Lại được chứng kiến xe pháo thắng xe sĩ tượng bền ở trận derby Bờ Hồ giữa Lân Inter và Thắng Kem. Cờ thi đấu thật không biết thế nào
Printable View
Lại được chứng kiến xe pháo thắng xe sĩ tượng bền ở trận derby Bờ Hồ giữa Lân Inter và Thắng Kem. Cờ thi đấu thật không biết thế nào
@huytung1991:Lúc bắt đầu đếm nước khi anh Thăng thoái Xe ăn Tốt mới là nước thứ 59,bên anh Thắng vần tàn tiếp đến khoảng nước thứ 102 gì đó thì mất 1 Sĩ rồi(chưa đủ 50) nên phải đếm lại,sau đó cố đỡ thêm vài nước nữa mất nốt cả Sĩ,lẫn Tượng thì xin thua hehe :D
@TuanHaikk:Biết chỉ là biết cái hình danh thủ đó ăn thôi nhưng do công lực tàn cuộc gà nên mới dẫn đến thua như vậy :D.Đêm qua khi về nhà xem lại các tuyển tập danh thủ đối cuộc thì phát hiện ra 1 ván y chang như ván tối qua đã chơi chính là ván Tưởng Xuyên với Xe Pháo Sĩ Tượng bền vần tàn Đơn Xe bền Sĩ Tượng của Lữ Khâm tại giải cá nhân Trung Quốc năm 2009 ở Vân Nam.Kết quả sau 60 nước,Tưởng Xuyên không làm gì nổi nên đành hoà.Hoá ra cách thức của Lữ soái rất đơn giản,con Xe thì giữ chặt cửa xuất Tướng,nhất quyết không đi tròn Tượng mà cứ 1 con ở trung lộ,một con bay lên biên.Bên Tưởng Xuyên vần vò mãi cũng hết cách ngán ngẩm mà cho hoà hehe :D
Huy Tùng nhắn lại anh yahoo nhé hôm vài hôm nữa anh qua cài cho em bộ sw để em luyện tập, mai nhé số anh là 0989238211
Đi tiên chơi khởi mã thì cũng bt chứ có ls,sao lúc nào cũng phải là pháo đầu
Phạm việt Hồng 0-1 Triệu Thanh Tuấn
đánh cờ giống bán độ quá...
Riêng tôi thấy bên đỏ bỏ mã là thua chặt rồi.
Nếu đi xe 8 -4 hậu sĩ 4 tiến 5 nếu ăn mã rồi ăn tốt đầu thì sẽ bị pháo 2 thoái 6 vẫn thua.
Còn nếu bất kể đi đâu sau khi bên hậu lên sĩ thoái pháo 2 về giữ tốt đầu thì chẳng ai đỡ được.
Còn không hiểu bạn Hứa Ngân Xuyên có ý gì hay hơn không.
Thực chất là Cường bị nhầm cuộc. Bởi thế mới bị kém thế.
Ý HNX nói là đã nhỡ đi nhầm rồi nhưng biết khéo khai thác vẫn có thể có hy vọng gì đó.
Hôm trước thẩm ván này tôi với Linh nghĩ là đỏ kém nhưng nói thua chặt thì chưa chắc. Cả 2 bên nếu đi tuyệt đối chính xác thì xanh sau này sẽ hơn tàn 1 chút thôi.
Tất nhiên là đem con pháo mạnh đổi con mã yếu thì thua nhanh.
Xin lỗi anh Minh Ngọc, Chắc trình độ cờ của anh không phải ở đẳng cấp quốc gia phải không? Tôi thấy rằng tất cả các kì thủ đã từng đi thi đấu quốc gia nhìn hình cờ này đều có chung nhận xét như tôi. Một bàn cờ kém quân, con mã ở nhà, xe pháo chỉ có điểm đánh duy nhất ở trung lộ nhưng lại bị dễ dàng hóa giải. Con nếu không đánh ngay duy trì cục diện giằng co thì sẽ mất điểm đánh. Đương nhiên thua tàn. Tôi thực sự không biết anh và HNX là ai. Nếu có gì nhận xét sai lầm xin được thứ lỗi.
Giải này đâu phải giải quốc gia đâu, cần gì cạnh khóe nhau thế. Chỉ là HNX và bác Minh Ngọc góp ý để ván cờ thêm hay thôi mà.
Nếu cho vô sw thẩm thì đương nhiên bên red thua. Nếu 2 người cờ tương đương nhau, bên red cũng đa phần bị thua.
Nhưng đây là giải cuối năm (nếu nhớ không nhầm thì chỉ từ cấp tá trở xuống), để mọi người chơi vui là chính. Mọi người đa phần đều là dân nghiệp dư, mà đã nghiệp dư, đánh càng bờ lô càng vui, tranh luận càng rôm rả.
Tất nhiên, nói công bằng, HNX hay bác Minh Ngọc đều đuối hơn người 'từng thi đấu quốc gia' về sức cờ, nhưng chắc chắn vẫn đc nhiều người quý mến hơn khối người 'từng thi đâu quốc gia'.
-Vòng 4 vừa rồi chứng kiến cuộc đấu giữa clb AE và clb IPL,Thắng kem đã giành thắng lợi trước Lân inter,Hoàng Hải thắng may mắn Huy mịn còn Đô hòa Dương Văn Long,lại một lần nữa clb AE là khắc tinh của clb IPL.
