Khi chưa kết thúc giải thì chưa khẳng định dc gì đâu. Có thể ngày mai Vtn sẽ là cựu vương. Nhưng cũng có thể số tiền thưởng của Nhất tăng lên 23 vạn. Trận ck năm nay nhiều khả năng sẽ phải đánh đến ván cuối, tức là ván 4
Nước 25...M4.2 không kín lắm sao Nhất bỏ qua được? Cảm giác phong độ không tốt. May tàn dẻo chứ thua trận này nữa coi như kết thúc.
Vương sót nước 25, không đi m7/8 mà đi mã 4.2 thì Đồng toi chắc. Năm nay chắc đến vận của Đồng lầy rồi, có lẽ trận chung kết này quá hao tốn tinh thần nên 2 kì thủ đều phạm sai lầm, ai sai lầm nhiều hơn thì về nhì, mai chờ Vương ôm bom cảm tử:nemgach.
Nhất nó đánh kiểu cửa trên và cầu thắng mặc dù cờ ván này về cuối lép khá nhiều. Các bác để ý sẽ thấy nước 39, Nhất nó không ăn con tốt đối đầu (tăng cơ hội hoà) mà vẫn rình rập, đỡ chờ cơ hội. Thời điểm này tổng thể mọi thứ (danh hiệu, tiền, hùng tâm...) Nhất vẫn hơn Đồng kha khá.
Nước 25 là mã Nhất đang bị pháo Đồng dí ngòi vào mông nên chắc chỉ nghĩ là chạy thôi cho nó đỡ đau mông, nào ngờ con mã đó mà chịu đau thì con mã bên kia sẽ làm lên đại nghiệp. Nhưng thôi ông chén giải quốc gia năm sau đầy tiền rồi, giải này Đồng được cũng là cân kèo ^^
Chúc mừng VTN, anh đã chơi ván thứ 2 rất quả cảm và bản lĩnh lấy lại niềm tin chiến thắng cho fan.
Chất lượng như 2 ván hôm nay thì đúng mai chả biết đâu mà lần nhỉ. Toàn chiến thắng, với hòa đến miệng rồi không đi được.
Lý do Nhất đông fan là vì vào trận thế nào trận nào cũng cầu công mặc dù tý lủng =)) hí hí
Tiếc nước m4.2 thật, lực cờ Nhất mà nghĩ lâu thì thì chắc đi được mà lúc đó đi vội vàng quá, gần như không nghĩ, chắc đi theo mạch tính trước đó.
Đỏ không bị mất cây nhưng bị cô xe pháo, bên đen con con mã rảnh rổi đi tỉa chốt dắt đám chốt qua sông khả năng đỏ teo cao,nhưng nước mã 4 tấn 2 này quá cao siêu người phàm khó nhìn ra nỗi ...Trích dẫn:
Gửi bởi [COLOR="#696969"
Cũng may là VT Nhất nó không đi nước này ,chứ mà đi nước này chắc nghi xài sw sẽ bị soi kiểm tai mũi họng nữa he he ...
2 ông nội Nhất Đồng đánh ván 3 rùng rợn quá. Xe pháo chốt 2 bên cực kì nguy hiểm. Ko phải Nhất cầm cờ thì chắc đã thua ván này và thua nốt ván 2 hôm qua.
Ván cờ hay quá Nhất lại từ cõi chết trở về. Chiều thắng cờ chớp là đẹp.
Xem Hứa bình cờ tếu táo thật. Đồng bỏ lỡ cơ hội dứt điểm trận ck thật đáng tiếc nhưng cơ hôi vô địch cho Đồng vẫn rất cao. Chỉ cần cầm tiên thủ hòa là xong
Vương Thiên Ngũ lại suýt đi ngủ. Kỳ lực của Kim Cương kinh thật. Tiếc là còn chút háo thắng thanh niên bỏ luôn cặp sĩ. Quá tiếc
Với những tàn cần sức người tính Hứa vẫn rất cao, tàn này Hứa cầm Vương toi, nhìn Hứa bình chỉ vài nước như tướng bình 5, pháo thối về chân tượng, rồi x9/3 cho Pháo đỏ lên cản theo rồi xe 9 tấn 5, x9-8 là cục. Quan trọng nhất là nước tướng đen bình 5 và Pháo thối về là Vương hết đỡ, Vương có mỗi còn tốt biên lê vào chậm.
