Chúc mừng, chúc mừng. =D>
Printable View
Tứ nhãn tướng quân Dương Văn Long cũng đã kiếm tìm được điểm đầu tiên trước đối thủ Bùi Lương Thành Nam ( HCM ) .
Trần Chánh Tâm ( HCM ) 0-1 Nguyễn Hoàng Lâm ( HCM )
Cháu xem kỹ nha Cường :D !!!
Kết quả ván 3 Nam :
1 16 Trần Chánh Tâm HCM 0-1 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 1
2 2 Vũ Hữu Cường HNO 0,5-0,5Nguyễn Anh Quân BCA 18
3 14 Võ Văn Hoàng Tùng 1-0 Trần Quốc Việt BDU 3
4 6 Trần Văn Ninh DAN 1-0 Nguyễn Huy Lam HCM 15
5 8 Võ Văn Chương DAN 0,5-0,5 Diệp Khai Nguyên HCM 19
6 25 Nguyễn Anh Hoàng 0-1 Nguyễn Thành Bảo HNO 9
7 10 Trềnh A Sáng HCM 0,5-0,5 Đào Cao Khoa HNO 20
8 12 Tôn Thất Nhật Tân 0,5-0,5 Lê Văn Bình BRV 21
9 31 Nguyễn Ngọc Tùng 0-1 Bùi Quốc Khánh DAN 13
10 35 Trần Quang Nhật BDH 1-0 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 24
11 4 Uông Dương Bắc BRV 1-0 Ngô Ngọc Minh BPH 28
12 42 Trần Anh Duy HCM 0- 1 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 5
13 22 Trần Tuấn Ngọc HNO 0,5-0,5 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 30
14 27 Trần Thanh Tân HCM 0-1 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 32
15 33 Phan Phúc Trường 0-1 Đào Quốc Hưng HCM 7
16 39 Nguyễn Văn Tới BDH 0-1 Bùi Dương Trân BDU 11
17 41 Nguyễn Hoàng Kiên 0,5-0,5 Nguyễn Hữu Hùng BPH 17
18 23 Phùng Quang Điệp 1-0 Đặng Hữu Trang HYE 38
19 43 Dương Nhật Huỳnh Huy 0-1Trương A Minh HCM 26
20 29 Nguyễn Quốc Tiến 0,5-0,5 Hoàng Trọng Thắng BRV 36
21 37 Dương Văn Long HNO 1-0 Bùi Lương Thành Nam HCM 44
22 40 Nguyễn Văn Thi HCM 0-1 Diệp Khải Hằng BDU 34
cụ lu nhạy cảm quá.Mod Tranbinh đi thi đấu dĩ nhiên thành viên của TLKĐ phải cổ vũ cho "bác" ấy chứ =D>.
Bốc thăm ván 4 nè :
1 1 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 2½ 2½ Trần Quang Nhật BDH 35
2 13 Bùi Quốc Khánh DAN 2½ 2½ Trần Văn Ninh DAN 6
3 9 Nguyễn Thành Bảo HNO 2½ 2½ Võ Văn Hoàng Tùng DAN 14
4 12 Tôn Thất Nhật Tân DAN 2 2 Vũ Hữu Cường HNO 2
5 19 Diệp Khai Nguyên HCM 2 2 Uông Dương Bắc BRV 4
6 5 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 2 2 Nguyễn Anh Quân BCA 18
7 32 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 2 2 Võ Văn Chương DAN 8
8 21 Lê Văn Bình BRV 2 2 Trềnh A Sáng HCM 10
9 7 Đào Quốc Hưng HCM 1½ 2 Đào Cao Khoa HNO 20
10 3 Trần Quốc Việt BDU 1½ 1½ Phùng Quang Điệp BPH 23
11 11 Bùi Dương Trân BDU 1½ 1½ Nguyễn Anh Hoàng BDU 25
12 15 Nguyễn Huy Lam HCM 1½ 1½ Nguyễn Ngọc Tùng HNO 31
13 30 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 1½ 1½ Trần Chánh Tâm HCM 16
14 26 Trương A Minh HCM 1½ 1½ Trần Tuấn Ngọc HNO 22
15 17 Nguyễn Hữu Hùng BPH 1 1 Diệp Khải Hằng BDU 34
16 24 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 1 1 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 41
17 36 Hoàng Trọng Thắng BRV 1 1 Trần Thanh Tân HCM 27
18 28 Ngô Ngọc Minh BPH 1 1 Dương Văn Long HNO 37
19 42 Trần Anh Duy HCM 1 1 Nguyễn Quốc Tiến BCA 29
20 44 Bùi Lương Thành Nam HCM ½ ½ Phan Phúc Trường CMA 33
21 38 Đặng Hữu Trang HYE ½ ½ Dương Nhật Huỳnh Huy HCM 43
22 40 Nguyễn Văn Thi HCM 0 ½ Nguyễn Văn Tới BDH 39
Giờ mới để ý tới Lại Lý Huynh không tham gia giải này...không biết tai sao?
