Cái này gọi là lấy của nhà giầu chia cho dân nghèo.
Dũng KN làm vậy có gì sai đâu chứ??? :)) :))
bao giờ đánh tiếp nhỉ?.sao chẳng thấy ai bình luận gì hết là sao
Lạc đề quá các bác , tập trung vào giải hộ em cái !!!
Giải kỳ vương tổ chức ra cho tất cả mọi người có dịp giao lưu kết bạn, vậy mọi người phân biệt Thanh Hóa vs Hà Nội làm gì cho mất tình cảm !!!
Bàn 1: Trần Hữu Bình - Nguyễn Khánh Ngọc :
Trận đấu gay cấn nhất vòng này , vua cờ Thanh Hoá Trần Hữu Bình gặp người khó thua nhất Hà Nội Nguyễn Khánh Ngọc . Theo đánh giá chung của giang hồ , anh Bình thuộc thế hệ cao thủ đi trước , sau 1 thời gian bỏ thi đấu đỉnh cao đã quay trở lại làng cờ để tiếp nối đam mê . Đối thủ của anh , Raurau đại sư Nguyễn Khánh Ngọc hiện đang có 1 phong độ rất tốt và cũng thi đấu khá thành công tại A1 toàn quốc 2011 . Cả 2 đều có lý do để quyết thắng mặc dù anh Bình mang trên vai sứ mệnh lớn lao hơn nhiều .
Dự đoán : Hoà và Ngọc thắng cờ nhanh .
Bàn 2: Dương Văn Long - Đại Ngọc Lâm :
- Rất đáng xem , tứ nhãn tướng quân Dương Văn Long gặp tay cờ đang lên Đại Ngọc Lâm . Cả 2 đều sở hữu sức nghĩ rất tốt thế nhưng điểm mạnh của Long sẽ là khai cuộc . Ngũ thất pháo đối bình phong mã thất binh có vẻ sẽ là thế trận được sử dụng cho cả tiên hậu lần này :)) .
Dự đoán : Long sẽ giành vé đi tiếp .
Bàn 3: Nguyễn Huy Tùng - Phùng Quang Điệp :
- Khá là chênh lệch , Tùng manh về sức trẻ và khả năng lỳ đòn thế nhưng Đứt xích đại tiên Phùng Quang Điệp lại luôn là khắc tinh đối với các tài năng trẻ :(( . Nếu muốn 1 trận đấu cân sức hơn , có lẽ Tùng còn phải chờ đến nhiều mùa giải sau .
Dự đoán : Anh Điệp đi tiếp
Bàn 4: Nguyễn Văn Thành (CLB Hải Phòng) - Nguyễn Hoàng Kiên :
- Đây cũng là 1 trận đấu đáng chú ý , anh Thành xích thố có phong độ rất cao lại được cả 1 clb lớn đứng đằng sau cổ vũ . Tuy nhiên bang chủ Kỳ Hữu sẽ rất muốn chứng tỏ rằng mình vẫn đang là tuyến 1 Hà thành . Lối chơi của bang chủ dựa nhiều vào cuộc trận sẽ đối mặt với khả năng bão táp của anh Thành xích thố . Nói thế thì các bạn cũng không nên quên rằng bang chủ vẫn đang là đương kim vô địch của giải 8 đối thủ mạnh nhất Hà Nội năm 2010 .
Dự đoán : sẽ là bất ngờ lớn nếu anh Thành chiến thắng , nhưng phóng viên thiên về bất ngờ trận này ( cảm tính chăng ??? ) .
Bàn 5: Nguyễn Thế Trí - Phạm Quốc Hương :
- Thuận pháo vương gặp cường địch , ở bất cứ thời điểm nào pháp sư Hương ngỗng vẫn luôn là ứng cứ viên số 1 cho ngôi vô địch . Bài toán khó giải cho yểu điệu thục nữ . Kiếm được 1 trận hoà trong 2 trận đã là thành công , hẹn gặp lại anh Trí vào giải đồng đội vậy :(( .
