nữa ,Tây Sơn lại có tin Vui thứ 2 .
Đạo Quân Phòng thủ Ngọc Hồi do Tướng QUân Ninh Cót trấn thủ trước DANH TƯỚNG ANH TÚ. DO đánh gà chăn vịt nhiều "CAM NINH" cũng chẳng cầm cự được lâu khi Anh Tú liên tục khuấy đảo làm rối tung hết cả nội tình ,Lại thêm vũ khí bí mật "Hỏa mai làm Bằng rơm con cúi" ko có trong Binh Thư yếu lược khiến cho "Cam Ninh" dù có đọc binh thư tối ngày cũng không biết làm sao.Chẳng mấy chốc Thành Ngọc Hồi Thất Thủ ,bao nhiêu binh lương hầu hết rơi vào Tay Chiến binh TÂY SƠN , tin Này được cấp báo về làm KiênCon Cùng Đại Bàng ĐCK CÓ MẶT NGAY tại chiến trường trong giây lát.
MŨI nhọn cuối cùng của nhà Nguyễn do Siêu tá CHUNG HỘI(Túc Chung Tiêu) đàm nhận .Anh đã kiên cường và oanh liệt giành lại Danh dự cho NHÀ nGUYỄN khi xuất sắc Hạ Bệ Hứa Ngân Linh bằng những đòn đậm chất lễ hội Bắc Ninh Từ Sơn, đem lại tia hy vọng nho nhỏ cho Đoàn quân NĂM CỬA Ô -trong mục tiêu lật đổ TÂY SƠN ở trận tái chiến SIÊU KINH ĐIỂN sẽ diến ra 01 tuần sau tại Thăng Long Thành cốc.
Mặc dù vậy 5CO phải chứng kiến màn ăn mừng đập phá của TÂY SƠN ngay sau trận chiến lượt đi mà lòng ATLQ chẳng được vui!
DIÊN BIẾN ẢNH TRẬN BÁN KẾT TLKD 2014 KHI NĂM CỬA Ô LẬT NGƯỢC THẾ CỜ TRƯỚC TÂY SƠN HUNG HÃN:
lượt Đi : thua 2-6
Đính kèm 3860
Lượt về: 6-2 CHO 5CO và 5-3 Cho 30 phút hiệp phụ.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...6d3a27abab56abhttps://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...1971fdbcdba17e
Thi đấu hiệp phụ :
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...8f87e41a1026ab
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...5ff0cf67fcb569
Và chiếc Huy Chương VÀNG đồng hành với chiến thắng chấn động trước Tây Sơn Hùng mạnh !
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...48001b931156b0
Có thơ rằng :
GIAN NAN RÈN LUYỆN MỚI THÀNH CÔNG
Năm Cửa Ô của tôi thực sự đã lên ngôi vương Các CLB Nổi tiếng Miền BẮC . Cám ơn nỗ lực tuyệt vời của Toàn thể Anh EM đã sát cánh cùng nhau trong năm 2014 .
Cùng đồng đội với Cúp Vàng danh giá !
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...2a538df636c68d
Sát Thủ còn Chưa "có gì vắt vai" HUY NISTERROOY Đến từ "Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu !"
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...796402838d11a2