Mấy bác Đà Nẵng có màn khởi đầu ấn tượng quá nhỉ, hơn cả dàn sao của TPHCM=D>=D>
Bác nào biết tại sao Võ Minh Nhất và Lại lý Huynh ktham gia giải này không vậy?Trả lời giùm e với. Xin cảm ơn all
Nhân dịp Giải cờ tướng toàn quốc, chui lên mạng tui thấy có bài viết hay, vui và cũng hơi nổ trên vietnamchess. Tui búp lại cho các bạn xem chơi trong khi chờ đợi ván 4 nè
(Vietnamchess) Sự kiện Lê Quang Liêm đoạt chức vô địch Aeroflot lần thứ 2 liên tiếp cùng với những sự thành công gần đây của các kỳ thủ trẻ châu Á đã làm chấn động làng cờ vua phương Tây. Giải thích nguyên nhân của sự thành công này, Tiến sĩ luật người Đức René Gralla cho là có thể do phong cách chơi cờ của người châu Á thiên về tấn công và không chịu khuất phục, điều đó thể hiện trong cách mà họ đam mê và thi đấu trò chơi cờ tướng. Cờ tướng cũng đi vào nếp sống văn hóa không thể thiếu được trong các lễ hội cổ truyền của dân tộc.
Bài viết của Tiến sĩ René Gralla thể hiện quan điểm riêng của tác giả, nên có thể không phù hợp với suy nghĩ của một số bạn đọc. Tuy nhiên đây cũng là một bài viết hay của một kỳ thủ cờ vua lão thành, chuyên gia nghiên cứu văn hóa phương Đông và cũng là một nhà báo tự do cộng tác với nhiều tòa báo tiếng Đức trên thế giới.
Vietnamchess xin gửi đến các bạn bài dịch từ tiếng Đức của tác giả tại link gốc ChessBase Nachrichten - Asiens Tiger erobern das Westschach.
Chân thành cám ơn bạn Phước Trung, Nguyễn (sinh viên Đại học Münster, Đức) đã gửi chúng tôi bản dịch này.
Những con Hổ Á Đông đại náo làng cờ phương Tây
(Lời dẫn của Chessbase.de) Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng nhưng cho đến nay người ta vẫn tin rằng môn cờ có nguồn gốc từ Ấn độ. Trong khi đó thì người Bắc kinh lại khẳng định môn cờ đã tồn tại từ rất lâu và khởi nguồn từ trận chiến tại Cai Hạ, Trung Hoa vào năm 202 trước Công Nguyên; Lúc đó nhà Hán mở tiệc ăn mừng chiến thắng nhà Chu tại tỉnh An Huy, thống nhất toàn Trung Hoa. Từ đó trận chiến ở An Huy được người đời sau tái hiện trong một trò chơi cờ gọi là xiangqi, mà ở Việt Nam được gọi là cờ tướng. Trong khi ở phương Tây trò chơi cờ vua chỉ được số ít những người chuyên nghiệp tập luyện, thì cờ tướng ở Đông Á phổ biến đến mọi ngóc ngách đường phố. Phần lớn những ai đã từng học cờ từ đường phố thường đạt sự thành công trên đấu trường cờ châu Âu như một điều hiển nhiên theo nhận định của bậc thầy về cờ vua châu Á Tiến sĩ René Gralla:
Bí mật của Tết – Điều gì đã làm cho những tiểu hổ châu Á mạnh đến như vậy
Chàng tiểu hổ trẻ tuổi Lê Quang Liêm ở thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Sài gòn) lại một lần nữa khẳng định đẳng cấp của mình bằng việc bảo vệ thành công chức vô địch hồi năm ngoái với chiến thắng tại giải Aeroflot 2011 ở lứa tuổi 20. Sự thành công này lại làm tiếp tục nổi lên hiện tượng cờ vua Á Châu mà Việt Nam đã khởi đầu vào năm 2010 sau chiến thắng của Liêm ở Moscow; Sau đó Liêm lại tiếp tục giành hạng nhì một cách kịch tính ở giải cờ vua Dortmund Sparkassen mở rộng vài tháng sau đó. Cũng vào năm 2010 tại Biel, một kỳ thủ trạc tuổi Liêm đến từ Việt Nam, Nguyễn Ngọc Trường Sơn chỉ hỏng một ván cờ chớp tie-break với siêu kỳ thủ người Ý Fabino Caruano mà chức vô địch vụt đi trong gang tấc.
Những mãnh hổ châu Á đang tiến lên. Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn là đại diện cho những cao thủ của một thế hệ mới, trưởng thành từ những quốc gia đang phát triển như Việt Nam và Trung Quốc, mà ở đó họ sẽ không tỏ ra e ngại chút nào trước những đại kiện tướng hàng đầu của FIDE – điển hình như Hou Yifan của Bắc Kinh, 16 tuổi, hiện là nhà vô địch nữ thế giới trẻ nhất trong lịch sử cờ vua.
Từ đâu mà những người mới vào nghề của môn cờ vua lại có được sức mạnh và sự sắc sảo như vậy?