Dự đoán : Phạm Quốc Hương sẽ thắng .
Bàn 6: Nguyễn Văn Tuấn - Nguyễn Tiến Cường :
- Cân sức cân tài , anh Cường chính là Hổ tử của ông vua không ngai đất Hà thành Nguyễn Tấn Thọ . Trong khi Tuấn thủ lệ lại trẻ trung và đang trên đường phát triển mạnh mẽ về sức cờ , rất khó đoán nhưng Tuấn thủ lệ cực ranh ma :D . Sẽ là 1 cuộc đấu trí thi tài vô cùng hấp dẫn .
Dự đoán : Nguyễn Văn Tuấn sẽ tiếp tục chiến thắng .
Bàn 7: Phạm Thanh Tùng - Đào Cao Khoa :
- Cấp tiên phong Quang Trung sẽ gặp cường địch , đại bàng chúa Đào Cao Khoa . Mặc dù thời gian gần đây tể tướng Phạm Thanh Tùng chơi khá tiến bộ thì có vẻ như nhà cựu vô địch Việt Nam vẫn là 1 tượng đài sừng sững . Xét về lực cờ thì anh Tùng hoàn toàn không có cửa , nhưng cứ nên hy vọng vào 1 ngày đẹp trời nếu đại bàng mỏi mệt và hơn nữa lại đang no mồi =)) .
Dự đoán : Đào Cao Khoa đi tiếp .
Bàn 8: Trần Trung Kiên - Tạ Thanh Giang :
- Cao Nha Nội Tây Sơn sẽ gặp tiếp 1 đối thủ tên Giang khác ( anh Nguyễn Hiền Giang mới rơi đầu xong ) . Thuộc lớp đàn anh của clb Kỳ Siêu , anh Giang có sức nghĩ rất tốt và khoáng đạt , thế nhưng điểm yếu của anh lại là độ tập trung cho cả ván cờ . Cái này thì Trần Trung Kiên cũng không mạnh lắm ;)) . Nói gì thì nói Kiên con vẫn nặng cân hơn anh Giang nhiều ( cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen ) .
Dự đoán : Kỳ vương tài tử 2010 đi tiếp .
Bàn 9: Lê Quang Bình - Trần Tuấn Ngọc :
- Thiên hạ đệ nhất nổ đã vào cuộc , Bình đánh với những đối thủ dưới cơ thường rất hay nhưng với đẳng cấp cao hơn lại khó gây bất ngờ , trái tim giành trọn cho bạn già dibui nhưng lý trí Dự này laị biết rằng Trần Tuấn Ngọc sẽ chẳng cho đối thủ cơ hội để chiến thắng .
Dự đoán : Trần Tuấn Ngọc tiếp tục nổ .
Bàn 10: Lê Văn Sơn - Nguyễn Văn Thành (CLB A&E Thanh Hóa)
- Đáng xem đáng xem , chuyên gia nghiên cứu cuộc trận gặp 1 tay cờ dựa nhiều vào trình độ trung tàn . Lê Sơn nhận được sự kỳ vọng của cả clb AE Hà Nội thế nhưng Thành ngoài sứ mệnh của AE_Thanh Hoá giao cho thì lại có cả giai nhân try kỷ đi kèm cổ vũ :D . Trận này sẽ rất hay và khó đoán .
Dự đoán : Rất căng thẳng nhưng Thành nhiều khả năng đi tiếp do gần đây Sơn thiếu ổn định .
Bàn 11: Trần Thế Anh - Vũ Hữu Cường :
- Bác Ớ gặp khắc tinh , không có nhiều cơ hội cho anh Trần Thế Anh bởi rất nhiều khả năng anh sẽ dính khai cuộc từ sớm , trận này sẽ hay nhưng không nhiều bất ngờ .
