OK. Thank.
À mà chiều T7 này TA có ra hồ chơi không?
Nếu rảnh mình xuống thăm quan cái nhỉ? Để nợ lâu có khi bị tính lãi thì gay to.!! :">
Printable View
OK.
Vào được trang chơi cờ úp rồi nhưng không có ai chơi.
Hôm nay đi Hưng Yên về anh Trọng gọi ra hồ chơi,vừa ra chú Hợp quại rủ chơi luôn.em post biên bản lên để các bác xem rồi chỉ bảo cho em những nước đi chưa chuẩn nhé.
Hợp quại-Nguay 0-1
Nguay-Hợp quại 1-0
Nguay-Hợp quại 1-0
Nguay cao quá. Chơi toàn thắng thế này, ai dám chơi nữa chứ? :))
Hôm nay em có giao lưu với chú Dương "khoa sản"(vì nhà ở gần bệnh viện Phụ Sản HP :D)và may mắn gianh chiến thắng 3-1 nên mạn phép post biên bản lên cho anh em xem chơi.
Nguay-Dương KS 1-0
Dương KS -Nguay 0-1
Nguay-Dương KS 0-1
Dương KS -Nguay 0-1
Màn trình diễn rực rỡ của Vịt nguay :D !!!
Bảy cồ-Nguay 0-1
Nguay dạo này làm ăn ác thật.
Chẳng mấy chốc mà giầu to. :))
nguay dạo này đánh tiến bộ quá. thắng toàn cao thủ thôi àh . xin chúc mừng,lúc nao rảnh giao lưu nhé.;)
Nguay luyện cờ thế này lên HN cũng .... khá luôn
Mùa giáng sinh này quả là đáng nhớ đối với 6789.Hôm qua anh Trí "bác sỹ"(nickname MinhNgọc) 1 thành viên rất đặc biệt của TLKD và Tùng LG ghé thăm làng cờ HP @};-.Sau màn chào hỏi,có lẽ bác MinhNgoc đã cảm nhận phần nào không khí chơi cờ ở nơi đây.Rất tiếc chiều hôm qua ngoài Hồ gió rét khá lạnh nên ít người ra đó tụ tập nếu không bác Minh Ngọc đã tha hồ được nghe những từ "cực lóng" của người chơi cờ HP :D.Với Tùng LG vì đã khá quen thuộc nơi đây nên anh em HP ghép 1 trận độ cờ Úp với Thành Xích Lô(đương kim vđ cờ Úp HP,á quân cờ Úp HN).4 ván cờ trôi qua khán giả được thưởng thức 2 cao thủ cờ Úp hàng đầu của Miền Bắc "biểu diễn nghệ thuật" thật mãn nhãn @-).6789 làm trọng tài và xoa quân hộ,cuối cùng tỷ số kết thúc khá đẹp 2-2.Lúc này mới thực sự là màn "gây cấn",4 anh em gồm :bác Trí MinhNgoc,6789,Tùng LG và Hòa Nguay đi nhậu.Trận nhậu dù chưa diễn ra cũng biết ai trả tiền:bác MinhNgoc,vì đây là trả độ cho 6789 vụ cờ Úp HP hay HN vô địch giải vừa rồi :)) (một món quà giáng sinh không thể ý nghĩa hơn,trân thành cảm ơn anh Trí!).4 anh em nhậu nhẹt say sưa trò chuyện cởi mở tưởng như bất tận thì bàn tiệc thêm 1 nhân vật xuất hiện:đó là chị Thu-Nữ cường nhân của trang web Thế Giới Cờ cùng đến nâng ly với anh em...Đang bàn luận zui zẻ bỗng bác Minh Ngọc có 1 đề nghị khá "nhạy cảm"(có vẻ vì muốn chị Thu biết đây mới là Danh Thủ thật sự đây..haha) ,thi đấu cờ Úp với vô địch HN 2 ván ngay tại...bàn tiệc...:P.Bác Minh Ngọc ra xe lấy bàn cờ luôn.Bàn cờ khá đẹp,cầu kỳ tỷ mỉ nghe đâu bác Minh Ngọc đặt hàng mua bên TQ và giá trị không bởi số tiền mua được nó!Bác Minh Ngọc nhanh chóng hạ 6789 cả 2 ván (biên bản đây mọi người chú ý:2 ván anh Trí ra 2 xe ăn 2 xe của 6789).