Có thể là do xiangqi ở Trung quốc hay cờ tướng ở Việt Nam đều được xem là một môn thể thao trí tuệ, là một loại cờ có xu hướng tấn công với một luật chơi thông thoáng nên được giới bình dân ưa chuộng và xuất hiện ở mọi nơi. Ta có thể so sánh vai trò của cờ tướng với bóng đá đường phố ở Nam Mỹ và môn bóng đá nói chung. Những đứa trẻ con ở Barrio chỉ chơi bóng đá trên mặt đường nhựa và đầy đất cát, vậy mà có thể đủ sức để so tài ở Champion League; thì ở môn cờ tướng cũng vậy, những kỳ thủ trưởng thành từ cờ tướng đường phố chắc rằng sẽ có đủ tư cách để so tài ở những giải đấu của FIDE.
Ngay tại lúc này, những du khách nước ngoài có thể nhận thấy được ngay tính phổ cập của môn cờ tướng ở Đông Á khi họ đến Việt Nam. Ngay trong những tuần lễ sau ngày Tết Tân Mão 3.2.2011 (đối với người Trung Quốc đây là năm con thỏ), người ta thấy có một trận đấu cờ ngoài trời được tổ chức một cách ngoạn ngục trên sân khấu với những quân cờ là người thật trong trang phục hóa trang lộng lẫy để phục vụ những khán giả vui xuân.
Cuộc chơi của những vị Tướng
Ngay giữa thung lũng xanh ngát, một con đường mòn dẫn đến một ngôi đền yên tĩnh, trông như một khu nghỉ mát nếu như không có những ô vuông trắng nằm xen kẽ nhau phản chiếu ánh nắng bình minh. Có một hình vuông với độ lớn bằng một sân bóng đá với những viên đá tròn to như những bánh xe tải được phân phối đều trên bề mặt vuông đó.
http://www.vietnamchess.com.vn/image...ews/Image1.jpg
Đây là một sân chơi, điều đó thì rõ ràng rồi, nhưng trong sân chơi này phần chủ đạo không phải là để vận động cơ thể, mặc dù không thể chối cãi được là để dịch chuyển những tảng đá khổng lồ kia đòi hỏi phải có sức khỏe. Chính xác hơn thì cái bề mặt vuông này nằm ở Đại Lý thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, một bàn cờ xiangqi theo cách gọi của người Hoa hay là cờ tướng theo cách gọi của người Việt.
“Xiangqi” hay “Cờ Tướng” thực ra cũng chỉ là một loại cờ. Ở một nữa bán cầu phía đông thì hình ảnh những vị võ Tướng thể hiện trong trò chơi này rất được tôn trọng, nên người ta mới dựng lên những quân cờ khổng lồ này ngay giữa thiên nhiên tươi đẹp để tôn vinh nó. Chưa hết, sự quan trọng và tôn vinh của bộ môn cờ này đã được thể hiện từ cái tên của nó rồi, Xiangqi được dịch nghĩa là Tượng kỳ, cuộc chơi của quân Tượng hay Cờ Tướng dịch nghĩa là cuộc chơi của những vị Tướng.
Cờ tướng được tôn trọng đến độ cũng được Văn phòng Chính phủ quan tâm; Như hồi tháng 4.2010, một số kỳ thủ Đức đến Hà Nội để tham dự cuộc đấu hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập ngoại giao giữa Đức và Việt Nam; Trong đoàn có 3 kỳ thủ dẫn đầu là Elisabeth Pähtz, Tiến sĩ Robert Hübner và Jan Gustafsson. Vì ý nghĩa quan trọng của cuộc giao đấu hữu nghị này nên những vị khách phương Tây đã có cuộc đấu khác thường là không chỉ so tài bằng cờ vua, mà họ còn phải so tài bằng cờ tướng theo lời yêu cầu của phía bên Việt Nam. Tiến sĩ Hübner đã dũng cảm chấp nhận yêu cầu khác thường này. Thì ra là họ đã tính trước vì muốn thử sức Tiến sĩ Hübner chứ không phải là một ai khác.
http://www.vietnamchess.com.vn/image...2_Huebner1.jpg
Ông Tiến sĩ Cổ ngữ học này đã từng đụng độ với vận động viên vô địch cờ tướng của Trung quốc Hồ Vinh Hoa vào ngày 22.2.1989.
http://www.vietnamchess.com.vn/image...3_Huebner2.jpg
Chưa hết đâu, vào tháng 4 năm 1993, lần đầu tiên ông Hübner đến Bắc Kinh để tham dự Giải vô địch cờ tướng thế giới mà đã xuất sắc đạt được vị trí trung bình trong bảng xếp hạng, một thành tích khá ấn tượng. Tuy nhiên sau đó một khoảng thời gian dài ông không thi đấu cờ tướng nữa cho đến khi sự trở lại bất ngờ ở Hà Nội năm 2010. Sau cuộc thảo luận với huấn luyện viên Uwe Bönsch thì cuộc thi đấu hữu nghị gồm môn cờ vua và môn cờ tướng, xuất phát từ quan điểm giữ gìn bản sắc dân tộc và vì nó có ý nghĩa đặc biệt đối với Hà Nội trong năm 2010.
