-
Xong rồi, thời gian còn ít mà Tàu tấn công chuẩn quá. Hay thật.
-
-
trời...Võ Minh Nhất quên bấm đồng hồ mất hết gần 10s cuối quan trọng nếu không là chưa biết thế nào....
-
Võ giáo đầu đã rất cố gắng...nhưng còn có mấy chục giây cuối lại quên bấm đồng hồ...
-
-
Kết quả vòng 4:
Võ Minh Nhất (Việt Nam) 0 - 2 Trịnh Nhất Hoằng (Hạ Môn)
Trần Hoằng Thịnh (Hạ Môn) 2 - 0 Kha Thiện Lâm (Phúc Kiến)
Lê Kim Phúc (Malaysia) 1 - 1 Triệu Nhữ Quyền (Hồng Kông)
Mã Trọng Uy ( Đài Loan ) 2 - 0 Đặng Cửu Tùng Lân ( Việt Nam )
Lâm Trường Thủy (Phúc Kiến) 1 - 1 Vương Vịnh Mai (Phúc Kiến)
Lâm Văn Hán (Hạ Môn) 2 - 0 Mai Tuấn Hải (Mỹ)
Triệu Văn San (Úc) 0 - 2 Thái Gia Thắng (Phúc Kiến)
Trang Hoàng Minh (Philippines) 0 - 2 Ngô Quý Lâm (Đài Loan)
Chu Thế Kiệt (Hồng Kông) 1 - 1 Mâu Hải Cần (Mỹ)
Thái Ngạn (Úc) 1 - 1 Lí Gia Khánh (Malaysia)
Hồng Gia Xuyên (Philippines) 1 - 1 Diệp Khai Nguyên (Việt Nam)
Hoàng Học Khiêm (Hồng Kông) 1 - 1 Hứa Chánh Hào (Canada)
Quách Tiến Phong (Malaysia) 2 - 0 Trần Bồi Tiến (Philippines)
Cố Ức Khánh (Canada) 2 - 0 Diêu Tiệp Phương (Singapore)
Thái Hiểu Huy (Canada) 1 - 1 Cổ Đan (Mỹ)
Mã Quốc Phong (Phúc Kiến) 0 - 2 Quách Thắng Văn (Đài Bắc)
Lí Khôi Miên (Singapore) 1 - 1 Hứa Bảo La (Úc)
Siêu Kiện (Canada) 0 - 2 Tạ Minh Khang (Phúc Kiến)
-
Sáng mai vào lúc 7h30 mời các bạn vào link này xem video trực tiếp nhé :
http://video.sina.com.cn/l/p/1688485.html
-
Lê Kim Phúc là danh thủ gốc Hoa của Malaysia, từng tham gia các giải ĐNA những năm 90, không liên quan gì đến Việt Nam hết!
-
mấy cái tên ngoài Trung hoa đại lục như - Mã Trọng Uy, Mâu Hải Cần, Ngô Quý Lâm, Triệu Nhữ Quyền không đùa được đâu, Triệu hồi đỉnh cao đã từng đá rắn với Hồ Vinh Hoa và Lý Lai Quần, Mã và Ngô đã từng ăn Lã Khâm bằng các tàn cục đẹp mắt,
Mâu Hải Cần là học trò của Lã Khâm nên chẳng phải vừa- tôi xem các ván đánh với Bảo béo , cờ người ta lúc nào cũng giăng lưới để bắt cá, con ngựa lúc nào cũng có uy lực chứ chẳng phải vừa- nhưng Bảo béo cao hơn đã giành phần thắng/
anh Nhất đánh ván cờ lép ngay từ đầu- cái biến mã ăn tốt biên ngay không cần lên tượng là biến mới, trước tôi đánh sw chưa có book chơi open đi tiên vần bị thua vì bên hậu sau nước thúc tốt biên tần xe rồi con pháo 3 bình năm đánh úp, ông Nhất đi mấy nước pháo ăn tốt quá yếu, bị Trịnh Nhất Hoàng phóng pháo phong xa, rồi hai con tốt quá hà Trịnh đi rất cao, bình tốt thí, tốt không dám ăn lên vì bị nước pháo thối bắt xe dọa bình ngũ chiếu tướng ăn không xe lộ 2
mình thì vịt nhưng xem cờ - tầm Trịnh Nhất Hoàng là cũng có số má ở Trung Quốc, những kỳ thủ nghiệp dư như Diêu Hồng Tân, Lưu Tông Trạch đánh với Hoằng đều không có cửa sống- anh em vào list các ván mà coi- thế mà như Lưu Tông Trạch sang Việt Nam đã làm mưa làm gió;
Chế ngự được những người như thế Việt Nam cần nhiều kỳ thủ giỏi cỡ như Quân, Bảo, Huynh ... trước có bậc tiền bối Mai Thanh Minh .
chứ như bây giờ xem cờ nhiều lúc cũng chán- chả biết có phải tâm lý hay trình lực mà đanh mới khai cục đã bị lép mặc dù đi tiên- cờ gần như vào trung cuộc chả còn nước đi hay ho, tàn thì thua thảm
-