Đến đây anh Trí mới thỏ thẻ tâm sự:Tôi rất "sát" người HP (giải cờ HN mở rộng cứ gặp HP là thịt),tôi chuyên gia hạ những nhà vô địch cờ và hôm có giải cờ Úp HN tôi không ở nhà chứ k....bữa này tôi k phải trả tiền rồi 6789 và Trung_cadan "cố tình" tổ chức giải khi tôi vắng mặt...hehehehe!Lão còn nói thêm(điên lắm rùi gọi là Lão):6789 đừng có tự nhận là Đả Phong Kỳ Vương nhé,tôi "chém gió" ông cũng thua,anh Trí ơi sao k nhường em 1 chút,về sau mình mới hiểu ra,ở đó có phụ nữ :-$ nên mình là em bị "chèn ép" là đúng rùi :)).11h đêm anh em chia tay nhau,mình thức sự tiếc nuối khi thời gian trôi nhanh quá,nhất định 6789 lên HN tìm Lão Minh Ngọc và mang bàn cờ từ HP lên phục thù..haha!
Tại sao nói 6789 có 1 giáng sinh vui,vì ngoài buổi offline vui vẻ với anh Minh Ngọc,đây là bài post thứ 1000 của mình trên diễn đàn đó mọi người nhìn xem.Quả là giật mình khi nhìn thấy tên nick 6789 trên "bảng phong thần" viết bài nhiều của diễn đàn TLKD,mới thấy mình post bài toàn chém gió thỉnh thoảng lại spam nữa chứ...hì hì,nhưng quả thật mình say mê TLKD đến mức mình cũng còn chưa nhận thấy hết (bà xã khẳng định mình cứ về nhà là khư khư ôm máy tính chát chít với "con nào đó"....oan chưa? :-")Cũng nhờ lấy nick 6789 trên TLKD vậy mà vô tình 6789 khá "nổi tiếng" bên Thế Giới Cờ-Hiện tại trang web TGC có 4 nick đi kèm 6789:KK6789(người này khẳng định lập nick đầu tiên nên là 6789 "xịn",TA_6789 luôn luôn tự nhận nhà vô địch,Tuan_6789 suốt ngày gạ gẫm thi đấu cờ Úp xem ai xứng đáng nick 6789 hơn :)) và đêm hôm qua nhìn thấy nick mới toanh TA6789 nữa chứ...hahahaha,Phật Tổ chỉ có thể phân biệt được 2 Tôn Ngộ Không thật giả chứ 4 nick 6789 thì khó đây :-??.Không biết còn 6789 nào nữa xuất hiện không nhưng chắc chắn 1 điều 6789 thật của TLKD hắn sẽ thấy rất vui (mình phục mình quá đi chứ lại 8->).Thôi dừng post bài để dành sang năm 2011 chém tiếp,không các bác lại thấy em nhảm quá-để bài post thứ 1000 hết năm 2010 cho mọi người "nhớ" 6789 tý...kakakaka,em tự khẳng dịnh vẫn là Vô Địch Chém Gió đó anh Trí ơi..hi.
:)):)):)) TA_6789 Vô Địch Giải Cờ Úp Hà Nội OPEL thua anh Trí người chẳng mấy khi đá Cờ Úp 2 - 0
Thật là một tin nóng hổi.Em hâm mộ anh Trí quá!
Lần này thua anh Trí chẳng biết Lão 6789 có đổi tại ai như vẫn thường đổi tại hung_namdong trên thegioico hay không nữa?Lão6789 đừng có dại đổi tại có Thu admin ngồi xem đấy Lão 6789 nhé!Bị khóa nick đó! =)) =)) =))
He he.
Chào cả nhà.
Hôm qua mình về muộn phải đi nhanh mới về kịp. May quá không có chú CA nào bắn tốc độ đêm.