Thật ra cờ tướng cũng có nhiều điểm tương đồng với cờ vua. 2 quân cờ quan trọng trong thể loại cờ châu Á này là quân Xe và quân Mã có tầm hoạt động cũng giống như quân Xe và Mã trong cờ vua; Đích đến cuối cùng của cuộc chơi là phải hạ bệ được “quân Tướng” tương ứng với “quân Vua” trong cờ vua. Thậm chí cờ tướng còn là môn cờ đã sản sinh ra cờ vua sau này, điều này được các chuyên gia ở Bắc Kinh đồng tình công nhận. Sự tái hiện một trận chiến không thể nào tới tận thế kỷ thứ 5 sau công nguyên mới được sáng lập ở Ấn độ được, có thể là do một thời gian dài ý kiến của phần lớn các tài liệu khoa học đều cho là như vậy.
Nó đã có thể bắt đầu từ cách đây gần nữa thiên niên kỷ ở Trung quốc, khi mối quan hệ giữa nhà Hán và nhà Chu ngày càng gay gắt, với đỉnh cao là trận chiến đẫm máu ở Cai Hạ năm 202 trước công nguyên (gần huyện An Huy tỉnh Tô châu ngày nay), quân Hán thắng trận và lập nên triều đại nhà Hán.
Một biến cố định mệnh được tái hiện trên một bàn cờ với 90 ô di chuyển trong một quy mô thu nhỏ. Quân màu Đỏ tượng trưng cho quân nhà Hán, còn quân Đen là nhà Chu, cả hai bên cùng cố sức để vượt qua một con sông chắn ngang để tấn công đối phương. Ngoài sự góp mặt của quân Tượng, phía sau còn có quân Pháo bọc hậu. Quân cờ này tương ứng với hình tượng của “xe bắn đá” thời đó và sau này được đổi tên thành “quân Pháo” trong khoảng thời gian phát hiện ra thuốc súng được ghi nhận trong quyển binh sử năm 1044 của Trung quốc “Vũ kinh tổng yếu”.
Ngày nay cờ tướng xứng đáng tự hào là trò chơi trên bàn phổ biến nhất thế giới. Số lượng người chơi cờ tướng trên toàn cầu được tính đến khoảng nửa tỉ người. Một mình Việt Nam thôi đã có khoảng 10 triệu người, tức khoảng 11% dân số; trong khi đó chỉ có khoảng 1,2% dân số Đức là thành viên trong hội cờ vua, thật là một con số giản dị.
Bắc Kinh và Hà Nội đang thúc đẩy chuyện đưa cờ tướng làm biểu tượng tiêu biểu cho di sản văn hóa dân tộc. Có giải thi đấu được thể hiện trên sân khấu như một màn trình diễn âm nhạc của MTV; Như ở lễ bốc thăm cho giải Shanghai super cup năm 2009, ngoài vận động viên đến từ Phần Lan còn có cả vận động viên người Đức Stephan Bradler từ Braunschweig đều nhận được phiếu bốc thăm từ những cô tiếp viên dễ thương trong những trang phục ngắn.
http://www.vietnamchess.com.vn/image...haiCup2009.jpg
Môn cờ châu Á luôn nhận được sự hâm mộ của mọi tầng lớp. Ở thủ đô Hà Nội, những tay đạo cờ thường chiếm hết mọi ghế đá trên những con đường vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm.
http://www.vietnamchess.com.vn/image...uongInPark.jpg
Một hình tượng khác cũng thể hiện sự hâm mộ đó là ngày hội gặp gỡ của Hội người yêu cờ tướng ở Cần Thơ (một thành phố đang phát triển mạnh ở đồng bằng sông Cửu Long). Ngày hội được diễn ra bên cạnh một bờ hồ dưới bóng của bức tượng Hồ Chí Minh vĩ đại đang vẫy chào thân thiết. Hình tượng đó làm cho mỗi chiến thắng tăng thêm phần ý nghĩa, cứ như là một hành động thể hiện lòng yêu nước, bởi vì chính Bác Hồ đã rất tôn trọng cờ tướng và thậm chí còn đưa cờ tướng vào những dòng thơ đầy nhiệt huyết của mình.
http://www.vietnamchess.com.vn/image...adeUncleHo.jpg
Ngày và đêm ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì lúc nào cũng nóng, đúng là tiết trời dành cho những cho những buổi hội hè vui vẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là trong một thành phố với đa dạng những loại hình giải trí như Sài Gòn mà không có thời gian dành cho cờ tướng. Ngược lại, Sài Gòn năng động lại là một pháo đài lớn của cờ. Những người yêu cờ tướng thường tụ tập ở góc phố như Sư Vạn Hạnh hay những quán cà phê vườn ở Gò Vấp.
http://www.vietnamchess.com.vn/image...afeCoTuong.jpg
Cái không khí thoải mái của miền nhiệt đới cộng với những buổi thi đấu ngoài trời này dễ làm mờ mắt những du khách mới đến. Họ khó có thể ngờ rằng những tô phở hay một hai chai bia Sài Gòn trên bàn kia lại là những chiến lợi phẩm đầu tay của những cao thủ trong tương lai. Bởi vì những ngày hội cờ tướng này thực ra là mái trường học đầy chông gai cho những kỳ thủ Việt Nam, để rồi sau đó từ con số không, họ dễ dàng hòa nhập vào môi trường thi đấu của FIDE và thành công một cách rực rỡ.
