Đấy gọi là đánh với anh em trong này thì em hên nhiều hơn xui, còn đánh với anh em ngoài kia thì em xui nhiều hơn hên . hehe
Printable View
Xếp hạng sau vòng 6 :
1- Thăng long kỳ đạo phía Nam : 10 đ , HSP 27-13; (+14 ) ( 5 trận 5 thắng )
2- Hội quán QQ : 8 đ , HSP 26-14; (+12 ) ( 5 trận 3 thắng 2 hòa )
3- Bình Phước : 7 đ , HSP 25-23; (+2 ) ( 6 trận 2 thắng 3 hòa 1 thua )
4- Mirano quận 6 : 5 đ , HSP 18-22; (-4 ) ( 5 trận 2 thắng 1 hòa 2 thua )
5- Trẻ thành phố : 3 đ , HSP 18-22; (-4 ) ( 5 trận 3 hòa 2 thua )
6- Kỳ Hội quán : 2 đ , HSP 14-26; (-12 ) ( 5 trận 2 hòa 3 thua )
7- Công ty Liên Trung : 1 đ , HSP 16-24; (-8) ( 5 trận 1 hòa 4 thua )
Vòng 7 ( 15h00 thứ 7 ngày 05/07/2014 ) :
- Kỳ Hội quán vs Mirano Cafe quận 6 , Công ty Liên Trung vs Trẻ thành phố , Hội quán QQ vs TLKD miền Nam ( Bình Phước nghỉ )
Xếp hạng lần lượt tính điểm , hệ số , đối kháng ( nếu hòa nữa bốc thăm ) !!!
Trang "tơ" và Lộc "xì trum" giải này đánh hay quá!
Biên bản vòng 6:
Thăng Long Kỳ Đạo 5 - 3 Liên Trung:
Bàn 1: Uông Dương Bắc (TLKD) 2 - 0 Trương Á Minh (Liên Trung)
Bàn 2: Nguyễn Thanh Tùng (Liên Trung) 0 - 2 Trịch Văn Phương (TLKD)
Bàn 3: Đồng Tiến Cường (TLKD) 1 - 1 Ngô Quang Phẩm (Liên Trung)
Bàn 4: Nguyễn Văn Bon (Liên Trung) 2 - 0 Phạm Văn Nông (TLKD)
Còn thiếu biên bản trận đấu giữa Trẻ thành phố và Kỳ Hội quán , không biết đội nào nhận post ạ ???
Biên bản vòng 6:
Trẻ TPHCM 4 - 4 Kỳ Hội Quán
Bàn 1: Nguyễn Minh Nhật Quang (Trẻ TPHCM) 1 - 1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh (KHQ)
Bàn 2: Lê Công Hân (KHQ) 1 - 1 Văn Nhất Hậu (Trẻ TPHCM)
Bàn 3: Nguyễn Hoàng Yến (Trẻ TPHCM) 2 - 0 Vũ Xuân Trường (KHQ)
Bàn 4: Lê Minh (KHQ) 2 - 0 Tăng Minh Triết (Trẻ TPHCM)
TỔNG HỢP VÀ BÌNH LUẬN VÒNG 6:
Thăng Long Kỳ Đạo 5 - 3 Liên Trung:
Nhìn vào đội hình hai đội, ai cũng nghĩ đây sẽ là một trận đấu không cân sức khi mà Liên Trung có lực lượng đồng đều ở các tuyến, với Bạch Mi Ưng Vương vô cùng chắc chắn trấn yểm bàn tướng, còn lại chiến tá lại hết sức đồng đều, nào những Huy Lam từng làm mưa làm gió trong những giải toàn quốc gần đây, hay Thanh Tùng - Tùng Phật Tổ cái tên quá đáng sợ tại mọi sới cờ từ lớn đến nhỏ của Sài Thành, hay dũng tướng của Kỳ Hội Quán Nguyễn Văn Bon với lối đánh bão táp, có thể chém bất cứ tướng nào, rồi Ngô Quang Phẩm hay Thành Củ Chi đều là những nhân vật cực kỳ khó xơi ! Về phía Thăng Long Kỳ Đạo, thoạt nhìn thì thấy đội hình không có gì nổi trội, với những cái tên được gấp rút triệu tập bởi lãnh đội Dương Như nhờ sự trợ giúp của chính lãnh đội Tùng Phật Tổ bên phía Liên Trung. Thế nhưng cho đến cuối mùa giải, hai đội đã cho mọi người phải chứng kiến hết bất ngờ này lại sang bất ngờ kia khi mà Liên Trung chưa một lần chiến thắng còn Thăng Long Kỳ Đạo lại chưa một lần... không thắng ! Đây chính là hai ví dụ điển hình cho mọi người thấy giải đồng đội khác với giải cá nhân như thế nào !
