Sáng mai thứ Bảy (7/4), Bình dibui đại diện ANH EM CLUB công đài, 9g30 bắt đầu. Mọi thành viên trong CLB, nếu ai không bận gì, thu xếp được thì tới quán cổ vũ cho đồng đội nhé. Mong sẽ gặp nhiều kỳ hữu trong CLB vào sáng mai!
Printable View
Sáng mai thứ Bảy (7/4), Bình dibui đại diện ANH EM CLUB công đài, 9g30 bắt đầu. Mọi thành viên trong CLB, nếu ai không bận gì, thu xếp được thì tới quán cổ vũ cho đồng đội nhé. Mong sẽ gặp nhiều kỳ hữu trong CLB vào sáng mai!
Vòng 2 : Nguyễn Việt Tuấn 1/2 Nguyễn Hoàng Chiến
-Hơi tiếc cho Alex ván cờ đến hình tàn hơn quá nhiều lại để hòa.
Đấu xe ngay thì khả năng là Alex có 2 chốt +1 Pháo đánh nhau với 1 mã +1 voi:D.
Vòng 3 : Đinh Thanh Hải 0-1 Nguyễn Việt Tuấn
Vòng 3: Nguyễn Thành Đô - Trần Quang Chiến : 1 - 0
hôm qua đánh ván cờ chán quá, hơn hẳn con pháo mà lại thua, chắc tại nhiều pháo quá !!! Một ván để lại nhiều điều !
Ván 2: Lê Quốc Thắng tiên hòa Phạm Quốc Hương
Nước 47. P4/3 rồi X7-5 và P4-3 thì thắng :D
Ván 3: Trần Quyết Thắng tiên hòa Lê Quốc Thắng
Nước 28 S5.4 thì có chút ưu thế, đi xong tiếc hùi hụi :)
Ván 2 của anh Thắng mấy nước cuối bị sai rùi !
12 19 Nguyễn Tiến Cường 2,5 3,0 Đại Ngọc Lâm 40
4 21 Nguyễn Việt Tuấn 2,0 2,0 Lê Hải Ninh 3
5 4 Lê Quốc Thắng 2,0 2,0 Tạ Thanh Giang 36
8 35 Tôn Thất Hưng 2,0 2,0 Nguyễn Thành Đô 17
10 37 Vũ Hồng Sơn 1,5 1,5 Mai Quý Lân 11
Từ đầu giải tới giờ 2 Tuấn có phong độ tốt, mặc dù phải gặp toàn đối thủ "nặng ký". Dự đoán 1 trận hòa nữa cho Alex và hy vọng anh Tầu nhanh làm nên điều kỳ diệu trước Cường con.
Với trình độ và bản lĩnh của Thắng kem thì 1 điểm trước Anh Giang là điều hoàn toàn có thể và Đại Ngọc Lâm sẽ tiếp tục bay cao- Anh Em CLB tiếp tục có 1 vòng đấu thành công! @};-:))
Biên bản vòng 4 Quang Trung Open 2012
Tôn Thất Hưng 0-1 Nguyễn Thành Đô
Vòng đấu thứ 4 có thể xem là ngày buồn của Anh EM Club khi 3/4 kỳ thủ đội Anh Em 1 thua trận. Thắng kem thua ván đấu trước "bia Hà Nội" có lối đánh cực kỳ khó chịu Tạ Thanh Giang (Kỳ Siêu). Triệu Thanh Tuấn lặp lại điệp khúc "đánh nhanh, bại nhanh" trước Phí Mạnh Cường. Phạm Quang Minh, kỳ thủ thường nói rất to và rất nhiều với vốn từ gồm toàn "côn" với "búa" trong lúc đánh cờ không hiểu sao giải này cũng trở nên hiền lạ, thua ván thứ 3/4 (lần này thua Hải của Kỳ Hữu). Chỉ mình Đại Ngọc Lâm tiếp tục thắng ván thứ 4 liên tiếp, bại tướng của Lâm kỳ này là a Cường "Thọ". Sau 4 vòng, chỉ còn mình Đại Ngọc Lâm đạt 4 điểm tuyệt đối.