Dự đoán : Vũ Huy Cường chiến thắng .
Bàn 12: Lưu Khánh Thịnh - Bùi Mạnh Hảo :
- Đại công gặp đại thủ , Vua bờ lô gặp vua rình cơ hội , máu nóng xáp chiến máu lạnh , trận này quá hay với nhiều người , Anh Thịnh bừng bừng khí thế gặp 1 Bùi Mạnh Hảo sâu sắc và lạnh lùng , ai sẽ là người chiến thắng đây ???
Dự đoán : Anh Thịnh thắng ( dĩ nhiên , Quang Trung club mà :D ) .
Bàn 13: Phùng Minh Dũng - Nguyễn Anh Quân :
- Vịt say có lẽ sẽ chấm dứt phiêu lưu tại đây , quá khó cho Dũng bởi thần ngang rất nhiều động lực . Vào đến vòng này là xuất sắc rồi đệ ơi :)) .
Dự đoán : Nguyễn Anh Quân đi tiếp .
Bàn 14: Đặng Hữu Trang - Lê Quốc Thắng :
- Lại thêm 1 trận cầu đỉnh cao nữa . Ngọc Phan Can Gà tơ trận hay trận dở nhưng lại sắc sảo và điềm tĩnh , người đối diện , trái tim của đội hình AE Hà Nội lại còn ghê gớm hơn . Cả 2 đều đã đạt mức cảnh giới cao nhất của dân chơi cờ nghiệp dư nhưng nếu để tiến thêm nữa thì hình như chỉ Trang là có cơ hội do còn rất trẻ . trận này sẽ là 48-52 nghiêng về vua cờ bờ hồ Thắng kem .
Dự đoán : Đặng Hữu Trang đi tiếp ( không thì gay cho em nó khi về trình diện lãnh đội ... :D ) .
Bàn 15: Lê Mạnh Hiệp - Nguyễn Ngọc Tùng :
Trong các cuộc nhậu thì Tùng khi lê tê phê thỉnh thoảng tuyên bố có thể chấp anh Hiệp quá 1 tiên nhưng chúm chím đại sư chả bao giờ nghĩ thế , xét về thực lực và cả danh tiếng thì đương nhiên người hoà vô địch Nguyễn Thành Bảo , thắng quý quân Bùi Dương Trân ( A1 2011 ) luôn luôn đứng cửa trên .
Dự đoán : Xin phép được không gọi tên ai trong cuộc chiến này , cơ hội của Tùng sẽ không nhiều hơn 55 % .
Bàn 16: Trần Quyết Thắng - Mai Quý Lân :
Bố cục chuyên gia sau khi loại Vịt chúa Lưu Quang Tuyên sẽ lại gặp hàng mềm Mai Quý Lân , người bình luận cờ hay nhất Việt Nam đương thời đương nhiên khao khát chiến thắng gấp nhiều lần đối thủ . Trong 1 số trận chiến thì quyết tâm sẽ đem lại sức mạnh , nhưng trận này có lẽ là chưa đủ .
Dự đoán : Thắng sữa chua sẽ đi tiếp và người viết sẽ lại bị hỏi 1 câu khó trả lời ( ông thấy trung tàn của tôi hay không :)) ) .
Tuần này nghỉ hơi trầm nhỉ , các bác dự đoán trận mình thích đi :) !!!
Lịch thi đấu tình hình thế nào rồi SM Trung_cadan, ta làm tí độ chứ nhỉ (trận Nguyễn Văn Thành (Thanh Hóa) gặp Lê Sơn (Hà Nội) và trận Trần Hữu Bình (Thanh Hóa) gặp Nguyễn Khánh Ngọc (Hà Nội)).:-@
Cảm ơn Gia cát Dự diễn đàn.