Bàn 1: Uông Dương Bắc (TLKD) 2 - 0 Trương Á Minh (Liên Trung)
Lần gặp mặt lần này, ý nghĩa của trận đấu không còn quá lớn khi mà TLKĐ đã đủ điểm, còn Liên Trung thì lại chắc chắn đã bị loại. TLKĐ khát khao thể hiện mình và giữ vững ngôi đầu bảng, còn Liên Trung chỉ còn thi đấu vì danh dự. Tại Bàn Tướng, QTĐS - Thuận Pháo Vương Uông Dương Bắc đụng phải kỳ vương của các kỳ vương Trương Á Minh. Với lợi thế đi tiên, Uông tướng quân sử dụng thế trận sở trường pháo đầu tam binh đối lại Bình phong mã của xíu chảy Trương Á Minh. Đánh nhau qua lại, chú Xíu cho thấy mình đã quá mệt mỏi sau ván kỳ đài buổi sáng vừa hậu thắng Nguyễn Minh Nhật Quang rồi nhận một thất bại chóng vánh, tỷ số được mở cho TLKĐ.
Bàn 2: Nguyễn Thanh Tùng (Liên Trung) 0 - 2 Trịnh Văn Phương (TLKD)
Tại bàn 2, lãnh đội của Liên Trung - Tùng Phật tổ gặp phải một cái tên vô cùng mới mẻ: Trịnh Văn Phương lần đầu tiên được xung trận. Tưởng rằng sẽ là một thắng lợi dễ dàng cho thợ săn thành phố của chúng ta, thế nhưng anh Phương lại chơi một ván nghịch pháo thật hay, khéo léo vây hãm rồi ép xe đối phương phải bả nhị, nhưng thế cờ lại vô cùng lỏng lẻo. Không bỏ lỡ cơ hội, Văn Phương đạp mã dọa ngọa tào, khéo léo khai thác điểm yếu mã đối phương nhập cung mà dứt điểm gia tăng tỷ số cho TLKĐ 4-0 Liên Trung .
Bàn 4: Nguyễn Văn Bon (Liên Trung) 2 - 0 Phạm Văn Nông (TLKD)
Trái với hai bàn trước, bàn thứ 4 Nguyễn Văn Bon và Phan Văn Nông cống hiến cho người xem ván cờ hết sức hấp dẫn. Tiên chơi cấp tấn trung binh đối với bình phong mã của Phạm Văn Nông phản đòn vô cùng sắc sảo. Được biết Phạm Văn Nông cũng rất thường sử dụng thế trận cấp tấn trung binh đi tiên, lần này cầm hậu anh lại chơi khá chính xác, từng bước phản tiên và tạo được công thế rất lớn về phía đối phương. Thế nhưng anh quá mải mê tấn công mà quên mất phòng ngự, để Nguyễn Văn Bon phản đòn trí mạng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho Liên Trung.
Bàn 3: Đồng Tiến Cường (TLKD) 1 - 1 Ngô Quang Phẩm (Liên Trung)
Tại bàn 3, Đồng Tiến Cường đang có phong độ rất cao, lần này đụng phải đồng môn thật sự là rất khó chơi. Dù cầm tiên, nhưng anh lại nhanh chóng mất thế trận vào tay của sư đệ Ngô Quang Phẩm. Ngô Quảng Phẩm ưu thế chỉ mải miết tấn công mà không biết những đồng đội bên cạnh mình đều đã ngã xuống, anh buộc phải thắng mới đem lại một trận hòa cho đội. Cũng có lẽ điểm số không còn quan trọng nữa với Liên Trung, thế nên Ngô Quang Phẩm trước sự dẻo dai của Đồng Tiến Cường lại tìm cho mình một đường lui để bảo toàn tính mạng, đồng nghĩa với chấp nhận một kết quả hòa và tỷ số chung cuộc : TLKĐ 5-3 Liên Trung .
