Tự mình nhận là động vật nuôi của ông hàng xóm giờ lại kêu than ai lôi mình vào :botay . đọc lại comment từ đầu đi nhé :lolz .
Printable View
Các vị đang nhạy cảm quá rồi.
Nói chuyện con chó cứ để là con chó đi, hà cớ gì vận vào người rồi ức chế.
Đùa nhau vài câu cứ để là câu đùa đi, việc gì phải câu nệ quá nhiều rồi gây chiến.
Đọc từ đầu đến cuối tôi không thấy có lời nào đáng gọi là khích bác vùng miền cả, có chăng các vị đang muốn đẩy câu chuyện đi quá đà.
Đàn ông không nên nói quá nhiều, vậy thôi!
Mình không nói cái nội dung vớ vẫn đó, có liên quan gì đâu. Nếu mình muốn trả đũa thì khả năng viết của mình còn ghê hơn nhiều.
Nhưng biết đâu kéo dài một thời gian nữa mình có thể chứng minh được nó là ai.
Xin chào mọi người!
Éo mẹ suốt ngày nghe chửi nhau,ồn ào quá.Chẳng làm được việc gì hết.
Con chó nó phải sủa hết đêm nay cơ các bác ạ :)).Ông cafedang đi đâu mà ko rọ mõm nó lại để nó cắn càn quá ,nhỡ ai ng ta vô tình chọc tiết nó thì cafedang lại mất oan tiền dạy nó biết nói tiếng người.
Mấy anh em tôi ở trong phòng cãi nhau suốt ngày đang chuẩn bị bem lẫn nhau đến nơi rồi :lolz, có ông lại vào mời giao lưu mới hay chớ, giao hữu thôi nha... cứ tới 143 Nguyễn Du, 6h chiều là có mẹt :D
Ai chơi chém gió, xưa rồi Diễm.... keke
Bem nick mấy mấy ông hay gây sự cho đỡ nhức đầu.
Trên đời này mấy anh hùng hào khí đều không doạ mà chém, anh Hùng nào doạ thì chả chém được bao giờ vì chỉ có mỗi cái năng lực Doạ, còn tên anh ý là Hùng nên được gọi là anh Hùng ... Chém tý cho vui