Nhưng Dự có thấy đã bị tình cảm lấn lướt một phần lý trí khi chẳng cho Anh Em Club một dự đoán nào sáng trong cả 3 trận đối đầu với Quang Trung (Hiệp-Tùng LG, Trang-Thắng Kem, Thịnh - Hảo trưởng lão)?:D
Tôi tin, Anh Em sẽ giành chiến thắng 2-1 trong 3 trận trên!
@ quangthanhtv : Độ cafe thôi , cho bác chọn .
@ kynhan : Không tin em thì ra độ đi , trận Tùng và anh Hiệp em dự đoán Tùng hơn phân đấy chứ . Anh Hảo thì hơi khó , Thằng Trang thì cũng có lực đấy chứ nhỉ ???
Dự đoán vòng 2:
--------------------------------------------------------------------------------
Bàn 1: Trần Hữu Bình - Nguyễn Khánh Ngọc :
Trận đấu hấp dẫn nhất vòng này , cao thủ của Thanh Hoá Trần Hữu Bình gặp Nguyễn Khánh Ngọc,một tuyển thủ của Hà nội,theo nhận định của cá nhân tôi thì cả 2 đối thủ gặp nhau hơi sớm,nếu ai bị loại cũng tiếc cả,anh Bình thuộc thế hệ cao thủ đi trước mà tôi không biết nhiều nếu muốn vào vòng sau thì phải giải quyết ngay trong 2 ván cờ đầu tiên,nếu sau hai ván mà tỷ số hòa thì Nguyễn Khánh Ngọc dễ đi tiếp vì cờ nhanh là sở trường của Ngọc(Ngọc thường đánh độ cờ nhanh 1 hoặc 2 phút chấp đối thủ 5,10 phút).Nguyễn Khánh Ngọc hiện đang có 1 phong độ rất tốt và có lối chơi rỉ rách rất khó chịu nặng về phòng thủ và khó thua. Cả 2 đều có cơ hội và lý do để quyết thắng mặc dù mọi người đang đánh giá Ngọc nhỉnh hơn một chút nhưng vào một ngày đẹp trời mọi thứ đều có thể xảy ra.
Dự đoán : Ngọc vào vòng sau.
Bàn 2: Dương Văn Long - Đại Ngọc Lâm :
- Tứ nhãn tướng quân Dương Văn Long gặp thành viên clb AE Đại Ngọc Lâm . Cả 2 đều sở hữu sức nghĩ rất tốt thế nhưng điểm mạnh của Long là khai cuộc và được cọ sát đỉnh cao A1 nhiều hơn đối thủ của mình.Theo nhận định của mọi người thì Long được đánh giá cao hơn một chút,nhưng tôi tin người anh em của tôi sẽ không cho đối thủ của mình áp đặt lối chơi và sẽ đưa trận đấu về trung tàn để đọ công lực.
Dự đoán : Long sẽ nhường vé cho Lâm đi tiếp.
Bàn 3: Nguyễn Huy Tùng - Phùng Quang Điệp :
- Cặp đấu khá chênh lệch , Tùng đã làm lên một bất ngờ lớn của vòng 1,hy vọng một bất ngờ nữa của vòng này thật khó sảy ra,tuy nhiên đây chính là cơ hội để cọ sát và học hỏi cho Tùng để trưởng thành hơn ở các giải sau.
Dự đoán : Điệp đi tiếp
Bàn 4: Nguyễn Văn Thành (CLB Hải Phòng) - Nguyễn Hoàng Kiên :
- Đây cũng là 1 trận đấu hay đáng chú ý , anh Thành có cả 1 clb lớn đứng đằng sau cổ vũ rất nhiệt tình,tuy nhiên về lực cờ của anh thì tôi lại không biết nhiều,mặc dù vòng 1 anh đã vượt qua được ATLQ tuy nhiên đổi thủ của anh vòng này là bang chủ Kỳ Hữu được đánh giá khá cao,để vượt qua được Kiên cận sẽ không phải dễ dàng,anh nên lựa chọn lối chơi chặt chẽ và an toàn,chờ cơ hội phản công,còn nếu chơi đôi công thì khả năng áp đảo và giành chiến thắng sẽ không cao!
