Ván 2 nước thứ 18, bên tiên thay vì đi M6.4 mà đi M6.5 bắt tượng đen thì hấp dẫn hơn nhiều!!
Printable View
Ván 2 nước thứ 18, bên tiên thay vì đi M6.4 mà đi M6.5 bắt tượng đen thì hấp dẫn hơn nhiều!!
Cám ơn mọi người đã cổ vũ cho em. Em nghĩ mình đã có cơ hội thắng cả 2 ván vậy mà ko tận dụng được hehe. Trường cũng rất bản lĩnh và hay lắm, chúc Trường vòng sau thắng lợi nhé.
Phạm Đình Huy đã có sự chuẩn bị khá tốt cho trận đấu này, ván đi hậu sử dụng tân chiêu trong trận pháp Trung Pháo quá hà Xe đối bình phong Mã tả Mã bàn hà phi tả Tượng đã gây cho Trường sự bất ngờ. Có vẻ như Huy hơi tiếc khi ván cầm hậu hòa. Sang ván đi tiên Huy sử dụng Trung Pháo tam Binh rất hữu hiệu. Nhưng Huy hơi thiếu một chút may mắn và sự lạnh lùng, anh không tận dụng được những cơ hội mình đã có. Cũng xin cảm ơn Huy vì cùng tôi tạo nên trận đấu kịch tính và hấp dẫn!!!
trình độ của Huy còn nhiều cơ hội thể hiện , thắng không kiêu ,bại không nản nhé , tất cả những nước đi của Huy đều thể hiện tính uyển chuyển rất hay , duy chỉ có nước lên sỹ ở cuối cuộc cờ là trình độ của tầm anh thôi heeeeeee
Kỳ vương tài tử Trần Trung Kiên
( Tại vòng loại khu vực phía Bắc )
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...97_574_574.jpg
Thành tích : Vô địch Hà Nội mở rộng 2007 , Vô địch Quảng Ninh mở rộng 2005 , vô địch đồng đội Thanglongkydao.com năm 2011 trong màu áo clb Tây Sơn , Kỳ vương tài tử 2010 ( giải đấu dành cho các kỳ thủ nghiệp dư do diễn đàn TLKD tổ chức ) .
Năm sinh : 1983
Nghề nghiệp : Kinh doanh
Gia đình : Có 1 vợ 1 con
Địa chỉ : Bạch Mai , Hà Nội .
Biệt danh : Kỳ vương tài tử
Thế trận ưa thích : Phi tượng cuộc .
Lối chơi : Thiên về tấn công , phế cây tranh tiên .
Thần tượng : Trường Bạch Hổ Đào Hán minh
Họp báo trước trận : Tôi cảm giác rất hào hứng khi được chơi cờ trực tiếp trên sóng của Trạng cờ Quý Tỵ , đối thủ của tôi là anh Lê Minh khá mạnh , nhưng như các bạn đã biết , mục tiêu của tôi trong mọi trận đấu là dành chiến thắng
Nhận xét từ Gia Cát Dự : Trần Trung Kiên tuy tuổi còn trẻ nhưng đã nổi tiếng Hà thành từ rất lâu , anh am hiểu trận pháp , nhưng lại lấy đó làm căn bản để có thể sáng tạo những đường cờ bay bướm chứ không quá lệ thuộc vào sách vở . Khi tập trung thi đấu anh có thể đánh bại bất kể ai , tuy nhiên biệt danh tài tử khiến chúng ta liên tưởng đến một lãng tử kỳ bí quái dị trong seri truyện chưởng Trung Quốc , rất tài năng nhưng lại không rõ chính tà , cũng có thể thua những ván cờ rất oan khuất do thiếu sự chuyên nghiệp cần thiết . Cờ ngửa đã hay nhưng cờ úp Kiên con cũng nổi tiếng trong Nam ngoài Bắc , mà những trận cờ thần sầu quỷ khốc giữa anh với Quang Minh Tả Sứ Nguyễn Hoàng Lâm , Túy Kỳ Tiên Trềnh A Sáng đã chứng minh điều đó .
Kiên con không tham gia cờ tướng chuyên nghiệp , nhưng anh hoàn toàn có thể thi đấu sòng phẳng ở các giải cờ tướng lớn toàn quốc , theo như lời của Kỳ vương đất Bắc Phạm Quốc Hương , Kiên con được anh đánh giá cao nhất trong nhóm dưới 30 của Hà Thành bởi độ ranh mãnh ẩn sau những nước cờ cũng như bản lĩnh thi đấu vững vàng , chọn phương án phát triển quyết đoán ...
Thành tích : Vô địch quận 10 năm 2010 , đứng thứ 15 vòng loại phía Nam Trạng cờ Quý Tỵ .
Năm sinh : 1960
Nghề nghiệp : Cơ khí
Gia đình : Chưa có gia đình riêng
Địa chỉ : 678 Điện Biên Phủ , phường 11 , quận 10 , thành phố Hồ Chí Minh .
Biệt danh : Tia chớp
Thế trận ưa thích : Pháo đầu , bình phong mã
Lối chơi : Đối công , năm ăn năm thua .