Trẻ TPHCM 4 - 4 Kỳ Hội Quán
Tâm điểm của vòng 6 là đây, cả trẻ và Kỳ Hội Quán đều có một khởi đầu không được tốt, nếu không muốn nói là tồi tệ khi cả hai đều chưa có một chiến thắng . Nếu Kỳ Hội Quán chỉ một trận hòa trước Liên Trung thì Trẻ TP lại có 2 trận hòa trước QQ và Bình Phước. Hai đội vẫn còn nuôi hy vọng vào vòng trong nếu giành chiến thắng. Trẻ thành phố là đội có số điểm cao hơn với 2 điểm, nếu thắng trận này và trận cuối thắng họ sẽ có 6 điểm và khả năng vào vòng trong là không hề nhỏ, thế nhưng Kỳ Hội Quán mới là đội có cơ hội lớn hơn nếu họ thắng, vì họ có quyền tự quyết khi vòng cuối đụng phải đối thủ cạnh tranh là Mirano quận 6. Và trận chiến diễn ra thật sự hấp dẫn như mong đợi !
Bàn 1: Nguyễn Minh Nhật Quang (Trẻ TPHCM) 1 - 1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh (KHQ)
Tài bàn tướng lại là một cuộc huynh đệ tương tàn, Quang nhóc với phong độ rất cao , còn tướng đầu trọc Đỗ Ninh lại mới ốm dậy. Sẽ rất khó khăn với Đỗ Ninh khi anh lại phải cầm Hậu.
Bàn 3: Nguyễn Hoàng Yến (Trẻ TPHCM) 2 - 0 Vũ Xuân Trường (KHQ)
Tại bàn 3, Vũ Xuân Trường cho thấy mình rất có duyên với chị em phụ nữ, và cũng cho thấy anh rất galang ! Khi chỉ sau vài nước, anh này nhường không một con pháo cho đối phương. Không bỏ lỡ cơ hội , nữ QTĐS Nguyễn Hoàng Yến mau chóng mở tỷ số cho trẻ TP !
Bàn 4: Lê Minh (KHQ) 2 - 0 Tăng Minh Triết (Trẻ TPHCM)
Lại một nữa Lê Minh được ra trận rồi cho thấy sự lợi hại của mình. Với lợi thế đi tiên, Lê Minh chơi từ từ chắc chắn từng bước dồn ép đối phương, Tăng Minh Triết lại quá cầu thắng, phế mã lấy tượng tạo công thế nhưng lại không tính đường phản công của đối phương. Lúc thấy được thì đã muộn, phế cây mà công không được , thủ cũng không xong, với lợi thế hơn cây, Lê Minh chơi chặt chẽ vận dụng ưu thế hơn cây tạo thế sát, cân bằng tỷ số cho KHQ 2-2 Trẻ TP.
Bàn 2: Lê Công Hân (KHQ) 1 - 1 Văn Nhất Hậu (Trẻ TPHCM)
Tại bàn 2, Lê Công Hân được đi Tiên trước Văn Nhất Hậu. Hai bên chơi khá cầu toàn, trận chiến đích thực là trận chiến của những con chốt. Cả hai đều lấy đầu chốt đối phương làm mục tiêu ngắm bắn, Lê Công Hân có vẻ thành công hơn trong mục tiêu này, dần dần hình thành ưu thế cờ tàn. Hậu heo biết được ý đồ của đối phương, lấy vị cây bù đắp lại sự thiếu hụt về lực lượng, cuối cùng bắt chết chốt , thí hết cây trơ cờ, kết quả vẫn căn bằng cho cả hai đội: Trẻ TP 3-3 Kỳ Hội Quán.
