Nguyễn Thành Trung 1/2 - 1/2 Đỗ Phúc Thành
Printable View
Nguyễn Thành Trung 1/2 - 1/2 Đỗ Phúc Thành
Nguyễn Văn Bạo 0-1 Nguyễn Hợp Hải
Hải ưu thế từ đầu nhưng cờ tàn pháo mã Hải oánh rất lơ mơ, để Bạo bật lại tí toi, may mà tàn Bạo ít giờ đi sót cục. Chiến thắng có phần may mắn của Hải.
Đỗ Kim Chung 0 - 1 Nguyễn Hữu Hoàn
Thân chào toàn thể AE HV TLKĐ- Lò đào tạo cờ tướng HÀNG ĐẦU VIỆT NAM.
Xin chúc toàn thể AE 1 buổi chiều cuối tuần thật thăng hoa và luôn duy trì trạng thái lên đỉnh :))
Đến giờ này chúng ta có thể khẳng định: SỨC HẤP DẪN CỦA CÁC GIẢI CHUYÊN ĐỀ CỦA HV TLKĐ KHÔNG HỀ KÉM CẠNH SỨC HẤP DẪN CỦA GIẢI VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN TOÀN QUỐC.
Tại sao tôi có thể khẳng định như vậy? Đơn giản thôi, Bởi lẽ ở giải Chuyên đề của HV TLKĐ chúng ta những người yêu cờ đã được thưởng lãm những trận cờ có cận kề đạt ngưỡng SIÊU KINH ĐIỂN không hề thua kém những trận cầu đỉnh cao của giải A1 vừa qua.
Cụ thể chúng ta đã vừa được chứng kiến một SIÊU PHẨM ĐẸP NHƯ MƠ của doanh nhân trẻ Nguyễn Hữu Hoàn trong ván hậu thủ gặp một cao thủ Đỗ Kim Chung.
Trong trận Derby tối thứ 5 vừa qua, Chung Đỗ với lợi thế đi tiên, sau khi khởi Hữu Mã anh đã có ý định " Đưa Hoàn vào rừng" để dễ bề cưỡng bức, hãm hiếp bằng nước P8-4 ngay sau đó. Tuy nhiên Hữu Hoàn không phải tay vừa mà dễ chịu nằm im để cho Chung dễ bề làm thịt.... Như chúng ta đã biết doanh nhân Hữu Hoàn là kỳ thủ giỏi, trưởng thành nên từ những sới cờ giang hồ và đã trải qua hàng trăm ván cờ độ khét tiếng ở quanh khu vực Hà Đông, Văn Quán, Đại mỗ...
Ngoài khả năng sử dụng thông thạo các loại thế trận chính quy ra, thì doanh nhân Hoàn còn rất giỏi trong việc sử dụng các đòn giang hồ điểm huyệt, anh rất thích đối đầu với những kỳ thủ mà dở những đòn " rừng sâu núi thẳm" như đòn của Chung Đỗ trong trận vừa qua... Và chắc chắn với những loại khai cuộc như vậy Hoàn sẽ có thừa các loại thuốc từ Đông y đến Tây y để hóa giải :))
Ở giai đoạn khai cuộc Hai bên đã tung ra những chiến thuật ra quân khá hợp lý và có lực. Bước sang giai đoạn trung cuộc 2 bên liên tục phô diễn những đòn ứng phó, công thủ rất tài tình và đẹp mắt, hai danh thủ đã có những nước cờ mang tính tranh chấp tiên thủ rất quyết liệt và sôi nổi ở từng nước di chuyển điều quân khiển tướng...