Ví dụ kinh điển nhất hiện nay là đại kiện tướng Lê Quang Liêm, người đã 2 lần vô địch giải Aeroflot ở Moscow, hạng nhì giải Sparkassen Chess-Meeting Dortmund 2010, xếp trên cả nhà vô địch kỷ lục Vladimir Kramnik.
http://www.vietnamchess.com.vn/image...RisingStar.jpg
Từ người ngoài cuộc trở thành nhà thu thập chức vô địch, vậy bí mật của một sự nghiệp từ con số 0 lên đến 100 là gì...“Cờ Tướng”!
Là Cờ Tướng sao?
Thật ra cờ tướng gần gũi với cờ vua của FIDE hơn so với những ấn tượng ban đầu mà mọi người thường nghĩ. Nếu người ta đổi những quân cờ mặt chữ Hoa thành những quân cờ tương ứng trong cờ vua, thì sẽ dễ nhận thấy sự tương đồng đến bất ngờ giữa 2 loại cờ. Ngoại trừ điểm khác biệt rõ nhất là quân cờ tướng được đặt trên những giao điểm của ô vuông chứ không nằm trên ô vuông, một kỹ thuật chơi được giao ước dựa trên quy tắc cổ của cờ vây.
http://www.vietnamchess.com.vn/image...ternDesign.jpg
Hầu hết những nhân tài cờ của Việt Nam đều được các Ông hay Bố của mình dạy làm quen với cờ dưới dạng cờ tướng trước tiên trong khoảng từ 5 tới 6 tuổi.
http://www.vietnamchess.com.vn/image...HoWatching.jpg
Phong cách đánh cờ của người Châu Á thiên về tấn công, rào chắn mà không vững thì sẽ nhận hậu quả đích đáng và chuyện rút quân về thủ chỉ được phép trong những trường hợp cực kỳ đặc biệt. Nếu so sánh bóng đá với thể thao trí tuệ thì cờ tướng cũng giống như bóng đá đường phố ở Nam Mỹ. Trên đường nhựa và đầy đất cát, những cậu bé ở Barrio rèn luyện được sự nhạy bén và nhanh nhẹn để đủ sức thi tài tại Champion League. Thì tương tự những cậu bé vàng của châu Á phối hợp những tinh hoa của cờ tướng đường phố để thi thố trên đấu trường FIDE.
Một sự so sánh khập khiễng chăng? Không đâu! Ai không tin thì hãy thử quan sát sự hào hứng và đam mê của đám đông những khán giả Việt Nam khi xem một trận đấu cờ tướng ngoài trời thì sẽ rõ.
http://www.vietnamchess.com.vn/image...ngOverview.jpg
Đó là những trận đấu hết sức nghiêm túc. Tướng quân truyền lệnh với khẩu hiệu hùng hồn đến các quân cờ là những diễn viên người thật, trong trang phục cổ xưa, thi hành mệnh lệnh của Tướng quân và biểu diễn một màn biến tấu võ thuật điêu luyện mà gần như không cần có sự sắp xếp từ trước nào. Những sự kiện như vậy là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa ở những dịp Tết cổ truyền; Ngoài ra trong dịp hè “cờ người” cũng được dành để phục vụ khách du lịch như ở Nha Trang.
http://www.vietnamchess.com.vn/image...angCloseUp.jpg
Ai có thể ngờ rằng cờ tướng lại có thể lôi cuốn đám đông đến như vậy. Và thêm một điểm bất ngờ nữa cho những người chơi cờ phương Tây, một điều mà họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới đó là môn cờ còn có thể được dùng để làm quen bạn gái.
Phụ nữ Việt Nam biết cách nhận xét người yêu của mình qua cách chơi cờ của họ. Có một bật mí nhỏ có thật là ở quận Gò Vấp, ngoại ô Sài Gòn, một khu vực khá cuồng si cờ tướng. Trong những nhà hàng rất lịch sự có rất nhiều cô gái quyến rũ sẵn sàng nhận lời thách thức
của bạn với một khoảng tiền độ nho nhỏ. Với nụ cười trìu mến, thông minh và sắc sảo, nàng sẵn sàng làm cạn túi tiền của bạn tới nơi tới chốn.
http://www.vietnamchess.com.vn/image...ongRomance.jpg
Và sau khi những chàng Machos (tiếng Ý dành cho những người đam mê nét đẹp của phụ nữ) của chúng ta trở nên trầm cảm sau cuộc gặp gỡ với nàng, cần có một nơi để bình tâm thì Chùa Vua ở Hà Nội chắc sẽ là một nơi rất thích hợp.