Thần tượng : Không có
Họp báo trước trận : Được có mặt tại Hà Nội , thủ đô ngàn năm văn hiến , trái tim của tổ quốc với tôi đã là một niềm hạnh phúc lớn . Nhờ có Trạng cờ Quý Tỵ mà tôi được gặp anh em kỳ hữu miền Bắc , được cảm nhận đến tình cảm của anh em dành cho mình , được thi đấu trên sóng trực tiếp trước hàng triệu khán giả hâm mộ , tôi rất hãnh diện và vui mừng .
Cờ tướng là một môn thi đấu thể hiện được sức mạnh của trí tuệ , nhờ có cờ mà tôi và các bạn có được niềm đam mê chung , là một trong những đại diện của phong trào toàn quốc , tôi mong muốn sẽ cống hiến được những ván đấu hay đến giải đấu .
Anh Trần Trung Kiên là một đấu thủ mạnh mẽ , tôi tự đánh giá cơ hội là 50-50 , tôi sẽ cố gắng chiến thắng để có thể dành lệnh bài đi tiếp .
Nhận xét từ Gia Cát Dự : Anh Lê Minh là một đại diện ưu tú của những người chơi cờ nghiệp dư miền Nam nói chung và toàn quốc nói riêng . Anh hiền lành và đáng mến trong giao tiếp , nhưng lại bão táp và mạnh mẽ trong bàn cờ .Dù mới được trò chuyện và trao đổi với anh trong ít ngày qua , tôi vẫn cảm nhận được tình yêu lớn lao anh dành cho cờ tướng . Và để vô địch cũng như đạt thành tích cao tại các giải đấu lớn nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian dài qua , thực lực của kỳ thủ này rõ ràng rất đáng nể ...
Gia Cát Dự VCK 15 : Trần Trung Kiên ( Tây Sơn ) vs Lê Minh ( Kỳ Hội quán ) :
- Trận đấu hứa hẹn nhiều kịch tính bởi lối chơi đôi công của hai danh thủ , Kiên con sẽ mạnh hơn ở sức trẻ cũng như kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao phong phú , nhưng anh Lê Minh lại hơn hẳn bởi sự quyết tâm và tập trung trong ván đấu , cũng như sự nhẫn nhịn chờ đợi cao độ của một cao thủ lịch duyệt giang hồ . Nếu không mắc sai lầm hoặc mất tập trung , Kỳ vương tài tử sẽ có chút ưu thế , nhưng 25p trên ghế nóng của Trạng cờ , không có gì đảm bảo điều đó cho đại diện phía Bắc .
Trái tim tôi ủng hộ cả hai kỳ thủ , tuy nhiên lý trí lại chọn Trần Trung Kiên , chẳng có lý do nào thuyết phục hơn về việc anh này dành nhiều chức vô địch đến thế ngoài hai từ : Đẳng cấp
Hơn tất cả , hy vọng sẽ là một trận đấu chất lượng và đẹp mắt , hãy đến với Trạng cờ Quý Tỵ vào lúc 15h00 ngày mai trên VTC 1 , lúc đó , các câu hỏi đặt ra sẽ có câu trả lời ...
Anh Lê Minh cố lên nhé. he he
:loaloa1:tlmn
Trận đấu hứa hẹn sẽ gay cấn, hy vọng anh Lê Minh sẽ thể hiện được hết khả năng của mình.
Chúc anh Lê Minh bình tĩnh tự tin chiến thắng.
Kỳ thủ Đinh Quang Hưng ( clb Quang Trung )
(Tại vòng loại khu vực phía Bắc )
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...49_574_574.jpg
Thành tích : Vô địch Kỳ vương tài tử 2013 , cúp Thanglongkydao.com . Xếp thứ 7 vòng loại khu vực phía Bắc .
Năm sinh : 1982
Nghề nghiệp : Tài xế
Gia đình : Có 1 vợ 1 con
Địa chỉ : Hàng Đồng - Hà Nội
Biệt danh : Rắn nước
Thế trận ưa thích : Pháo đầu
Lối chơi : Thiên về tấn công , tương đối bão táp
Thần tượng : chưa cập nhật
Họp báo trước trận : Lên truyền hình rất là vui , hí hí . Đối thủ của em là anh Quảng Nghĩa Tân , cũng cỡ hàng tá Hà Nội , mà hàng tá thì em thật chả ngại ai cả , trừ Kiên con nó đánh trận hôm nay rồi , trận ngày mai rất đáng giá với em , ngoài lý do chuyên môn thì còn có cả về tiền thưởng , lệnh bài em sẽ cố gắng lấy , he he .
Nhận xét từ Gia Cát Dự :
Sinh ra trong một gia đình mà cả ông , bố và cá nhân Đinh Quang Hưng đều mê cờ và là những kỳ thủ có tiếng tăm , còn nhớ , cách đây 3 năm , kỳ vương Nguyễn Tấn Thọ sau trận hòa với Rắn Nước đã có câu cảm thán , mình đã đánh cờ với tam đại nhà nó , mình thắng ông nó , rồi thắng bố nó , hôm nay gặp nó thì hòa , khá ... :)) .
