Cảm ơn các bác nhiều,em sẽ lưu ý điều này ạ.Về việc viết lách vẫn mong các bác bỏ qua cho những đoạn nào sai khác so với sự thật vì thông tin của em nhiều chỗ ko được kiểm chứng. ;)
Printable View
Cảm ơn các bác nhiều,em sẽ lưu ý điều này ạ.Về việc viết lách vẫn mong các bác bỏ qua cho những đoạn nào sai khác so với sự thật vì thông tin của em nhiều chỗ ko được kiểm chứng. ;)
cục tác, gà e đánh cờ thì gà, thế nhưng e đi ẩn vài năm nữa em lại thành công ngay. rôi cũng gà đã trở lại . hii
Taoay viết hay quá, Gà Vịt như Themgaidep đọc thấy khoái chí lắm, chẳng cần biết thực tế nó có đúng thế không nữa nhưng hư cầu là một phần không thể thiếu của bất kỳ tiểu thuyết chân thực nhất nào đi nữa. Phần hư cấu đôi khi đóng vai trò quan trọng trong sự thành công về mặt nội dung của tác phẩm biểu hiện thông qua sự đánh giá cao của độc giả.
Tuyệt lắm Taoday!
Trước hết xin cảm ơn bác Taoday về loạt bài viết rất hài hước.
Nhân tiện xin hỏi bác xới cờ Mỗ Lao ở chỗ nào? Tôi bây giờ sống ở Mộ Lao mà không biết xới cờ ở đâu, rất mong được cung cấp địa chỉ để thi thoảng nộp tý
Em được biết sới Mỗ Lao gần công viên Hà Đông,gọi là sới nhưng thật ra chỉ có vài bàn cờ,nghe nói giờ đây đã dẹp rồi.Thời gian trôi,vật đổi sao dời,mới đó mà đã 6,7 năm trời.Mà ở Hà Đông hay Hà Nội thì rất nhiều địa chỉ cho bác nộp học phí mà :D,bác chịu khó đi xa chút là có ngay thôi.he he.
:o)Tao bạn gõ chữ to một chút gian bớt chữ ra 1 tẹo được không đọc thì hay nhưng cứ phải tròn mắt lên mới xem được
theo mình được biết thì làng Cờ Hà Nội chỉ có 1 mình Nguyễn Vũ Quân là ngang nhiên dám vào Thành Phố HCM nghinh chiến thôi ah, mình cũng là 1 người mê cờ và luôn muốn học hỏi diện kiến tài nghệ của nhiều cao thủ trên cả nước ...
có rất nhiều cao thủ Hà Nội được rất nhiều người trên cả nước ngưỡng mộ , nhưng mình cũng thấy có 1 số member ở ngoài đời ko biết là mức cờ thế nào mà ngênh ngoan coi thường người khác ,hay chê bai đúng là đức tính ko hay chút nào member lên TLKD để đọc tin tức và trao đổi giao lưu học hỏi chứ ko phải gây xích mích mất lòng , vài lời góp ý nếu mất lòng xin bỏ qua ...:>
Ờ,đúng rồi.Nhưng ý của bạn ấy là định nói gì ấy nhỉ taotung?Anh ko hiểu bạn ấy nói gì và nói với ai nữa.:(
cntt2010 nói đại ý rằng ở trên forum này thấy nhiêu bạn khoe khoang quá về kỳ nghệ của mình. Kỳ thủ Hà Nội nếu vào TPHCM luyện tập thì sẽ học được chữ nhẫn và tính khiêm nhường như Nguyễn Vũ Quân đã từng có được.