Ngôi đền này thờ nhà sư Đế Thích, người được người ta truyền miệng là người chơi cờ giỏi nhất của mọi thời đại. Để tỏ lòng tôn kính đối với vua Thích, các trận thi đấu cờ người thường được tổ chức ở trong đại sảnh của ngôi đền.
http://www.vietnamchess.com.vn/image...InOfArmies.jpg
Cờ người trong y phục truyền thống của người Việt Nam là một cảnh tượng thật truyền cảm, đây là một bài học sống động cho những người bảo thủ, những người luôn cho rằng môn cờ quá rắc rối và khô khan để có thể được đưa lên phương tiện truyền thông đại chúng.
http://www.vietnamchess.com.vn/image...utPosition.jpg
http://www.vietnamchess.com.vn/image...utPosition.jpg
Giải pháp rất đơn giản, hãy mua vé đến thăm Việt Nam để rồi sẽ được ngạc nhiên và học hỏi. Và biết đâu một ngày nào đó trong một trang báo thể thao nọ, bạn sẽ nhìn thấy tấm hình của một cậu bé thông minh nào đó, và chợt nhận ra rằng đó là cậu bé mà đã từng đánh bại mình bằng cờ tướng ở trong một quán phở ở một góc phố hẻo lánh nào đó trên bờ sông Sài Gòn.
Cám ơn bài viết bổ ích của bạn...nhưng theo tớ có lẽ bạn nên đưa vào một topic khác thì tiện hơn...một lần nữa cám ơn bạn.
Sáng mai ván đấu thật sự cuốn hút tất cả khán giả hâm mộ giữa BẠCH MI ƯNG VƯƠNG và NAM NINH THIẾU HIỆP.......Bạch Mi trưởng Lão sở trường "Ưng Trảo Công"có phong tỏa được" Đàn Chỉ Thần Nổ "Nam Ninh Thiếu Hiệp không???? hay bị Thiếu Hiệp.......cạo Mi. Trận chiến rất căng thẳng,sức trẻ có bùng nổ không, hay bị gừng già cho cay....mũi.Mọi dự đoán đều hồi hộp,và rất khó.Thời gian sẽ trả lời trong sáng mai.Chúc hai kiếm khách thi đấu thật hay thỏa mãn anh em giang hồ hâm mộ....Chúc vuiiiiiiiiiii và Mạnh Khỏe:)):)):))
Chúc mừng Dương Văn Long đã có chiến thắng đầu tiên !!! Cố lên em nhé
nguyễn thành bảo đã trở lại con đường vô địch.anh đúng là thần tượng chơi cờ của chúng tôi
Ủa chiều nay nghỉ hay đánh tiếp vậy các vị?
@ All : 8h30 sáng mai mới diễn ra ván 4 !!!
Trước vòng 4 có 6 kỳ thủ 2.5 điểm và 11 kỳ thủ 2 điểm. Hứa hẹn một vòng đấu căng thẳng và hấp dẫn tới phút chót.
http://www.upl.co/uploads/sexyfight.jpg
http://www.upl.co/uploads/thuytopboxing.jpg
Chân dung các tuyển thủ nam Hà Nội tham dự A1 năm 2011
Nếu tính từ năm 2001 trở lại đây, Hà Nội đã gặt hái được 4 chức vô địch cá nhân Nam A1.(2003,2004,2005, 2009). Các chức vô địch gắn liền với các tên tuổi Đặng Hùng Việt, Nguyễn Vũ Quân. Cả hai danh thủ này đều không còn nữa, họ đã ra đi và để lại sự tiếc nuối vô hạn trong lòng những người yêu mến môn cờ tướng Thủ đô.
Trở lại với giải A1 năm nay, danh sách của đoàn Hà Nội vẫn bao gồm hầu hết các gương mặt đã quen thuộc như: Vũ Huy Cường, Nguyễn Thành Bảo, Đào Cao Khoa, Nguyễn Khánh Ngọc, Trần Tuấn Ngọc và cũng có một chút thay đổi nho nhỏ. Đó chính la sự vắng mặt hai tên tuổi quen thuộc là Danh thủ Lại Việt Trường và Phạm Quốc Hương, và có sự góp mặt của ba kỳ thủ khác; Nguyễn Ngọc Tùng, Dương Văn Long, Nguyễn Hồng Kiên
Với Nguyễn Ngọc Tùng, người ta biết đến anh nhiều hơn trong màu áo của Bộ Công An. Nhưng năm nay mối lương duyên của anh với đơn vị cũ chủ quản đã không còn nữa và sự tình cờ đã đưa anh góp mặt trong danh sách của đoàn Hà Nội.
Dương Văn Long là một gương mặt hoàn toàn mới và đây là lần đầu tiên anh tham gia cuộc đua tại giải đấu A1. Những khán giả gắn bó với Website Thanglongkydao.com thì cũng đã biết anh từ trước bởi thành tích vuợt bậc của anh tại giải đồng đội tranh cúp Thanglongkydao năm 2010. Bên cạnh đó anh cũng đã có mặt tại giải A2 toàn quốc năm ngoái tại Hà Nội(trong màu áo tỉnh Hưng Yên).
Các kỳ thủ đoàn Hà Nội tham gia giải năm nay với một quyết tâm cao là giành chức vô địch dù biêt rằng họ sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn khi những đối thủ phía trước của họ là các kỳ thủ trình độ cao, dày dạn kinh nghiệm đến từ Đà Nẵng, Bình Dương, Bình Phước, và đặc biệt là đoàn chủ nhà Tp.HCM
Chúc cho kỳ thủ Hà Nội đạt đựoc kết quả cao nhất trong giải đấu A1 năm nay.