Cũng giống như Kỳ vương tài tử Kiên con, Rắn nước thuộc loại kỳ hoa dị thảo của làng cờ Hà Thành . Đinh Quang Hưng chơi cờ cực kỳ thông minh và nhanh nhẹn , lại có vô số các kinh nghiệm chiến trường kinh qua từ hàng vạn ván cờ ... Úp kinh thiên động địa , trước đây Rắn Nước nổi tiếng ở khả năng ma công trong cờ úp , là nỗi kinh hoàng của làng Vịt Hà Thành trong món khinh công ( cờ nhanh Hưng có thể đi 1 giây 3 nước kể cả mở nắp ) .Gần đây từ khi nhận được sự động viên từ clb Quang Trung ( nơi Rắn đầu quân và sinh hoạt ) . Rắn nước lại phát triển thêm cả khả năng cờ ngửa , mà bằng chứng là anh đã đoạt ngôi vị Kỳ vương tài tử 2013 trong giải đấu quy tụ hơn 60 tá cứng Hà Thành .
Dù sao , Đinh Quang Hưng đến với Trạng cờ với tâm thế của một người chơi cờ nghiệp dư , nhưng ở Rắn nước luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ , và anh rõ ràng chẳng có gì phải lo lắng trong trận cờ ngày mai cả ...
Kỳ thủ Nguyễn Văn Quảng ( clb Kỳ Siêu ) :
( Tại vòng loại khu vực phía Bắc trong cuộc chiến với Lưu Khánh Thịnh , anh Quảng ngồi bên phải )
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...42_574_574.jpg
Thành tích : Xếp thứ 13 vòng loại khu vực phía Bắc
Năm sinh : Đang cập nhật
Nghề nghiệp : Đang cập nhật
Gia đình : Đang cập nhật
Địa chỉ : Đang cập nhật
Biệt danh : Quảng Nghĩa Tân ( nhiều người gọi là Quảng Nghĩa ... Địa )
Thế trận ưa thích : Tiên nhân chỉ lộ
Lối chơi : Thiên về tấn công , cứ bung cây ra là đánh
Thần tượng : chưa cập nhật
Họp báo trước trận : Đang cập nhật
Nhận xét từ Gia Cát Dự :
Anh Quảng là một kỳ thủ có tiếng ở sới cờ Trần Tử Bình ( Hà Nội ) , anh chơi cờ đã khá lâu năm tuy nhiên cũng chưa có thành tích gì nổi bật , bỗng trong khoảng 1 năm trở lại đây , anh lại trở thành một cái tên rất hay được nhắc đến khi kích bại nhiều danh thủ của Hà Nội như Trần Quyết Thắng , Vũ Hữu Cường , Hà Văn Tiến ...
Anh Quảng rất hiền và vui tính , lối cờ khá hồn nhiên nhưng lại mang đậm tính công sát , rất hay vừa đánh cờ vừa cười khi ưu thế . Chính vì không được đánh giá quá cao , nên nhiều danh tướng bỗng chốc bị chết thảm dưới tay anh mà không thể che giấu được nỗi buồn bực , có thể coi lực cờ của anh Quảng như phần chìm của tảng băng nổi , luôn luôn khó lường và ẩn chứa bất ngờ .
Xếp thứ 13 vòng loại sau ván hậu thủ xuất sắc và trực tiếp lấy vé từ tay đối thủ - ngôi sao trẻ Hà Văn Tiến . Vào đến VCK Trạng cờ Quý Tỵ đã là một thành công lớn của Nguyễn Văn Quảng , hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến những bất ngờ đến từ những ván đấu của anh , người chơi cờ có phong cách rất dân dã nhưng lại tràn đầy đam mê ...
Gia Cát Dự VCK 16 : Đinh Quang Hưng ( Quang Trung ) vs Nguyễn Văn Quảng ( Kỳ Siêu ) :
Cùng đến từ cờ tướng phong trào Hà Thành , 2 kỳ thủ được coi là đại diện tiêu biểu của những người chơi cờ nghiệp dư , kết quả bốc thăm có thể nói là rất may mắn đã đưa hai anh gặp được nhau :)) . Cùng ẩn chứa nhiều bùng nổ nhưng Rắn Nước Đinh Quang Hưng được đánh giá cao hơn trước trận tuy nhiên anh Quảng lại chả ngán ngại ai bởi anh chẳng có gì để mất . Trước trận đấu lớn có thể nói là lần đầu tiên trong đời chơi cờ , Rắn Nước chắc chắn không thể chuẩn bị gì nhiều bởi tính tình nhí nhảnh trong khi anh Quảng đang ngấm ngầm luyện cuộc để ủ mưu tranh đoạt lệnh bài đi tiếp ...
Đánh giá một cách khách quan , xét về lực cờ và khả năng chơi cờ nhanh cực tốt , Đinh Quang Hưng có khoảng 55 % cơ hội tiến vào vòng sau .