Ở đội 2, Vũ Hồng Sơn non kinh nghiệm hơn Lân Inter nên thua không có gì lạ. Đô Song_Han đánh chặt chẽ, túm được nước yếu của Tôn Thất Hưng (Quang Trung), nhanh tay bắt quân và thắng trận. Dũng kynhan với lối đánh tiềm ẩn "phi đao" hạ thủ gọn gàng Thi đầu vênh. Việt Tuấn sử dụng Cấp tấn trung binh sở trường suýt nữa làm nên chuyện trước Ninh "cót", nhưng trung cuộc lại đi phải nước quá bão tố (thiếu cơ sở), mất quân, thất thế, thua ván cờ khá đáng tiếc!
Hy vọng tới vòng 5, các kỳ thủ của chúng ta sẽ cùng chơi đúng sức mình!
Ván 4: Lê Quốc Thắng tiên thua Tạ Thanh Giang
Hy vọng ván thua sẽ tạo động lực tốt hơn cho các vòng còn lại [-(
[QUOTE=nguoivodanh_;209442]Ván 4: Lê Quốc Thắng tiên thua Tạ Thanh Giang
Nước thứ 26 anh Thắng ko nên đi X5.1, thay vào đó có thể đi M4.3. Nếu X8-7 bắt mã thì đấu xe---> ra tàn 2 mã tốt 1 tốt 5 đánh với pháo mã tốt 1 tốt 3 chưa sang sông--> dễ hòa, hòa thì hòa, chứ cờ đó anh Thắng lép phân vị 2 mã xấu
Vòng 4 : Nguyễn Việt Tuấn 0-1 Lê Hải Ninh
Giải Quang Trung open ghi nhận sự tiến bộ của kỳ thủ Vũ Hồng Sơn. Chúc mừng em kỳ nghệ thăng tiến.
Thật thú vị khi tại giải này các kỳ thủ AE2 lại thi đấu có vẻ đồng đều và hiệu quả hơn. Vũ Hồng Sơn từng đá hòa a Cường Thọ, giờ lại bức hòa Quản Thanh Tùng. Việt Tuấn thắng Hữu Nghị ván cờ cực kỳ "bão tố". Tuấn Dũng kynhan vẫn giữ phong độ ổn định, chứng tỏ mình là khắc tinh của các kỳ thủ "đàn bà và em nhỏ". Đô Song_Han cũng chực chờ "nổ tung" bất cứ lúc nào, trước bất kỳ đối thủ nào!
Anh Em 1 chỉ còn Đại Ngọc Lâm ở nhóm tranh chấp với 4,5 điểm, còn lại đều tụt lại. Thắng kem sau ván thua Giang "bia" lại bận đột xuất xin thua vòng 5, rơi xuống nhóm dưới. Tuấn "tàu nhanh" được mỗi ván đầu gây bất ngờ, sau thì... Minh ali vẫn lẹt đẹt.
sau giải này, BCN sẽ gút lại danh sách 2 đội tuyển Anh Em dự giải đồng đội Hà Nội 2012 Cúp Thăng Long Kỳ Đạo. Mong các kỳ thủ sẽ cố gắng hết mình trong các vòng tới để tận dụng cơ hội thể hiện mình cũng như tranh thủ rút tỉa thêm kinh nghiệm!
Nguyễn Hữu Nghị 0-1 Nguyễn Việt Tuấn
Lưu Khánh Thịnh 1-0 Nguyễn Thành Đô
Ván cờ thua mà không có đến một cơ hội phản công nào :( , vào trận với tâm lý quá kém, lại phòng thủ thụ động nên thua trận là không thể tránh khỏi, chưa kể trung tàn của anh Thịnh cao quá, chẳng để lọt một khe hở nào :(
Nguyễn Thành Đô 1-0 Đinh Thanh Hải
Đại Ngọc Lâm 1_0 Lưu Khánh Thịnh
Tạ Thanh Giang 1 - 0 Nguyễn Thành Đô
Triệu Thanh Tuấn 1-0 Nguyễn Hữu Nghị"1.