Thanh "Đại minh" tiếng tăm lừng lẫy giang hồ,nhưng lai lịch của Đại minh thật ra ko có nhiều điểm đáng bàn vì Đại minh ra đời tại đất kinh kỳ và mọi đường đi,nước bước của Đại minh đều được giới anh hùng hảo hán nắm rõ.Thanh "Cập phong" về tiếng tăm cũng như uy lực xét ra ko bằng Đại minh nhưng lai lịch của Cập phong là cả một điều gây tranh cãi trong giang hồ hàng chục năm nay.Như trên đã nói Cập phong ra đời ở Tây Vực nhưng quá trình đi lên trở thành bảo kiếm lừng danh thiên hạ lại gắn liền với thời gian chủ của nó phiêu bạt đất kinh kỳ,cũng như trên mọi nẻo đường hành hiệp.
Một truyền thuyết khác kể về sự ra đời của Cập phong như sau: Cập phong vốn ban đầu chỉ là con dao thái thịt lợn trong nhà Quang VP,Quang VP thuở nhỏ có biết qua nghề thợ rèn,quá trình phiêu bạt giang hồ mỗi khi xung trận dù thắng hay thua Quang VP luôn tìm cách lấy một ít máu của đối thủ hòa lẫn với máu của mình rồi tôi luyện lại Cập phong thêm một lần nữa(Ỷ thiên kiếm và Đồ long đao năm xưa cũng được rèn theo cách này :D ),cứ thế trải bao thời gian sau hàng nghìn trận chiến số máu bỏ ra tính ra đã gần bằng lượng máu mà chương trình hiến máu nhân đạo mà đảng và nhà nước ta phát động theo khẩu hiệu "hiến máu cứu người,một nghĩa cử cao đẹp" suốt những thập niên 90 và vượt xa so với lượng máu mà phe áo đỏ Thái Lan gom được trong cuộc khủng hoảng chính trị tại Băng Kốc hồi tháng 5 vừa qua.:D
Điểm nhấn trong quá trình tôi luyện thanh Cập phong là đầu năm 2006 (sau các trận chiến ở Hoàng Cầu) Quang VP đã thọ giáo thầy Phan An và chính thức đưa Cập phong trở thành bảo kiếm có tên tuổi và tầm cỡ trong võ lâm tại giải A2 toàn quốc 2006.(Quang VP nói rằng khi làm lễ bái sư thì thầy Phan An đã già,sức cờ đã giảm sút,khả năng truyền thụ võ công đã ko còn,nhưng với truyền thống tôn sư trọng đạo him vẫn vô cùng biết ơn thầy Phan An và qua đây xin gửi lời chúc sức khỏe đến cho thầy,mong thầy mãi mạnh khỏe để tiếp tục dìu dắt những đàn em sau này đi lên tầm cao mới)
.........Mãi miên man với mấy thanh kiếm quá hè hè. Xin được trở lại với diễn biến của trận đấu.
Ván đầu với lợi thế 3 tiên Quang nhanh chóng đóng pháo đầu,nhảy ngựa,ra xe.Lão hòa thượng theo đúng qui tắc đóng thuận pháo quyết chiến.Quang nhanh chóng xua quân qua sông gây sức ép trên toàn mặt trận,kiếm hình, kiếm khí,kiếm thật,kiếm giả,..ào ạt như sóng xô bờ.Đại minh quả ko hổ danh võ lâm thần kiếm,trong nguy khốn càng tỏ rõ sức mạnh tiềm tàng.Cùng là chiêu thuận pháo tưởng chừng rất đơn giản quen thuộc,qua tay lão hòa thượng xuất ra uy lực như tăng thêm bội phần tuy ra sau nhưng ko hề tới chậm.Quang thiếu hiệp nôn nóng quả nhiên ra chiêu khinh xuất tỏ rõ sự non nớt trong chiến đấu,chừng chiêu thứ 15,Quang thúc chốt đầu với dụng tâm chơi Pháo đần mã độn bất chấp việc đối phương đã có pháo đầu chờ sẵn (Theo thiển ý của tại hạ thì chỉ nên chơi đầu đội khi đối phương đã lên tượng hoặc ko còn khả năng đóng pháo vào đầu để phản cục nữa,Quang chơi đầu đội khi đối phương đóng thuận pháo là ko nên,huống hồ lão hòa thượng lại sở trường chiêu pháo đần mã độn này).Chớp thời cơ Quang thúc chốt hớ hênh,lão hòa thượng nhanh chóng cướp tiên phản cục đánh bại Quang trong chốc lát.