Trực tiếp trên VTC 1 và Thanglongkydao.com vào lúc 15h00 chủ nhật 08/09/2013 , kính mời quý kỳ hữu quan tâm theo dõi và đừng quên gửi tin nhắn động viên đến 2 kỳ thủ qua tổng đài 8391 :D .
Trân trọng !!!
Như vậy kết quả chung cuộc VCK 15 và VCK 16 vẫn không nằm ngoài dự đoán của Gia Cát Dự , điều tuyệt vời mà Trạng cờ Quý Tỵ đem lại đem đến cho khán giả là những ván cờ chớp tràn đầy sự hồi hộp , lo âu , căng thẳng và vỡ òa :
Trần Trung Kiên ( Tây Sơn ) 1-1 Lê Minh ( Kỳ Hội quán ) ( Kiên thắng cờ chớp )
Đinh Quang Hưng ( Quang Trung ) 1-1 Nguyễn Văn Quảng ( Trần Tử Bình ) ( Hưng thắng cờ chớp )
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...79_574_574.jpg
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...93_574_574.jpg
Như vậy , VCK 1 đã kết thúc với 16 trận đấu nảy lửa , những người xứng đáng đã dành vé đi tiếp , nay tôi xin được đưa chi tiết kết quả bốc thăm vòng 1/8 như sau :
VCK 2.1 : Trần Trung Kiên ( Tây Sơn ) vs Nguyễn Anh Quân ( Tây Sơn )
VCK 2.2 : Võ Minh Nhất ( Bình Phước ) vs Trần Văn Ninh ( Đà Nẵng )
VCK 2.3 : Trần Quyết Thắng ( Kỳ Hữu ) vs Đào Cao Khoa ( Tây Sơn )
VCK 2.4 : Phạm Quốc Hương ( Kỳ Hữu ) vs Đinh Quang Hưng ( Quang Trung )
VCK 2.5 : Trần Thanh Tân ( TP- Hồ Chí Minh ) vs Trần Cẩm Long ( Khánh Hòa )
VCK 2.6 : Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( TP- Hồ Chí Minh ) vs Phan Phúc Trường ( Bình Phước )
VCK 2.7 : Diệp Khai Nguyên ( TP- Hồ Chí Minh ) vs Ngô Ngọc Minh ( Bình Phước )
VCK 2.8 : Võ Văn Hùng ( Kỳ Hữu ) vs Nguyễn Phúc Lợi ( Kỳ Hội quán )
Lịch thi đấu và phát sóng :
VCK 2.1 14/09/13
VCK 2.2 15/09/13
VCK 2.3 21/09/13
VCK 2.4 22/09/13
VCK 2.5 28/09/13
VCK 2.6 29/09/13
VCK 2.7 28/9/13 ( Ghi hình phát lại sau 1 tuần )
VCK 2.8 29/9/13 ( Ghi hình phát lại sau 1 tuần )
Vì lý do vướng A2 ( giải đồng đội toàn quốc tại Cần Thơ ) nên trận 7-8 sẽ ghi hình và phát lại sau !!!
Tuần này sao chưa thấy mục bình luận & dự đoán vậy T?
Gia Cát Dự VCK 2.1 : Trần Trung Kiên ( Tây Sơn ) vs Nguyễn Anh Quân ( Tây Sơn )
Derby Tây Sơn , rất thú vị khi 9h sáng ngày mai 2 kỳ thủ này sẽ sát cánh bên nhau ở trận tứ kết 3 cúp đồng đội TLKD 2013 trong màu áo của clb Tây Sơn để có thể vượt qua được đội cờ đến từ quê lụa Hà Tây ( Tây Sơn cùng đương kim vô địch Kỳ Hữu là những ứng viên lớn nhất giải đấu ) . Buổi chiều họ lại khoác lên mình hai tấm áo đỏ xanh nhằm dành chiếc lệnh bài tiến vào tứ kết của Trạng cờ Quý Tỵ . Cùng là những kỳ thủ mạnh nhất của làng cờ Hà Thành , mỗi người một phong cách , mỗi người một lối chơi , nhưng có một điểm chung là không hề có một chút khoan nhượng nào khi đối đầu , quá đủ để chúng ta cùng chờ đợi .
Vượt qua Nguyễn Hoàng Chiến thuyết phục tại vòng đầu của Trạng cờ Quý Tỵ , Nguyễn Anh Quân đã phải chờ khá lâu cho trận đấu vòng 1/8 trong khi Kỳ vương tài tử Kiên con trong tuần trước lại phải chờ đến những nước cờ khinh công kinh hồn bạt vía mới có thể vượt qua nổi kỳ thủ đến từ Sài Gòn Lê Minh . Nếu trong thể thức cờ chậm , chắc chắn Thần ngang Quân bún với danh hiệu TƯỚNG mà quần hùng Hà thành trao tặng có vẻ như sẽ ở cửa trên đối với ĐẠI TÁ Kiên con , thế nhưng với cờ nhanh 25p mà lại chỉ thi đấu một ván , Trần Trung Kiên chẳng có gì phải e ngại người đồng đội của mình bởi anh chơi cờ nhanh cực tốt và lại có lối cờ thông minh pha chút ranh mãnh .