Một số hình ảnh Vòng 4
Cúp Mùa Đông TLKD 2011
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...7871_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...6123_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...7067_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...4385_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...4018_574_0.jpg
Mai kòi chụp khá nhiều ảnh nhưng anh chỉ chọn được bấy nhiêu thôi vì em chụp bị ngược sáng và rung tay nhiều quá!
Lần sau chú ý hơn Mai nhé.Cám ơn em!
Dự Đoán kết quả vòng 5 :
1 - Nguyễn Thúc Hiền Giang 1 - 0 Phí Mạnh Cường
2 - Chu Tuấn Hải 1 - 0 Nguyễn Thành Công
3 - Lê Linh Ngọc 1 - 0 Dương Đình An
4 - Lê Quốc Thắng 1 - 0 Phạm Thanh Tùng
5 - Nguyễn Huy Tùng 1 - 0 Hoàng Hải
6 - Lưu Duy Cảnh 0 - 1 Nguyễn Thành Đô
7 - Dương Văn Long 0 - 1 Nguyễn Thăng Long
8 - Quản Thanh Tùng 0.5 - 0.5 Lê Trọng Vũ
9 - Triệu Thanh Tuấn 1 - 0 Nguyễn Tiến Cường
10 - Nguyễn Văn Nam 0 - 1 Nguyễn Việt Tuấn
11 - Vũ Hồng Sơn 1 - 0 Mai Quý Lân
12 - Phạm Văn Huy 1 - 0 Phạm Việt Hồng
13 - Lại Thành Trung 0 - 1 Đặng Hữu Trang
14 - Hoàng Đình Quang 0.5 - 0.5 Nguyễn Đình Hoàng
26 Nguyễn Ngọc Hùng khả năng chiến thắng giành 1 điểm khá cao hjhj
Vòng 5 chuẩn bị diễn ra , mọi người đang rất vui vẻ và hăng hái :)) !!!
1 số kết quả cập nhật :
- Hoàng Đình Quang ( VP ) 1-0 Nguyễn Đình Hoàng ( IPL )
- Phạm Văn Huy ( IPL ) 1-0 Phạm Việt Hồng ( AEM )
- Nguyễn Văn Nam ( DCO ) 1-0 Nguyễn Việt Tuấn (AEM )
- Vũ Hồng Sơn ( AEM ) 1-0 Mai Quý Lân ( IPL )
- Triệu Thanh Tuấn ( AEM ) 1-0 Nguyễn Tiến Cường ( VSO )
Lưu Duy Cảnh ( DCO ) 0-1 Nguyễn Thành Đô ( AEM )
Nguyễn Huy Tùng ( QTU ) 1-0 Hoàng Hải ( AEM )
Nguyễn Thúc Hiền Giang 0,5-0,5 Phí Mạnh Cường
Hotboy culu vừa có quả đỡ hòa cực kỳ dẻo dai !!!
Đặng Hữu Trang ( QTU ) 1-0 Lại Thành Trung ( IPL )
Sau những thất bại choáng váng , Gà tơ đang nỗ lực rời khỏi khu vực đáy bảng xếp hạng !!!
Lê Quốc Thắng ( AEM ) 1-0 Phạm Thanh Tùng ( QTU ) :
Thần kiếm cũng đã trở lại cuộc đua , thất bại đáng tiếc cho cá nhân Phạm Thanh Tùng và đội cờ Quang Trung !!!
Bàn cờ của Tuấn Hải ( QT ) và Thành Công ( DCO ) cực kỳ căng thẳng , Hải hơn cây nhưng còn rất ít giờ !!!
Cuối cùng thì Hải mất lại cây , giờ Công còn Pháo chốt sĩ tượng bền vần Pháo chốt 2 sĩ 1 tượng , Công nhất định không nghe lời dèm pha ký biên bản hòa của BTC , cứ thế lăn xả ra vần :)) !!!
Dương VĂn Long ( IPL ) 0-1 Nguyễn Thăng Long ( IPL )
Trận derby clb IPL đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Âm tàn lão quái !!!
Quản Thanh Tùng ( DDA ) 0,5-0,5 Lê Trọng Vũ ( SIN )
Triệu Thanh Tuấn 1-0 Nguyễn Tiến Cường
Nguyễn Huy Tùng 1 - 0 Hoàng Hải
Lê Quốc Thắng tiên thắng Phạm Thanh Tùng
Vũ Duy Cảnh 0 - 1 Nguyễn Thành Đô
Quản Thanh Tùng - Lê Trọng Vũ : 0,5 - 0,5
Phí Mạnh Cường 0-5 0-5 Nguyễn Thúc Hiền Giang
Chu Tuấn Hải 1-1 Nguyễn Thành Công
Hòa ván cờ đầy tiếc nuối !
Về tàn cuộc ưu lớn rồi mà lại đi sót nước. Cạn thời gian quá.
Lại Thành Trung 0-1 Đặng Hữu Trang
Dương Văn Long 0-1 Nguyễn Thăng Long
Có ai biết kết quả bàn Lê Ninh Ngọc - Dương Đình An không ạ? :(