Nguyễn Thành Đô 1/2 - 1/2 Vũ Hữu Cường
Nguyễn Việt Tuấn 0-1 Phí Mạnh Cường
Chúc mừng sinh nhật Trưởng Ban chuyên môn Tùng LG! Chúc em khỏe, vui vẻ, và để ý nhiều hơn tới sinh hoạt CLB nhé...
Nhân đây, thay mặt BCN, xin nhắc lại rằng mùa giải mới đã tới rất gần. CLB mình sau giải Quang Trung Open sẽ tập hợp để bàn bạc chuẩn bị giải TLKD 2012. Ngoài những cái tên đã có trong đầu BCN (hẳn mọi người cũng "ang áng" được đa số rùi), có thành viên nào tự "ứng cử" vào danh sách 16 thành viên thuộc 2 đội tuyển không?
Mỗi đội được đăng ký bao nhiêu người hả anh?
Phùng quang Điệp 1-0 Triệu Thanh Tuấn
Rất xứng đáng với chức vô địch. Chúc mừng Lâm!
Chúc mừng Lâm! Thêm niềm tự hào và hy vọng cho CLB Anh Em
Chúc mừng Lâm !
Chúc mừng Lâm!
Anh Em Club - Ngọa hổ tàng long!
Sau khi liên tiếp dành được 2 chức vô địch đồng đội tại các giải đấu gần đây thuộc hệ thống Thăng Long Kỳ Đạo, CLB Anh Em tiếp tục tự tin bước vào giải đấu Quang Trung Open 2012 - một giải đấu được đánh giá khắc nghiệt bậc nhất trong năm với sự quy tụ của hầu hết các đại cao thủ hàng đầu Trung Nguyên hiện nay.
Khi mà sự trồi sụt phong độ của đa số các kỳ thủ trong CLB khiến cho hy vọng về giải đồng đội hầu như không còn nữa, thì người hâm mộ lại bất ngờ chứng kiến một phong độ xuất thần đáng kinh ngạc của Đại Ngọc Lâm (kỳ thủ vốn được giang hồ mến tặng danh hiệu "Tiểu thư Lâm Đại Ngọc"). Liên tục ngồi bàn 1 từ đầu tới cuối mùa giải, bất khả chiến bại trước tất cả các tướng tá Hà Thành, Tiểu thư Lâm Đại Ngọc đã kết thúc cuộc phiêu lưu của mình bằng một quả penalty không chê vào đâu được vào lưới của chính Đại cao thủ khét tiếng giang hồ Pháp Sư Hương Ngỗng. Chiến thắng quá ngọt ngào này đã mang lại cho anh chiếc Cúp Vô Địch Quang Trung Open 2012 - danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của mình và tạo ra sự khởi đầu không thể tốt hơn cho Anh Em Club trước khi bước vào giải đấu đồng đội TLKD 2012, dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng nữa.
Chiến thắng nào cũng không thể thiếu được yếu tố may mắn và sự lên ngôi của Đại Ngọc Lâm ở giải này chính là bất ngờ lớn nhất tại Thăng Long Kỳ Đạo trong một vài mùa thi đấu gần đây. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng anh hoàn toàn xứng đáng khi nhận được thành quả ngọt ngào từ những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình!@};-
Lâm vô địch rất xứng đáng. Chúc mừng Lâm @};-@};-@};-
Chúc mừng Lâm,giải này quá suất sắc rồi,tiếp tục phát huy em nhé.
Một giải lớn nhiều danh thủ thế này mà vô địch chứng tỏ lực cờ rất tốt.chúc mừng em