Theo nguồn tin thám báo từ doanh trại của bang phái Tây Sơn hùng mạnh , bang chủ Quang Tam đã phát lệnh thi đấu hết sức nhằm đẩy mạnh danh tiếng của clb và chắc chắn sẽ có giải thưởng lớn nhiều ngân lượng thưởng cho kỳ thủ của Tây Sơn tiến sâu nhất . Tuy nhiên tiền không đóng vai trò quan trọng trong trận này , điều họ muốn gửi đến hàng triệu khán giả theo dõi trực tiếp trận cờ này trên VTC 1 chính là những nước cờ hay nhất của một ván đấu chất lượng và xô sát . Đó là lời khẳng định của Thần ngang Quân bún và Kỳ vương tài tử Kiên con trước trận đấu ...
Người viết bài nghiêng về một chút cho thực lực của Thần ngang Quân bún , nhưng anh cũng chỉ sở hữu đến 51% cơ hội mà thôi .
Trực tiếp trên VTC 1 lúc 15h00 , một và duy nhất chỉ một trận đấu ( thể thức mới của vòng 2 Trang cờ ) . Dưới góc nhìn bình luận của nhà nghiên cứu cờ Lưu Đức Hải và nhà văn Tuấn Vinh , kính mong các bạn chú ý theo dõi và thưởng lãm .
Chúc hai kỳ thủ của chúng ta thi đấu tốt để xứng đáng với Gameshow Trạng cờ Quý Tỵ hoành tráng và đậm đà bản sắc dân tộc , mong quý vị khán giả đừng quên nhắn tin về tổng đài 8391 để cổ vũ cho giải đấu và hai danh thủ mình yêu mến , trân trọng !!!
Hình ảnh VCK 1 : Nguyễn Anh Quân - Nguyễn Hoàng Chiến :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...43_574_574.jpg
Hình ảnh VCK 15 : Trần Trung Kiên - Lê Minh :
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...76_574_574.jpg
Trận này không gọi là HAY mà phải gọi là QUÁ HAY , 2 kỳ thủ là lãnh đội của 2 đội cờ tướng cực mạnh tại Việt Nam là Đà Nẵng và Bình Phước sẽ đối đầu nhau trong cuộc chiến một mất một còn . Người thắng sẽ bước thêm một bước dài đến ngôi vô địch giải đấu bởi người thua nào cũng là một ứng cử viên tiềm tàng .Gia Cát Dự VCK 2.2 : Võ Minh Nhất ( Bình Phước ) vs Trần Văn Ninh ( Đà Nẵng )
Đông Phương Bất Bại Trần Văn Ninh , cái tên mà bất cứ ai phải đối đầu với anh cũng thấy rùng mình bởi chất sáng tạo trong cờ của anh như một dòng sông không bao giờ ngừng chảy . Nổi tiếng giang hồ từ hàng chục năm nay , lại được quần hùng đồn thổi là cờ nhanh bất khả chiến bại , mới vừa từ Trung Quốc trở về trong giải quốc tế Nam Ninh mở rộng mà kết quả không lấy gì làm khả quan , hãy tin tôi là danh thủ Trần Văn Ninh sẽ dồn hết tâm lực của mình trên ghế nóng của Trạng cờ Quý Tỵ .
Quay trở lại với Võ giáo đầu Võ Minh Nhất , anh vừa đạt thành công lớn khi đưa đội tuyển Bình Phước vô địch đồng đội trong giải lục tỉnh miền Đông Nam Bộ , trước giải đấu lớn nhất trong năm đang chờ đợi ( A2 tại Cần Thơ ) . Chẳng có gì làm nức lòng quân sĩ hơn nếu vị tướng oai hùng của họ tiến bước vững vàng vào vòng tứ kết Trạng Cờ Quý Tỵ .
Cả hai cùng sở hữu năng lực bẩm sinh trong cờ tướng , cả hai cùng sớm nổi danh và khát khao khát vọng chiến thắng , cả hai cùng sở hữu sức tính bền bỉ đáng kinh ngạc , có thể nói đây là cuộc chạm trán long trời lở đất của hai danh thủ đến từ hai thế hệ , hơn nữa , họ lại là những đại diện ưu tú nhất của Đà Nẵng và Bình Phước .
Thật khó để đoán định kết quả trận này , nhưng Dự tôi nghiêng một chút về Võ Minh Nhất bởi sức trẻ và anh cực kỳ tinh thông khai cuộc trận pháp . Đối thủ của anh , danh tướng Trần Văn Ninh lại quá hay trong việc mở đường máu trong trung cuộc . Chúng tôi cho rằng Võ Minh Nhất chiếm chút ưu thế , vậy còn các bạn thì sao ???
Câu trả lời sẽ đến vào thời điểm trận đấu diễn ra , 15h00 chủ nhật 15/09/2013 tại trường quay S4 - đài truyền hình KTS VTC - 65 Lạc Trung - Hà Nội .