Dự đoán : hòa và Kiên cận thắng bằng cờ nhanh.
Em theo anh Ngọc vs Trần Hữu Bình.bác nào ra độ đi ạ.
@Trung_cadan: Vậy là anh em mình thống nhất nhé:
1. Trận Lê Sơn (Hà Nội) gặp Văn Thành (Thanh Hóa): 2 ly cà phê (anh bắt cửa Văn Thành)
2. Trận Trần Hữu Bình (Thanh Hóa) gặp Nguyễn Khánh Ngọc (Hà Nội): 2 ly cà phê. (anh bắt cửa anh Bình)
Anh em mình uống 2 ly, còn lại 2 ly mời các anh em huynh đệ uống. He he.
@: aof_k42 ; bác Minh Ngọc và Hòa Nguay: Độ trận bia cho trận Trần Hữu Bình - Nguyễn Khánh Ngọc
Cụ thể: Tôi bắt cửa Trần Hữu Bình lọt vào vòng trong, các bác bắt cửa Nguyễn Khánh Ngọc.
Giá trị trận độ: 1 triệu Việt Nam đồng, với thể thức:
- Cửa thắng: nộp 3 trăm
- Cửa thua: nộp 7 trăm
Thành phần khách mới uống bia : Mỗi bên 5 người (nếu có nhiều khách hơn thì khách của bên nào bên đó đối ứng, cứ 1 khách đối ứng 1 lít).
- Thời điểm thực hiện: Ngay sau khi có kết quả thắng - thua.
- Địa điểm: Hoặc 77 Đặng Văn Ngữ, hoặc quán bia ngay đầu cổng.
- Đồ nhậu: Ngoài các món anh em gọi, đội Thanh Hóa sẽ tài trợ món quà nem chua Thanh Hóa.
- Xử lý phụ trội: Nếu giá trị thanh toán thực tế vượt so với mức thu được, phần chênh lệch vẫn theo cơ chế 30 (thắng)/70 (thua).
- Phát sinh ngoài ý muốn của 2 bên: Trường hợp bất khả kháng như vợ đau, vợ đẻ, con ốm, đi công tác đột xuất...,hoặc đi ăn riêng với em út, không đến được với nhau, nghĩa là một hoặc cả 2 bên không có khả năng tiếp tục thực hiện trận độ thì coi như dừng.
Hợp đồng gớm thật , đã nhận bác Thanh nhé !!!
Trận gặp Nguyễn Khánh Ngọc anh Trung nhận ngay :)) gớm nhỉ :D kakaka
Mọi người vui quá ha! Rất tiếc mình lại đi công tác xa. Chúc Đoàn Thanh Hóa thi đấu thành công. Chúc anh Trần Hữu Bình lấy lại phong độ như trước kia và giành chiến thắng. Bất luận kết quả thế nào, hôm đấy nhờ anh Thanh và Anh Dũng mỗi người uống hộ em một cốc beer để chúc mừng thành công của trận đấu đó, và thành công của hai bên tham gia thi độ.
@quangthanhtv: Đã nhận nhé. Kiểu gì cũng phải uống thôi.
Nếu ai bận đột xuất thì có thể xê dịch giờ giấc một chút chứ không thể "hoãn cái sự sung sướng ấy được".
Sơn và anh Hảo có tham gia không?
Thôi thế thì tốt nhất là sau trận đấu mình cứ tiến hành "Rút Kinh Nghiệm" anh nhỉ.
Giang hồ nổi sóng ầm ầm, hai bên diễu võ dương oai, sát khí ngút trời, người nào công lực yếu chỉ đọc thôi đã vỡ tìm rồi.=))=))=))
Themgaidep lại tin tưởng bạn Khánh Ngọc quá đi. :-|