Trong khi kết quả 3 bàn tá ngã ngũ, bàn tướng vẫn đánh nhau kịch liệt. Sau giai đoạn khai cuộc, tướng đầu trọc chiếm được những vị trí chiến lược để có được cơ hội vô cùng rõ rệt để chiến thắng nếu nước 21 anh không ngần ngừ phá tượng của đối phương. Quang nhóc thoát chết, đánh giá thế trận không ổn đành chọn phương án phế cây cầu hòa, đưa về hình tàn pháo bền sỹ tượng đối với 2 mã bền sỹ tượng + 2 cặp chốt đối đầu. Không thể đưa được chốt sang sông, Kim luân pháp vương chấp nhận ký hòa sau gần 200 hiệp đấu, anh này sau đó còn đe dọa ban trọng tài của giải đấu với hình tàn 2 mã đối pháo sỹ tượng toàn: " Giờ có xin hòa không? Không xin là vần thêm 100 nước nữa mới cho hòa " , rồi cười khà khà, buông cờ ký hòa với sự tiếc nuối nước cờ ở trung cuộc . Thêm một trận hòa nữa cho cả hai đội : Trẻ TP 4-4 Kỳ Hội Quán
Bình Phước vs Mirano:
Trước trận đấu cả hai đội đều chơi dè chừng, vì cả hai đều chưa chắc suất vào vòng trong.
Bàn 1: Võ Minh Nhất (BP) 0 - 2 Diệp Khai Nguyên (MRN)
Tại bàn 1, Võ giáo đầu tự mình xung trận sau 3 trận nhường bàn tướng cho tướng Tèo cay đắng. Trước chuyên gia Khai cuộc Diệp gia tứ hổ Diệp Khai Nguyên, võ giáo đầu không những không bị thất thế mà còn giành được ưu thế chút đỉnh. Thế nhưng do đường xa mệt nhọc, cũng có thể do ảnh hưởng của World cup, Võ giáo đầu xử lý không thật tốt, để đối phương đơn giản hóa cục diện lại lời tượng, với đẳng cấp tướng thì đó là quá đủ cho một trận thắng, kết quả tạm mở cho Mirano Quận 6.
Bàn 3: Phan Phúc Trường (BP) 0 - 2 Nguyễn Thái Hoàng (MRN)
Tại bàn 3, Phan Phúc Trường lại cho thấy phong độ trồi sụt của mình, một lần nữa được cầm tiên, được ép đối phương vào khai cuộc sở trường nhưng anh xử lý nhiều nước không chính xác. Nguyễn Thái Hoàng chỉ chờ có vậy, nâng tỷ số lên 4-0 cho Mirano Quận 6.
Hai bàn còn lại Lộc dế và Trang gà tơ gặp phải hai bức tường thành vô cùng kiên cố là đại tướng Cà Mau Nguyễn Thanh Khiết và anh họ của Tăng Thanh Hà tức Tăng Thanh Tú :D . Thật may mắn cho Bình Phước vì dường như trước loạt trận đấu ấn tượng của hai kỳ thủ trẻ Bình Phước thì cả thầy Khiết lẫn anh Tú đều chơi không thật tích cực, để rồi dần mất thế trận và nhận thất bại trước Lộc dế và Trang tơ. Kết quả chung cuộc : Bình Phước 4-4 Mirano Quận 6
Trên lý thuyết Trẻ TP vẫn còn cơ hội vào vòng trong, vì điểm số chênh lệch chỉ là 2đ, hệ số phụ hai đội đang bằng nhau, vậy nên nếu Trẻ thắng, Mirano thua thì hai đội sẽ bằng điểm và trẻ sẽ hơn HSP. Mong đợi hai trận chiến hết mình của cả Liên Trung và Kỳ Hội Quán !