2 kỳ thủ đánh đều hay, ai vô địch cũng xứng đáng cả.
Ván 3 Chung Kết
Vương Thiên Nhất 1 - 1 Trịnh Duy Đồng
Mấy bạn bình luận hài thật. 2 kì thủ đánh ván cờ 3 tiếng căng thẳng từ đầu, bao nhiêu công lực đổ vào, nên đoạn tàn Trịnh ko dứt điểm đc. Ông Hứa Ngân Xuyên vào bình cờ cho vui, chứ nói nếu Hứa cầm thì Nhất toi là hơi vô lý. Hình đó nếu để Đồng phục hồi lại sức cầm Nhất cũng toi thôi. Mỗi lần thấy Hứa lên sóng là cứ tung hô, nghe phát nản. Nếu Hứa đánh với Vương hay Trịnh rồi thì Hứa cũng sẽ thua sớm chứ ko đưa đc vào cờ tàn đâu.
Phải công nhận hiện tại Đồng đang có khả năng xử lý trung cuộc phức tạp, lắt léo rất tốt, có thể tốt hơn cả Nhất. Ngoài ván đầu ra thì 2 ván sau Nhất đều lép trung cuộc. Khả năng không còn cơ hội cho Nhất, mình đã nói ở topic trước với trận đấu đỉnh cao như này thì ai mở được tỉ số trước sẽ có rất nhiều lợi thế, Đồng sẽ có Cúp.
Nước 74 đang cân Nhất đi một nước chạy pháo âm 700 điểm thế mà Đồng không nghĩ được cách đánh thắng. Chắc lúc đó ít giờ Đồng cũng sợ biến vì Nhất còn xe tốt vẫn sát được.
Suốt ngày Hứa sức tính tàn cao tàn cao. Nghe nản kinh khủng. Có giỏi vào giải mà chứng minh đi. Đấu 2 ông già Vu Ấu Hoa và Triệu Quốc Vinh thua tới thua lui mà kêu tàn cao với chả thấp. Xàm vô đối.
đồng ý, ngồi xem ko cũng mệt nói gì ngồi suy nghĩ, người mệt nhoài đi nước yếu là chuyện bình thường, chưa kể áp lực tâm lý này nữa, chính thế mới tạo ra 1 trận đấu quá cảm xúc, ăn miếng trả miếng liên tục khiến người xem bao phen lo lắng rồi lại bao phen hạnh phúc. Thi đấu 5 ngày liên tục, ngày 2 ván, chưa kể mới thi đấu giải cá nhân xong
Còn ông Hứa Ngân Xuyên tàn thì cao rồi, có ai phủ nhận đâu, nhưng trận với Triệu lão cũng p5-8 tối như đêm 30 đó sao ko thấy nói?
Nhất có một năng khiếu đậm tính giải trí, đó là cờ đang ưu tí anh đi nước yếu thành lép, rồi có cơ hội đánh hòa chặt anh không đánh, cuối cùng cắm đầu cắm cổ thủ hòa :D
Thành công vĩ đại lại được hình thành từ những tiểu tiết vô cùng nhỏ bé. Nhất đã tiếp cận giải đấu chưa thực sự tốt và đặc biệt là trận ck. Nói chung thì sức người có hạn. Bộ não con người cũng phải tới hạn khi phải cật lực làm việc và chịu nhiều sức ép. Tư duy trong não người nó cũng không nằm ngoài quy luật có lên có xuống theo dạng hình sin, cos ...
Đến cái máy tính, bắt nó làm nhiều việc và làm lâu, cpu nó nóng lên là tốc độ sử lý cũng thuyên giảm đáng kể. Đôi khi còn sảy ra lỗi.