VCK 6 : Trần Văn Ninh vs Phùng Quang Điệp :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...68_574_574.jpg
VCK 2 : Võ Minh Nhất vs Nguyễn Khánh Ngọc :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...57_574_574.jpg
Cũng xin lưu ý các bạn về thể thức của VCK 2 , hai kỳ thủ chỉ chơi một trận cờ nhanh và nếu hòa thì trận cờ chớp sẽ diễn ra ngay , người đi hậu ván cờ nhanh sẽ được chọn tiên hậu ở ván sau , thể thức là tiên có 6 phút chấp hòa hậu 5 phút !!!
Chúc Nhất đoạt lệnh bài tạo tinh thần và niềm tin to lớn cho trận chiến lớn hơn ngay sau đó - giải vô địch châu á đang vẫy gọi
:loaloa1:tlmn:angel
Ngày hôm nay trong trận đấu nội bộ của Tây Sơn club , Thần ngang Quân bún đã quá may mắn khi chỉ hơn Kiên con có khoảng 8 s khi đồng hồ báo bên hậu hết giờ . Một trận đấu khá hay với sự giằng giật tại khu vực trung lộ , sau khi đấu một số cây mạnh đi Trần Trung Kiên còn pháo mã + 2 chốt vần 2 pháo + 1 chốt ( cả 2 bên đều sĩ tượng toàn ) . Tiếc là với thể thức tiên nữ đi cây khiến cho Kiên con không thể chủ động được đường cờ của mình và đã hết giờ hết sức lãng xẹt ( Quân bún đồng ý hòa nhưng trọng tài thì không ) . Như vậy Trần Trung Kiên đã chia tay Trạng cờ Quý Tỵ với nhiều kỷ niệm đẹp dành cho khán giả hâm mộ , xin chúc cho Quân bún vững bước trong chặng đường còn lại ...
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/ori...44_574_574.jpg
haha anh kiên con nhìn mặt buồn thui
Ặc, sao trọng tài lại không cho hòa, híc
MÌNH xin cám ơn tất cả ae ở ngoài bắc đã giúp đở mình rất nhiều trong thời gian thi đấu TRẠNG CỜ QUÝ TỴ.
chú Bình - Trung cadan _ Hải _ Trang to_ Phạm Quốc Hương _lê linh Ngọc cùng tất cả các ae kỳ hửu ngoài Bắc rất thân tình dể mếm ,mình chúc tất cả các bạn trong bộ môn kỷ nghệ KỲ VƯƠNG phát triển vượt bực.sẻ có thêm nhiều nhân tố mới NGUYỄN T BẢO , VŨ QUÂN V,,,,V
Xin cám ơn
LÊ MINH
Mình đi bằng tàu hỏa về đến nhà vào lúc 19g20 thứ năm rất mệt đuối ,nên không trả lời được 1 số ae ,mình cũng rất vui được wen biết chú , mình nghĩ nếu ngoài Bắc không có Trung-cadan lèo lái con tàu thì làng cờ niềm Bắc đi về đâu ,mình cũng cám ơn chú e đả tạo sân chơi cho tất cả các ae ở ngoài Bắc được đam mê môn nghệ thuạt này ,:chaochao bay hẹn ngày tái ngộ
để giúp kỳ thủ tránh đọc nhầm, đề ngị ban tổ chức bỏ tiên nữ đi. Hôm nay xem chán quá.
Trận đấu hay bậc nhất ngày hôm nay kết thúc một cách lãng xẹt.
Vẫn biết luật áp dụng cho tất cả các kỳ thủ, nhưng như thế này thì quả bất cập.
Chưa kể đến giai đoạn cuối trận, nước đi tính bằng vài phần giây.
Thực sự hi vọng BTC có phương án điều chỉnh. Có thể là các kỳ thủ tự đi cờ, người hỗ trợ bày lại trên bàn lớn.
Theo mình thì BTC nên xem xét đánh số từ 1-9 theo đúng quy định ở bàn cờ lớn như vậy sẽ hạn chế việc các đối thủ đọc nhầm lộ và nước đi, Trước khi thi đấu trọng tài nên nhắc các đấu thủ đọc đúng các nước đi để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc làm mất đi sự hấp dẫn của những ván cờ hay.
theo em thì cho mỗi kỳ thủ một que gắn cờ dài, giống như chơi cờ người, chỉ vào quân và đi đến chỗ nào. Xong rồi đọc lại phát nữa cho chuẩn rồi các em tiên nữ mới ra đi hộ, tránh ván cờ đọc nhầm thành ra mất hay...
Bình luận vòng chung kết 2.2 : Sai lầm có thể đến với bất cứ ai :
Trận đấu có thể ví như trận chung kết sớm của giải với biết bao mong đợi của quần hùng đất Việt đã kết thúc với một bất ngờ không lấy gì làm thú vị . Danh thủ Trần Văn Ninh khởi chiêu bằng trận pháp phi tượng cục , đối lại Võ Minh Nhất thúc binh 3 , khởi mã trong và hoành xe ra lộ 7 . Hai bên song hoành xe để quyết định thư hùng bỗng nhiên danh thủ đến từ Bình Phước trong giây phút tai hại thay vì đọc X9.6 để ép mã thì lại hết xăng đọc nhầm thành X9.5 đúng vào mồm ngựa . Đúng là Nhất ngôn ký xuất , tứ mã nan truy , việc mất xe sớm khiến cho trận đấu nghiêng hẳn về một bên , làm hẫng hụt hàng triệu khán giả và làm cho rất nhiều trái tim hâm mộ Võ giáo đầu tan vỡ :) .