Thêm 2,3 hiệp đấu nữa,lối cờ công sát mong manh như thủy tinh của Quang bị phá vỡ càng lúc càng dễ dàng,Quang tự lượng thấy khó bề thủ thắng,mà cũng có thể ko phải vì với Quang cuộc sống mà cái gì cũng cần nguyên nhân hay mục đích thì ko còn gì là bất ngờ thú vị nữa.Chỉ biết lúc đó Quang dừng cuộc chơi và bái biệt mọi người để về Tây Vực.Lần chinh phạt này tuy chưa thành công nhưng ít nhiều Quang đã để lại tiếng vang nhất định và trên hết là Quang đã kết hảo hữu với rất nhiều anh em HN,lúc chia tay lão hòa thượng còn bịn rịn nói :" Mô phật,mô phật,lần sau các hạ ghé Tràng An thì nhớ a lô cho lão nạp nhé".
TRận này tại hạ chứng kiến tận mắt , ông Quang sau những bước đầu công sát hung hãn thì ngày càng đuối dần , về sau toàn thua tàn là chính , ngoài chuyện thua độ chính còn thua những độ phụ do giang hồ hiểm ác ra bóng ngay trong trận đấu .
Chính tại hạ khi biết lão Hòa Thượng chấp 3 tiên cảm thấy vô cùng lo lắng , không ngờ mà lão với công phu thâm độc đã giành chiến thắng oanh liệt . Sau vụ này , tại hạ cảm thấy đường vào Trung Nguyên vô cùng xa xôi cách trở do lúc đó tại hạ nghĩ Quang nộp có thể chấp tại hạ 2 tiên rưỡi , trong khi đó lão Hòa Thượng chấp Quang VP 3 tiên , cứ làm phép tính cộng đơn giản đã thấy vô cùng nản chí , hix hix .
Có lẽ chính vì trận độ này mà hùng tâm tại hạ giảm sút , thế nên cờ thấp đến tận bây giờ , hô hô hô !!!
Taoday quả nhiên là 1 cây bút cự phách có nhiều điểm độc đáo sáng tạo ko giống ai, trình độ thuộc loại đáng nể không chỉ ở thăng long kỳ đạo này, bái phục bái phục... Tuy nhiên tại hạ có 1 thắc mắc nho nhỏ, đọc tất cả các truyên của Taoday không hề thấy bóng dáng của các người đẹp giang hồ trong đấy. Điều này dấy lên 1 mối nghi ngờ khó hiểu về khuynh hương sở thích, ... của nhất đại văn sĩ Taoday. Phải chăng là có điểm bất bình thường khó nói ... Đôi thắc mắc vớ vẩn mong dc giải đáp!
Ngày trước đọc (Một câu truyện cờ ) của Stefan Zweig đã thấy thích rồi nhưng chưa thật thich bởi Stefan Zweig nhìn cờ dưới mắt một văn sĩ , đọc đến bác Taoday thì thật là thống khoái .Cờ đuợc nhìn dưới con mắt của pro, chữ nghĩa vi vút dùng thật đác địa ,võ học đã uyên thâm biết rành sở trường từng nhà lại còn sắp hạng Binh Khí Phổ. Nguồn gốc,lai lịch mọi thứ binh khí đã thành danh ,cách tôi luyện bí hiểm nhất nhất đều được mô tả kĩ lưỡng .Sự dụng công thật đáng khâm phục .Ngày nào cũng đảo qua đảo lại Góc giang hồ mấy bận tìm bài của bác ,thấy rồi thì vừa phi thuốc vừa đọc ......lòng râm ran sướng lạ !