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSCN5403.jpg
Dương Văn Long
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSCN5688.jpg
Nguyễn Thành Bảo
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSCN5636.jpg
Đào Cao Khoa
http://i975.photobucket.com/albums/a...DSC_0034-1.jpg
Vũ Huy Cường
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSC_0070.jpg
Nguyễn Khánh Ngọc
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSCN5650.jpg
TRần Tuấn Ngọc
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSCN5592.jpg
Nguyễn Ngọc Tùng
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSC_0029.jpg
Nguyên Hồng Kiên
Kết quả ván 3 nữ :
1 1 Ngô Lan Hương HCM 2 1 - 0 2 Hoàng Thị Hải Bình HCM 4
2 6 Lê Thị Kim Loan HNO 2 ½ - ½ 2 Cao Phương Thanh HCM 2
3 3 Nguyễn Hoàng Yến HCM 2 1 - 0 2 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 18
4 7 Lê Thị Hương HCM 1 0 - 1 1 Bùi Châu Ý Nhi HCM 11
5 13 Trần Thị Hạnh HNO 1 1 - 0 1 Phan Quỳnh Như HCM 8
6 9 Trần Thùy Trang HCM 1 1 - 0 1 Chu Thu Trang HNO 16
7 23 Nguyễn Thị Hồng Nhung HNO 1 1 - 0 1 Trần Ngọc Thủy Tiên HCM 10
8 19 Châu Thị Ngọc Giao BDH 1 ½ - ½ ½ Nguyễn Thị Bình HNO 12
9 17 Ngô Thị Thu Nga HCM ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Phi Liêm BCA 14
10 5 Đàm Thị Thùy Dung HCM ½ 1 - 0 0 Vương Hoàng Bảo Ngân HCM 20
11 15 Hoàng Kim Cương HCM 0 0 - 1 0 Đàm Thị Ngọc Phượng HCM 22
12 21 Võ Thị Tuyết Mơ BRV 0 0 not paired
Bốc thăm ván 4 nữ :
1 3 Nguyễn Hoàng Yến HCM 3 3 Ngô Lan Hương HCM 1
2 2 Cao Phương Thanh HCM 2½ 2 Trần Thùy Trang HCM 9
3 4 Hoàng Thị Hải Bình HCM 2 2½ Lê Thị Kim Loan HNO 6
4 11 Bùi Châu Ý Nhi HCM 2 2 Nguyễn Thị Hồng Nhung HNO 23
5 18 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 2 2 Trần Thị Hạnh HNO 13
6 19 Châu Thị Ngọc Giao BDH 1½ 1½ Đàm Thị Thùy Dung HCM 5
7 8 Phan Quỳnh Như HCM 1 1½ Ngô Thị Thu Nga HCM 17
8 12 Nguyễn Thị Bình HNO 1 1 Lê Thị Hương HCM 7
9 16 Chu Thu Trang HNO 1 1 Trần Ngọc Thủy Tiên HCM 10
10 22 Đàm Thị Ngọc Phượng HCM 1 ½ Nguyễn Phi Liêm BCA 14
11 20 Vương Hoàng Bảo Ngân HCM 0 0 Hoàng Kim Cương HCM 15
12 21 Võ Thị Tuyết Mơ BRV 0 0 not paired
Chân dung các kỳ thủ Bà Rịa - Vũng Tàu tham dự giải A1 năm 2011
Tính từ năm 2001 đến nay, đoàn BRVT đã giành được một chức vô địch A1 vào năm 2007, người đem về danh hiệu đó chính là danh thủ nổi tiếng Nguyễn Thành Bảo.
Trong thành phần thi đấu của BRVT năm nay cũng có sự xáo trộn nhất định đó chính là sự vắng mặt của kỳ thủ quen thuộc Bùi Dương Trân, hiện anh đã đầu quân cho Bình Dương. Bùi Dương Trân không còn thi đấu cho BRVT nữa chắc chắn khiến cho đoàn giảm đi sức mạnh đáng kể'
Một số gương mặt đã quen thuộc với người yêu cờ BRVT không có mặt tại giải A1 năm nay là Dương Nghiệp Lương và Nguyễn Quốc Năng.
Hiện nay niềm hy vọng cho ngôi vị cao tại giải được dồn lên đôi vai của ngôi sao Uông Dương Bắc.
http://i975.photobucket.com/albums/a...DSCN5643-1.jpg
Uông Dương Bắc
http://i975.photobucket.com/albums/a...ang-BRVT-1.jpg
Hoàng Trọng Thắng
http://i975.photobucket.com/albums/a...BinhBRVT-1.jpg
Lê Văn Bình
Chân dung một số kỳ thủ Hưng Yên, Cà Mau, Bộ Công An
Mỗi khi nói đến cờ tướng của Cà Mau, người ta thường ngay lập tức nghĩ đến hai vận động viên nổi tiếng nhất tỉnh này, cũng đồng thời là hai thầy trò: Nguyễn Thanh Khiết và Lại Lý Huynh. Nhưng tại giải A1 lần nay, cả hai danh thủ đó đều vắng mặt. Phan Phúc Trường là đại diện duy nhất của Cà Mau tại tại giải A1 năm nay.