Sai lầm lớn đã khiến cho trận đấu rất được chờ đợi đã trở nên nhàm chán , sau trận có khá nhiều ý kiến ra vào về việc Trần Văn Ninh nên ăn xe hay không nên ăn xe , tiên nữ đi cờ hay không nên đi cờ ??? Ý kiến cá nhân tôi thì đây là một Gameshow , mà gameshow của chúng ta mất đi những bàn cờ to tuyệt đẹp , những tiên nữ xinh xắn hay những nước cờ thất thế thì chữ Gameshow sẽ chẳng trở nên giá trị . MC Hồ Hiệp đã nói trong lúc trao giải : Ai cũng có thể có sai lầm , và sai lầm cũng có thể đến với bất kỳ ai . Hy vọng rằng trong những trận đấu tới , các kỳ thủ thân yêu của chúng ta sẽ ngày càng mắc ít sai lầm , đem lại những ván cờ hùng tâm tráng khí , bạt núi lấp sông để bù đắp , cống hiến cho đông đảo khán giả yêu cờ đang quan tâm theo dõi .
Chúng ta đành chia tay danh thủ Võ Minh Nhất trong tiếc nuối và cùng chúc cho Đông Phương Bất Bại Trần Văn Ninh đạt vị trí cao trong giải đấu lần này :
Lịch 2 trận tuần này :
VCK 2.3 : Trần Quyết Thắng ( Kỳ Hữu ) vs Đào Cao Khoa ( Tây Sơn ) ( Trực tiếp trên VTC 1 : 15h00 thứ 7 21/09/2013 )
VCK 2.4 : Phạm Quốc Hương ( Kỳ Hữu ) vs Đinh Quang Hưng ( Quang Trung ) ( Trực tiếp trên VTC 1 : 15h00 chủ nhật 22/09/2013 )
Hix Bình Phước đệ nhất cao thủ, dùng chiêu tuyệt tình xe đã ngã ngựa dưới sát chiêu của quỳ hoa bảo điển. Thật là đao kiếm vô tình.
Vô giải châu á sắp tới anh nhất ráng thắng các đại sư Trung Hoa nhé. Chúc anh nhất thành công...
Quần long vô thủ - Hà thành đại chiến :
VCK 2.3 : Trần Quyết Thắng ( Kỳ Hữu ) vs Đào Cao Khoa ( Tây Sơn ) ( Trực tiếp trên VTC 1 : 15h00 thứ 7 21/09/2013 )
VCK 2.4 : Phạm Quốc Hương ( Kỳ Hữu ) vs Đinh Quang Hưng ( Quang Trung ) ( Trực tiếp trên VTC 1 : 15h00 chủ nhật 22/09/2013 )
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/ori...66_574_574.jpg
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...01_574_574.jpg
2 trận vòng 1/8 lần này đem lại sự chờ đợi cực lớn dành cho quần hùng Hà thành , một trong những điều khiến những người làm phong trào Hà Nội cảm thấy rầu lòng nhất chính là sự lảng tránh va chạm đỉnh cao giữa các tướng tá ( đồng nghĩa với việc phân hạng chính xác rất là mơ hồ ) . Mặc dù giải đồng đội TLKD diễn ra hàng năm mục tiêu lớn nhất chính là để tăng cường giao lưu cọ xát nhưng hỡi ôi người được hâm mộ nhất đương thời là đại bàng Đào Cao Khoa lại thường xuyên giam mình trên băng ghế huấn luyện clb Tây Sơn , đùn lại mảng chinh chiến cho hiền đệ Thần ngang Quân bún , khiến cho bộ đôi nức tiếng Kỳ Hữu là Mông Cổ tướng quân Phạm Quốc Hương lẫn Bố cục chuyên gia Trần Quyết Thắng dù ngày đêm sách đèn luyện tập vẫn không thể tìm ra được đối thủ đồng cân đồng lạng như mong muốn .
Gọi là Quần Long Vô Thủ , đồng nghĩa sau sự ra đi của Đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Vũ Quân cách đây gần 4 năm , Đất Thăng Long vẫn không thể tìm được một võ lâm minh chủ xứng đáng và đúng nghĩa .
Làng cờ Hà Nội bấy lâu nay nín nhịn nhìn Tây Sơn và Kỳ Hữu áp chế quần hùng , phía sau một chút là sự thách thức từ Anh Em và Quang Trung , thế nhưng dù có rầu lòng thì Gia Cát Dự tôi vẫn phải thừa nhận là ngày để các thế lực có thể chinh chiến một cách cực kỳ sòng phẳng vẫn còn Hôn Môi Xa lắm lắm .