Cảm ơn bác cheoleoleo đã động viên em,quả thật là những lời động viên của bác làm em vô cùng vui sướng,nhưng quả thật là topic này ngày càng ít người đọc và có lẽ đã nhàm chán.Vì đã mất công viết nên em sẽ viết nốt 1,2 kì nữa cho xong.Dự định sắp tới em sẽ lập topic khác với chủ đề Đại Việt "sử kỳ " toàn thư tổng hợp mọi giai thoại về cờ tướng Việt Nam từ giai đoạn sơ khai cho đến khi lớn mạnh anh hùng cát cứ 4 phương như hiện nay(theo cách nhìn của em),có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn,nhưng cứ làm được đến đâu hay đến đó.
Tôi đoán có rất nhiều người đang chờ để đọc topic mới của bác. Tôi cũng vậy, xin cảm ơn bác rất nhiều.
Không phải đâu Taoday, số lượng người vào đọc ngày càng nhiều và vẫn là một trong những topic "hot" nhất thời điểm này. Chỉ có điều một số thành viên đọc xong thấy hay quá, thoát ra khỏi topic mà quên bấm "thanhks" thôi, vì thế số người bấm "thanks" cảm giác ít đi.
Themgaidep đọc bài của Taoday thấy sảng khoái lắm.
Viết tiếp đi bro, đọc hay lắm đó :))
1 món ăn nào đó ăn hoài sẽ chán nhưng đọc bài của TD thì chẳng thấy chán bao giờ, càng đọc càng thấy thú vị. Mỗi bài mới lại có những nét chấm phá lạ ko giống bất cứ ai cả. Quả nhiên là càng ngày càng lợi hại( hơn xưa gấp 1 số lần đáng kể). Hy vọng bác TD dành thời gian phóng tác thêm cho anh em thưởng thức. Thanks !!!
Bác Taoday nói thế nào đó chứ trong topic này ai mà chẳng yêu mến bác ?sao gọi là nhàm chán ?bác sắp viết Giang Hồ Danh Thủ toàn thư ư ? nghe không đã thấy thích rồi .Em có món quà mọn xin gửi bác để tỏ lòng quí mến
- Một bộ cờ cổ bằng ngà voi thực thụ quân cờ đường kính 20 cm chung quanh hông quân cờ có chạm hình con phượng đang xòe cánh theo thế Bạch hạc triển xí ( nhưng có 31 quân thôi mất một con tốt , đời có gì là toàn vẹn đâu bác ?)
-Một bộ Thập Liên Bá toàn tạp gồm 3 quyển thượng trung hạ nhà xuất bản thượng hải
Ghi lại những ván cờ hay chơi trong suốt cuộc đời danh thủ Hồ Vinh Hoa , cái quí của bộ này là ở chỗ Hồ Vinh Hoa chơi đủ mọi loại khai cuộc có phân loại rõ ràng từ những khai cuộc hiên đại cho tới những thế trận giang hồ như Uyên ương pháo , Xa Tây tạng , Thiên phong pháo , Qui bối pháo ,Mã quì ..v..v bộ này không bình luận bác chỉ cần biết ba chữ Bình Tấn Thoái là đọc được rồi
Em ở xa mong bác cho biết số phone hay email để tiện liên lạc gửi cho chính xác địa chỉ .Chúc bác nhiều sức khỏe viết nhiều nhiều cho mọi người hài lòng thưởng thức nhân tiện bác cũng vui lòng luôn thể
Thật xúc động khi biết được tấm chân tình của bác cheoleoleo,quả tình là tại hạ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được ai đó giành cho sự ưu ái lớn như thế.Xin gửi tới bác lời cảm ơn chân thành nhất.