Nhưng mà rất vui vì không mấy khi anh em tụ tập vui như vậy được.
Đính chính 1 chút là 2 ván cờ úp, tôi chỉ có thế quân thuận lợi hơn 1 chút và khai thác được chứ không hề ăn quân úp nào nhé. Đánh toàn bằng quân nổi.
Mà thua thì không chơi đổ tại nhé. :))
Hê hê , sao anh Trí và Tùng lò gạch ko giao lưu mấy ván cờ ngửa với anh em Hải Phòng nhỉ ? Có phải có biên bản không . Phỏng vấn anh Trí chút anh đã từng giao lưu với danh thủ nào của Hải Phòng chưa ? Ai là người anh đánh giá cao nhất ?
Cám ơn bạn quan tâm.
Thực ra hôm đó mình cũng muốn giao lưu tuy nhiên do Tùng LG bận công đài, tôi phải chờ.
Khi đi lại gặp tắc đường do có TNGT. Tới HP chơi thì đã gần tối. Cho nên chỉ chơi được có vậy.
Những gì 6789 viết đó là mình cũng "thi" chém gió với hắn thôi.
Chứ thực ra lâu rồi không thi đấu cờ mình cũng kém mà.
Còn câu bạn hỏi tại sao không chơi cờ ngửa.
Câu trả lời đơn giản là vì 6789 không khoe là Vô Địch cờ ngừa. :))
(Chém gió thôi đấy nhé!!!)
Bàn cờ mà "cụ" Minh Ngọc mang thi đấu có "vấn đề" anh em ơi,mình nghe Tùng LG nói nhỏ:anh Trí mua 2 vạn NDT và có gắn chíp điện tử,anh không thắng nổi đâu....lại còn chị Thu thỉnh thoảng đưa mắt ngầm nói 6789 rằng:đang tiếp khách đấy,không được thắng =)).Chị Thu ngồi đó nên em để anh "ra oai" thôi,còn không chít với em...hehehehe! <:-P.
Được 6789 quảng cáo bàn cờ này thì chắc là mình chuyển sang buôn cờ ắt giầu to. :))
Hôm nay Tùng LG thi đấu cờ úp cùng Tiến ibet tỷ số 5-5,anh em "ghép độ" cho Tùng úynh với 1 "vịt" có tên là:Đông Phương "sắt" nhưng không thành,có lẽ ngày mai sẽ diễn ra trận đấu cờ úp giữa Tùng LG và Vũ con kèo bằng (1 tay cờ úp khá "triển vọng" của HP).Tối nay đi nhậu Tùng LG chắc chắn được 1 trận cười hả hê với anh "mộc tặc",không khí sới cờ HP đã vui nhưng trong lúc nhậu thì còn vô số chuyện sảng khoái hơn nữa :-"..!! killer biết không :anh Trí từng là tay cờ sừng sỏ ở ngõ Trạm và "chuyên gia" thắng những ai vô địch,ngoài 6789 là nạn nhân còn có Tô Quốc Khanh bên cờ vua cũng là "nạn nhân" của "cụ"...hì hì :))!
Hê hê thế à , thế thì anh Trí giấu nghề rồi , cứ đợi giải đánh xong là đến "ăn " ngay nhà vô địch :D .
Về Tùng lò gạch thì mình rất thích lối cờ của Tùng vì nó có 1 cái gì đó ra ngoài sách vở nhiều , công lực cao . Cờ ngửa nha ko phải cờ úp , bác 6789 tổ chức 1 trận cờ ngửa đi cho anh em xem với nào Tùng LG vs danh thủ Hp nào đó .
Anh Trí thấy em nói đúng không!
Lão 6789 này khi thua thì có 101 lý do để biện minh cho mình.May mà hôm đó có Thu ADMIN ngồi ở đó!Lão 6789 như chết đuối vớ được cọc đổi tại Thu ADMIN "nhìn xéo" lão.Em dám chắc nếu hôm đó không có Thu ADMIN ngồi đó thì lão 6789 cũng dám đổi tại Tùng LG "nhìn xéo" lão lắm! :)) :)) :))