Còn nhớ ở trận chung kết TLKD 2012 , sau khi Hô xỉ tướng quân Nguyễn Khánh Ngọc cáo bận từ chối đánh trận lượt về , buộc đại bàng Đào Cao Khoa dù không muốn vẫn phải xung trận , trong trận cờ chậm trước Trần Quyết Thắng dù lép đặc về khai cuộc vẫn dũng cảm phế xa , khiến cho Bố cục chuyên gia tâm thần rúng động dẫn đến thua thảm . Kết quả trận này khiến cho 2 đội Tây Sơn và Kỳ Hữu buộc phải dìu nhau đến chấm phạt đền ( cờ nhanh ) , và chỉ sau 5p Trần Quyết Thắng đứng phắt dậy dõng dạc tuyên bố , trận này đã xong anh em cố gắng lên , chiến thắng này có thể coi là điểm mấu chốt khiến cho Kỳ Hữu xưng vương , đẩy Tây Sơn đến thứ hạng nhì trong muôn vàn cay đắng .
Được mệnh danh thuộc vào top cờ nhanh đất Việt , rõ ràng danh thủ Đào Cao Khoa không thể quên được chiến bại đắng cay này , thời gian gần đây Trần Quyết Thắng trước việc bật đèn xanh từ bang chủ Vothien Nguyễn Hoàng Kiên , liên tục có những động thái thách đấu Đại bàng Hà Nội chiến cờ bờ lít chạm 10 , thế nhưng vì những lý do chủ quan đến từ Đào gia , trận này vẫn không thể tiến hành .
Nhưng lá thăm của Trạng cờ Quý Tỵ đã chọn Trần Quyết Thắng và Đào Cao Khoa cho trận cầu đinh cuối tuần , oan gia ngõ hẻm gặp nhau , Tây Sơn đối chọi Kỳ Hữu trên bàn tướng . Không còn đường lùi cho bất kể ai nữa và chúng ta đang rất khoái trá chờ đợi , Trần Quyết Thắng đã đạt đẳng cấp cao nhất chưa hay anh vẫn chỉ gắn với câu nói nổi tiếng : Thử kêu đốt xịt mà thôi ???
Với Gia Cát Dự tôi , bất kể Trần Quyết Thắng đang tiến bộ , bất kể anh nổi tiếng tinh thông trận mạc , bất kể cờ nhanh hiện áp chế quần hùng , nhưng trước Đại bàng Đào Cao Khoa , anh chỉ có khoảng 45 % cơ hội đi tiếp ...
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...85_574_574.jpg
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...93_574_574.jpg
Quay trở lại với cuộc đối đầu giữa Rắn nước Đinh Quang Hưng ( Quang Trung ) và Mông Cổ tướng quân Phạm Quốc Hương ( Kỳ Hữu ) . Ngay sau khi có kết quả bốc thăm VCK 2 , cả Rắn Nước và anh Quảng Nghĩa địa đều có những pha lắc đầu ngán ngẩm , họ hiểu rằng nếu vượt qua nhau , thì trước mặt sẽ là tảng đá cực kỳ lớn uy trấn giang hồ mang tên Phạm Quốc Hương, người mà ở làng cờ miền Bắc trong vài năm gần đây gần như là Độc cô cầu bại trên mọi nẻo đường .
Thể thức mới của Trạng cờ sẽ là duy nhất 1 trận trên sóng 25 p , đó sẽ là hy vọng không nhỏ cho đương kim vô địch Kỳ Vương Tài Tử Đinh Quang Hưng , thế nhưng nếu nhìn vào khát khao của Hương ngỗng , anh sẽ thật khó để có thể ghi tên mình vào vòng kế tiếp .
Xét về tất cả các điều kiện trong cờ , Rắn nước chỉ có duy nhất một vũ khí để anh có thể mang đến trong trận đấu này , đó là tâm lý không có gì để mất cùng hùng tâm lớn khẳng định bản thân . Ngoài ra , chẳng có ai tin vào cửa dưới trước giờ mà các trọng tài khai cuộc cả ...
Sẽ có khó khăn chờ đợi Hương ngỗng , nhưng có lẽ chưa đủ để chiếc lệnh bài lọt khỏi tay anh , trận này dù cùng là đồng đội Quang Trung , thế nhưng dù có lạc quan đến mấy tôi cũng chỉ có thể dành cho Đinh Quang Hưng 35 % hy vọng mà thôi .
Bất ngờ luôn tồn tại trong mọi cuộc đấu thể thao , và trên ghế nóng của Trạng cờ cũng luôn tiềm ẩn nhiều điều , cùng Đi Trong Đam Mê với những trận derby hấp dẫn của riêng làng cờ Hà Nội cuối tuần , sẽ là những nước cờ hay phục vụ khán giả yêu cờ toàn quốc , đó mới là điều quan trọng nhất ...
Trực tiếp lúc 15h00 thứ 7 - chủ nhật trên VTC 1 , trân trọng kính mời quý khán giả đón xem !!!