Về phần 2 món quà em xin được nhận bộ Thập Liên Bá toàn tập,nếu có bản photo bác kí tên,chụp hình, gửi kèm cho em thì đó là điều tốt nhất đối với em(Vì tính em rất bờ lô,ko phải là người biết nâng niu giữ gìn những giá trị tinh thần vô cùng quí giá trong đó)
Về bộ cờ ngà voi,em ko biết bác đã đọc truyện ngắn Bộ cờ ngà voi chưa ( http://tranchieuqn.vnweblogs.com/post/8625/191001 ) em tự thấy mình còn bờ lô hơn cả ông Lãm trong truyện ngắn này (tính em rất hiếu thắng và khi thắng thì còn huyênh hoang hơn ông Lãm bội phần)vì thế tuyệt nhiên ko thể xứng với món quà vô giá này.
Đây là số điện thoại của em 01667666663,em rất mong được làm quen với một người có tâm như bác,nếu được xin được kết bạn với bác,mặc dù có thể khi gặp em hay biết thêm về em thì có khi bác ko còn mến mộ em như trước nữa.Nhưng dù gì đi nữa cũng xin gửi tới bác lòng biết ơn chân thành nhất.Chúc bác mạnh khỏe và viên mãn trong cuộc sống.
Taoday thấy anh em bày tỏ sự mến mộ rồi nhé, viết tiếp đi nào.=D>
Bác Cheoleoleo quả thật là người rất biết trân trọng nhân tài. Xin có lời bày tỏ sự cảm phục bác. Tôi sẽ cố gắng học tập bác. Đọc commen của bác tôi liên tưởng tới cách cư sử của Maradona với Messi. Cảm ơn bác rất nhiều.
Truyện này viết non nhất ở đoạn cuối phải ko bác,cái đoạn mà anh chàng Xáng chấp 1 xe,1 pháo mà vẫn thắng đó chứng tỏ người viết ko biết gì về cờ cả.Vả lại đúng như bác nói chuyện này ko có thiên hướng rõ ràng,có cảm giác như là ông tác giả cổ vũ cho cái hành động đê hèn của anh chàng Xáng kia vậy,thật buồn cười vì nếu xét ra thì ông Lãm tuy huyênh hoang nhưng vẫn còn có cốt cách hơn gã Xáng kia,đúng ko bác.
cheoleoleo có vẻ hâm mộ văn sĩ Taoday nhỉ! Đọc văn của Taoday viết quả thật rất ấn tượng, chiêu thức biến ảo khí thế rợn người. Tuy vậy đọc kỹ có cảm giác là thiếu thiếu 1 cái gì đó, mình văn dốt võ dát mà nghĩ ko ra. Dường như là chiêu thức thì cao thâm biến hóa mà nội lực thì ko đủ, âm dương chưa luyện đến mức hỏa hầu khiến cho võ công chập chờn lúc sáng lúc tối. keke vài dòng ném đá mong cao nhân chỉ điểm...
Viết lách chưa bao giờ là việc dễ dàng cả , viết mà hớp hồn người đọc lại càng khó nữa .Tớ hâm mộ bác Taoday ngoài khả năng viết lách bác ấy lại có cả một tấm lòng với các bạn cờ ở đây nữa .Thử hỏi giữa đời sống khó khăn này ai mà rảnh rỗi đi xem các cao thủ chơi cờ không nề hà sớm trưa chiều tối , xong rồi khuya về viết lại cho tụi mình coi . Chơi vậy thôi ! không vì cái gì cả , bác ấy phải là người cực kì đam mê , cực kì lãng mạn mới làm được chuyên ấy
Người như vậy không quí trọng sao được !
Cảm ơn bác đã góp ý,tất nhiên là em nội lực chưa đủ vì em là dân nghiệp dư trước đây em theo học các môn tự nhiên (Toán,Lý,Hóa),nhưng bác cũng nên thông cảm cho em vì nếu em mà đủ nội lực thì em viết sách đem bán kiếm tiền nuôi vợ con khỏe re chứ vô đây viết chi nữa.Đến cả bro Mai Quý Lân viết bài hay như thê,lại tận tình xét ra cũng ko vì cái gì cả mà còn có người phê bình này nọ thì cỡ em bác tính làm gì.Dù sao cũng cảm ơn bác.