Cũng "một thân một mình" tại giải A1, đại diện cho một đại phương như Phan Phúc Trường là kỳ thủ trẻ Đặng Hữu Trang của Hưng Yên. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong năm vừa qua, nhưng chuyên môn và kinh nghiệm vẫn còn yếu hơn so với hầu hết các kỳ thủ có mặt tại giải. Lần đầu tiên có mặt tại A1, một vị trí trong top 30 tại giải này là đích phấn đầu hợp lý nhất cho Trang.
Đoàn Bộ Công An tham dự giải với đội hình không còn nguyên vẹn là "ba chàng lính ngự lâm pháo thủ" như những giải lần trước nữa bởi sự vắng mặt trong đội hình Nguyễn Ngọc Tùng, anh đã đầu quân cho Hà Nội.
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSCN5594.jpg
Đặng Hữu Trang - Hưng Yên
http://i975.photobucket.com/albums/a...PhucTruong.jpg
Phan Phúc Trường - Cà Mau
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSCN5408.jpg
Nguyễn Anh Quân - Bộ Công An
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/DSC_0050.jpg
Nguyễn Quốc Tiến - Bộ Công An[/B]
Ngay sau ván 3 kết thúc, các thành viên của CLB cờ tướng Kỳ Hội Quán đã tổ chức một buổi giao lưu vui vẻ với các kỳ thủ của các đoàn Bình Dương, Bình Phước, Hà Nội, Hưng Yên, Tp.HCM, BQT thanglongkydao.com... tại nhà hàng Cây Đề - đường Sư Vạn Hạnh, Q10. Chiều giải đấu tạm nghỉ nên các thành viên tham gia liên hoan vô cùng hứng khởi.
Không khí diễn ra thật nhộn nhịp. Xin cảm ơn các thành viên KHQ: các Anh Thực, Anh Thành, hoisinh, cuoiconbo, vinhphutai, lamtinh20, dark blue... đã tổ chức buổi liên hoan "Gặp gỡ 3 miền" này.
http://i975.photobucket.com/albums/a...C10477Copy.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...C10471Copy.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...C10469Copy.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...C10476Copy.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...C10475Copy.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...C10466Copy.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...C10468Copy.jpg
Một số hình ảnh giao lưu với anh em kỳ hội quán tại Quán Lá, gần kỳ đài Đất Việt !!!
http://cB8.upanh.com/19.392.26236847.bOq0/sdc10342.jpg
http://cB7.upanh.com/19.392.26236856.vAs0/sdc10337.jpg
http://cB8.upanh.com/19.392.26236867.rD60/sdc10338.jpg
http://cB0.upanh.com/19.392.26236879.HzM0/sdc10339.jpg
http://cB5.upanh.com/19.392.26236894.5qe0/sdc10340.jpg
http://cB5.upanh.com/19.392.26236914.qPq0/sdc10341.jpg
Hix,nhìn cuộc gặp mặt của các kỳ thủ 3 miền mà mình không được dự đã nóng hết cả ruột gan.
@Trung_cadan: Em hỏi phituongcuoc hộ anh,tại sao nói hết giải mới nhậu nhẹt,mà bây giờ thấy mặt tươi roi rói nâng cốc bia bên bàn nhậu kìa...hihi.
Vui vẻ quá hihi!! Chúc anh Trung_cadan mạnh khỏe để sớm cập nhật tin bài cho anh em
trần tuấn ngọc đánh kỳ đài hay thế mà đánh giải A1 như gà mắc tóc vậy?
Ngọc đánh hòa mấy ván , đâu có thua trận nào đâu ??? còn 6 ván để cố gắng mà bạn , vả lại Ngọc cũng cao nhưng chưa ở trong top đầu , đấu trường này khốc liệt lắm !!!
Ảnh hội ngộ Đại Tiệc Anh Em Ba Miền,và kỳ đài vui quá,mong rằng từ giờ đến cuối giải được giao lưu nhiều lần như thế......Bia SÀI GÒN cứ ngất ngây con gà tây=D>=D>=D>....Cờ cao tửu lại càng cao....Anh Em tụ hội giải nào vui hơn.....Sin Chúc tất cả Anh Em mạnh Khỏe::)):)):))
cho Namdeptrai góp vui với
http://i757.photobucket.com/albums/x...8/DSCN0309.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/x...8/DSCN0285.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/x...8/DSCN0300.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/x...8/DSCN0321.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/x...8/DSCN0318.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/x...8/DSCN0317.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/x...8/DSCN0319.jpg
lăng xê theo thứ tự từ yêu đến thích.
hôm nay ăn chơi quá sức, về nhà nằm luôn. Sáng mai đi học nên trưa mới có thể thu xếp lên cho anh Trung dạy việc được.
Chú e khiêm tốn quá, Nam chụp ảnh rất có nghề mà. hihi
Ảnh đẹp quá....Mắt Em là một dòng sông,thuyền Anh chìm đắm trong lòng mắt Em!!
Hồng Nhung và Nam {ảnh kỷ niệm thật tình cảm}