Định viết bài mới về Mr Dương Như , người thành lập kỳ đài Hùng Vương , người tài trợ cho các giải đấu rất có tiếng vang như giải đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo phía Nam , đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo toàn quốc . Giải vô địch thành phố Hồ Chí Minh tranh cup Sơn Nero 2014 , giải thành phố Cần Thơ 2015 . Tuy nhiên chắc là không thể đầy đủ và cảm xúc bằng bài này , xin được giới thiệu lại vậy ...
Bài viết được hoàn thành năm 2014 , trong chuyến du Nam tại giải vô địch thành phố Hồ Chí Minh
Trân trọng :
Định viết về anh đã lâu nhưng chưa có dịp thích hợp , danh tá của clb Anh Em Hà Nội là một trong những người anh lớn của Trung_cadan bên cạnh anh Tuấn Vuminh999999 , anh Hữu Bình Repoter , anh Tuấn Anh 6789 , lão Gà Cồ Đơn Dương ... Còn nhớ các đây vài năm tại Hà Nội , Thăng long kỳ đạo cốc đón chào một kỳ thủ đứng tuổi có lối chơi xông xáo và bùng nổ trong màu áo Anh Em club . Anh Dương Như công việc bận rộn vẫn cố gắng dành chút ít thời gian rảnh rỗi trong quỹ thời gian của một doanh nhân để có thể tham gia các giải đấu trực thuộc TLKD , trở thành một kỳ thủ quan trọng của clb bằng thực lực tiềm tàng với những chiến thắng vang dội . Anh là một mạnh thường quân giấu tên cho vô số giải đấu lớn của diễn đàn , thường xuyên ủng hộ BQT Thăng Long Kỳ Đạo bằng tinh thần cũng như vật chất mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn . Ít người biết trong thời gian anh Như ở ngoài Bắc , Trạng cờ Quý Tỵ Phạm Quốc Hương có thể ăn trưa và cafe tại quán mà chẳng phải lăn tăn , tất cả đều được mama tổng quản Thủy béo thanh toán bằng sổ sách hàng tháng với anh Như . Anh đã từng tâm sự với tôi rằng trước khi trở thành một doanh nhân thành đạt anh cũng phải trải qua quãng thời gian tuổi trẻ vô cùng gian truân nên anh thấu hiểu và thông cảm những khó khăn mà các danh thủ nổi tiếng thường gặp và sẵn sàng giúp đỡ họ mỗi khi có thể .
Là một người từng trải , chúng ta có thể thấy hình ảnh anh Như đạo mạo và sang trọng trong chiếc Mẹc do tài xế riêng lái ,lại có những khi đổ mồ hôi trong từng đường cờ , bùng nổ sảng khoái cùng với thành công và buồn bã vô cùng sau những ván đấu thiếu lực . Hình ảnh đáng nhớ nhất với cá nhân tôi là khi anh bê phăng phăng chiếc quạt công nghiệp to và nặng của công ty từ đường vào tận TLKD quán để đem lại sự mát mẻ cho anh em tuyển thủ ( Biệt danh anh Hữu Bình đặt cho anh Như là ngọn gió phương nam - nick Namphong xuất phát từ điều này ).
Cuối năm 2013 , vì lý do công việc nên anh cùng gia đình vào Sài Gòn sinh sống và làm việc , buổi chia tay anh có hứa , sẽ cố gắng hết sức tạo điều kiện cho chú Trung , cho diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo xây dựng phong trào kết nối 3 miền . Sống ở ngoài Bắc gần 20 năm , khi lên máy bay để vào thành phố , ít ai biết được trong khóe mắt người đàn ông có bề ngoài vững vàng này đã cay xè những giọt nước mắt vì nỗi buồn lớn khi phải chia tay Hà Nội xinh đẹp , chia tay clb Anh Em mà anh luôn yêu và cả các bạn cờ thủ đô thân quen tràn đầy thương mến .
Anh Như là nhà tài trợ chính của giải các clb Thăng Long Kỳ Đạo phía Nam kèm trưởng BTC , là người đã kết nối công ty NERO PAINT đến với giải vô địch cờ tướng thành phố năm 2014 trên cương vị phó tổng giám đốc công ty . Ngay sau khi tôi trở về Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị ( giải Dương Quan Lân Bôi ) , đt mới bật lên để có thể bắt sóng thì chính anh là người đầu tiên gọi đến trao đổi công việc : Chú về Hà Nội chưa , 2 tuần nữa vào với anh nhé lần này không phải vác tù và hàng tổng bằng tiền túi , chú vào làm việc cho tốt mọi thứ khác để anh lo ...
Khác với một số nhà tài trợ đến rồi đi khá nhanh chóng với cờ tướng , Anh Như không đao to búa lớn , lặng thầm nhưng luôn quyết liệt và bền chặt , quan điểm của anh là bỏ qua chuyện nhỏ , hướng tới điều cao đẹp trong ĐAM MÊ TRÍ TUỆ . Bằng nỗ lực cũng như khả năng có thể để đem lại càng ngày càng nhiều giải đấu quan trọng tạo điều kiện cho các kỳ thủ cọ xát , nâng cao kỳ nghệ , trực tiếp xắn tay vào tiến hành công tác xã hội hóa thể thao mà bộ môn cờ vẫn còn gặp nhiều khó khăn và loay hoay tìm lối ra .
Tài trợ chính giải đấu , chịu trách nhiệm tổ chức công tác truyền thông , lo toan cho truyền hình cùng các báo đài , diễn đàn đẩy mạnh thông tin cho giải . Lại xuất sắc đạt 6,5 điểm trên 9 ván gian truân và khốc liệt với những ván cờ công sát cực kỳ đẹp mắt ( trong đó có cú Poker 4 ván thắng liên tiếp mang tính kinh điển với một kỳ thủ nghiệp dư ) . Sâu sát lo cho anh em từ chai nước mát đến chiếc áo đồng phục sáng sủa và đẹp đẽ , con người đáng nể phục đó chính là nhân vật chính trong câu chuyện mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn với chuyên mục Thư Sài Gòn ngày hôm nay , ngọn gió phương Nam Dương Như , cây bảo đao bất lão trong lòng anh em yêu cờ Thăng Long Kỳ Đạo .
Thay cho câu kết , thay mặt anh em phong trào toàn quốc , cũng như từ chính sự biết ơn của mình , xin được trân trọng cảm ơn anh , MR DƯƠNG NHƯ đáng kính ...
Trung_cadan , 4h40p sáng ngày 24/10/2014 , từ thành phố Hồ Chí Minh ...
Ván đấu tiêu biểu : Dương Như 1-0 Bùi Nguyễn Ngọc Trai ( TP Hồ Chí Minh ) Vòng 7 giải vô địch thành phố HCM năm 2014 :