Vĩnh Phúc ngày trở về (2005)
Mùa thu năm ấy đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của Quang tiên sinh,tạm biệt đất kinh kỳ xa hoa,hào nhoáng,ném cổ bút nghiên vào sọt rác,với kỳ lực đã đạt mức thượng thừa,tiên sinh quyết tâm tìm cho mình con đường đi mới bất chấp lời khuyên can của cha mẹ.Dù biết con đường đi trước mắt còn nhiều chông gai khả năng thăng tiến là gần như ko thể,khả năng lao xuống vực thì rõ như ban ngày :( nhưng đến thời điểm này tiên sinh vẫn cho rằng quyết định của mình cũng có phần đúng :) .Cá nhân tại hạ ko phải người nhà của Quang tiên sinh nên trong chuyện này việc đúng sai thế nào rất khó nói mà suy cho cùng thì chả ảnh hưởng gì tới ai cả,chỉ biết rằng nếu ngày ấy tiên sinh ko quyết chí theo nghiệp cờ thì giờ đây rất có thể đã trở thành cán bộ công chức nhà nước rồi cũng nên,nhưng lúc đó tin rằng trong giang hồ sẽ ko còn ai biết tới tiên sinh nữa.
Đóng cửa luyện công tu tâm dưỡng tánh từ thu sang đông,rồi lại từ đông sang xuân rốt cục đầu xuân 2006 tiên sinh tái xuất giang hồ,các giải cờ cấp làng, xã, phường và các đình, chùa, miếu, mạo trong tỉnh bị tiên sinh cùng với Lưu Quang Tuyên thâu tóm hết (Quang và Tuyên trở thành nỗi khiếp sợ cho làng cờ VP).Vinh quang tột đỉnh đến với tiên sinh khi tiên sinh giành huy chương vàng trong đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh VP năm đó (Lưu Quang Tuyên khi đó bị loại bởi một tay cờ vô danh),sau đó nhờ sự tác động của gia đình đội tuyển cờ tướng Vĩnh Phúc được thành lập căn cứ trên thành tích ở đại hội TDTT và tiên sinh đương nhiên trở thành lá cờ đầu nhờ thành tích có được.Chính thời gian này thầy Phan An đã được mời lên làm huấn luyện viên cho đội tuyển non trẻ ấy....
(Tại hạ lại bận rồi,đành hẹn hôm khác vậy định viết 1,2 kỳ dài dài theo ý của bác quac_quac mà ko có đủ time)
@:có 1 điều tại hạ muốn lưu ý là những thông tin từ giờ phút này trở đi sẽ đảm bảo tính chân thực tới 98%,còn trước kia thì tại hạ ko dám chắc gì cả.Những câu chuyện trước đây đa phần do Quang VP tự thuật lại và sau mỗi lần thuật lại những chiến bại của mình him ko quên đưa thêm 1 câu "Tại tao hơi chủ quan ko thì chúng nó làm gì có cửa đỡ :( "
Bác Taoday viết hay lắm, đợi mãi đó. Có rảnh xuống HN tham gia đội bóng với anh em đê. Riêng có bác là vui hết cỡ.
Thank Năng ko_ten,anh chịu ko thể pro đến độ xuống tận HN đá trận bóng rồi về được,thi thoảng trốn vợ xuống đó xem đánh cờ là vui lắm rồi,hi hi.Tuần này TLKD lại mở có lẽ anh lại xuống,he he.Chúc các anh em vui vẻ.
Mình nhớ không nhầm thì Quang VP đã từng đánh giải toàn quốc tại Cần Thơ năm 2004,giải năm đó ông bạn Bình "thợ hồ" đứng thứ 18 chung cuộc thành tích tốt hơn cả rất nhiều hảo thủ như Trần Quốc Việt,Đào Quốc Hưng...;Vũ Huy Cường và Võ Minh Nhật thì đứng tốp gần cuối.Tất nhiên cỡ như Quang VP chỉ ót đường thôi