Ván cờ đang trôi qua với hình thế quân cán được bố trí giằng co, vây hãm, giam cầm nhau rất kín kẽ tưởng như sẽ dẫn đến 1 trận hòa đầy nuối tiếc cho cả 2 bên.. Thì bỗng nhiên sang giai đoạn quá độ của trung cuộc doanh nhân trẻ Hữu Hoàn đã nắm được một đòn phản kích kinh hoàng, bằng nước PHẾ XE ĐẦY DŨNG MÃNH vào con pháo láo của Chung, nước cờ ác của Hoàn đã đưa Chung vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc sống không được mà chết cũng không cam... :))
Sau rất nhiều lỗ lực phế cây để cứu chúa, nhưng tình hình thế cờ của CHUNG vẫn không khả quan hơn... Trong cơn bấn loan tột đỉnh không lối thoát, Chung đã đánh ra một nước cờ rất sốc mang tính chất cho em MÃ ôm bom tự sát M2.4 (Giống như SW khi bấn loạn rất hay lao vào mồm như vậy)... Và nước cờ mang tính chất tự sát này được xem như những nét vẽ rất khéo tay của một họa sỹ tài hoa tô điểm cho SIÊU PHẨM của doanh nhân trẻ Hữu Hoàn thêm phần hoàn mỹ và bay bướm hơn.... :))
Thưởng thức xong Siêu Phẩm phế Xe dành thắng lợi của Hữu Hoàn, bất chợt trong đầu tôi gợi nhớ đến những đòn Phế cây đầy bão Tố của Thầy Cường trong giải A1 vừa qua.... Đúng là Thầy giỏi như thế nào thì sẽ đào tạo ra những học trò tài năng như vậy... Doanh nhân Hoàn sau 1 thời gian ngắn theo thầy theo lớp mà đã lĩnh hội được rất nhiều điều đáng quý trong phong cách chiến đấu của người thầy của mình...
Nếu giữ và duy trì được điểm rơi phong độ như trận vừa qua, thì tôi tin trong giải này TOP 3 không phải là quá khó đối với doanh nhân Hữu Hoàn...
Hoàn đang cần những vật cản lớn hơn nữa ( Long, Ngọc, Siêu Nhân, Hợp..) để vượt qua và khẳng định với quần hùng rằng " Tôi lọt top 3 không phải là do may mắn"...
Hữu Hoàn Cố lên ....
:))
Thật là vãi lái với ông bạn của tôi :tlhat
Bên Nhật có một dân tộc có tục lệ thế này: Khi sinh con ra họ cho ngâm mình luôn trong nước lạnh . Mục đích của họ là cho con họ phải chịu thử thách sinh tồn ngay từ khi sinh ra.
Anh em đừng lạ nhé, ông bạn của tôi cũng thế, luôn đặt tôi vào tình thế phải chiến đấu để tiến lên. Bê tôi lên thế này để ai gặp tôi cũng sẽ cố hết sức, chiến hết mình. Vô hình chung, tôi sẽ có cơ hội đối đầu với thử thách ngày một tăng cao :D
Thx ông bạn vàng, hê hê hê
2 Bàn còn lại của vòng 2:
2 3 Dương Văn Long 1 1-0 1 Trần Duy Tuấn 17 ( Anh Tuấn không sắp xếp được thời gian xin thua )
4 1 Chu Nhật Huy ½ ½ Phạm Văn Thuận 16
Thứ 7 này Nhật Huy sẽ về hai bên liên lạc để hoàn thành ván đấu và báo lại kết quả lên diễn đàn và báo kết quả cho Tượng Kỳ Vương Tử - Nguyễn Đình Hoàng (0985220492) - Hạn cuối cùng là tối Chủ Nhật ngày 26/2 - để có bốc thăm mới!!!
Vòng 3 căng rồi đây :D
Chu Nhật Huy ½-½Phạm Văn Thuận
Hình tàn chắc thắng, nước cuối hậu đi xót bị đổi cây thành hòa
Bốc thăm vòng 3
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT 1 20 Vũ Hồng Sơn 2 2 Dương Văn Long 3 2 2 Chu Thế Khoa 1½ 1½ Trần Thanh Giang 18 3 21 Vũ Minh Châu 1½ 1½ Nguyễn Anh Quỳnh 5 4 6 Nguyễn Hợp Hải 1½ 1½ Phạm Tuấn Ngọc 15 5 23 Đỗ Phúc Thành 1 1 Chu Nhật Huy 1 6 8 Nguyễn Hữu Hoàn 1 1 Nguyễn Đình Hoàng 13 7 16 Phạm Văn Thuận 1 1 Nguyễn Thành Trung 9 8 10 Nguyễn Việt Tuấn 1 1 Nguyễn Đức Thuận 14 9 12 Nguyễn Văn Hợp ½ ½ Nguyễn Hữu Anh 7 10 19 Trần Đức Lương ½ ½ Nguyễn Văn Bạo 11 11 4 Hoàng Anh Tú 0 0 Đỗ Kim Chung 22