Xếp hạng sau vòng 6 :
1- Thăng long kỳ đạo phía Nam : 10 đ , HSP 27-13; (+14 ) ( 5 trận 5 thắng )
2- Hội quán QQ : 8 đ , HSP 26-14; (+12 ) ( 5 trận 3 thắng 2 hòa )
3- Bình Phước : 7 đ , HSP 25-23; (+2 ) ( 6 trận 2 thắng 3 hòa 1 thua )
4- Mirano quận 6 : 5 đ , HSP 18-22; (-4 ) ( 5 trận 2 thắng 1 hòa 2 thua )
5- Trẻ thành phố : 3 đ , HSP 18-22; (-4 ) ( 5 trận 3 hòa 2 thua )
6- Kỳ Hội quán : 2 đ , HSP 14-26; (-12 ) ( 5 trận 2 hòa 3 thua )
7- Công ty Liên Trung : 1 đ , HSP 16-24; (-8) ( 5 trận 1 hòa 4 thua )
Vòng 7 ( 15h00 thứ 7 ngày 05/07/2014 ) :
- Kỳ Hội quán vs Mirano Cafe quận 6 , Công ty Liên Trung vs Trẻ thành phố , Hội quán QQ vs TLKD miền Nam ( Bình Phước nghỉ )
Xếp hạng lần lượt tính điểm , hệ số , đối kháng, thứ hạng bàn tướng ( nếu hòa nữa bốc thăm ) !!!
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÒNG 6 - GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB PHÍA NAM - CUP THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2013 :
Mirano coffee quận 6 luôn là đội có mặt sớm nhất :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...35_574_574.jpg
Cơn lốc màu da cam - trẻ thành phố :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...44_574_574.jpg
Lãnh đội Kỳ Hội quán nobita rất chăm xuất hiện trước giới truyền thông :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...02_574_574.jpg
Thầy Duy và Tân nhóc :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...29_574_574.jpg
TLKD miền Nam đang có phong độ tốt nhất hiện nay , 5 trận 5 thắng :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...09_574_574.jpg
Liên Trung đang có 1 mùa giải không mấy thành công :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...74_574_574.jpg
Siêu tá Cà mau Phan Phúc Trường :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...22_574_574.jpg
Thầy Khiết và học trò ưu tú :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...00_574_574.jpg
Bốc thăm chọn màu quân :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...12_574_574.jpg
Huấn luyện viên trưởng quốc gia Hoàng Đình Hồng luôn hết mình với phong trào :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...21_574_574.jpg
Võ giáo đầu cười rất thu hoạch :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...32_574_574.jpg
Thủ tục trước trận , thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau của các đối thủ :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...60_574_574.jpg
Liên Trung 3-5 TLKD miền Nam :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...83_574_574.jpg
Danh thủ Ngô Quang Phẩm :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...83_574_574.jpg
Kim luân pháp vương mới ốm dậy vẫn xách đao ra trận trợ chiến cho đồng đội :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...42_574_574.jpg
Sát thủ Trịnh Văn Phương ( TLKD miền Nam ) :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...42_574_574.jpg
Mirano quận 6 4-4 Bình Phước :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...23_574_574.jpg
Những kỳ thủ ưu tú nhất hiện nay :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...54_574_574.jpg
D_mod 6789 - ông hoàng truyền thông của TLKD đã có mặt :D :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...82_574_574.jpg
Duyệt tuyệt sư thái Lê Thị Hương :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...22_574_574.jpg
Lãnh đội Mirano Đinh Xuân Thu - người góp công rất lớn cho thành công chung của giải đấu :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...61_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...23_574_574.jpg
Anh Trang và anh Trường tuổi tác đâu có chênh lệch bao nhiêu ,thế mà ngồi cạnh nhau trông như anh Trang vừa tìm gặp lại người chú lưu lạc sau bao nhiêu năm ở Huơng Rừng Cà Mau
GIA CÁT DỰ VÒNG 7 - GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB MIỀN NAM - CUP THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2014 !!!
- Kỳ Hội quán vs Mirano Cafe quận 6 :
Mirano cần ít nhất 1 điểm để có thể book vé vào vòng bán kết trong khi Kỳ Hội quán chắc chắn muốn có 1 lời chia tay đẹp đẽ đến giải đấu . Bàn tướng khá cân bằng với sự góp mặt của Kim luân pháp vương Nguyễn Trần Đỗ Ninh và Diệp gia đại hổ Diệp Khai Nguyên . Các bàn tá Mirano trội hơn với Tăng Thanh Tú , Nguyễn Thái Hoàng và Nguyễn Thanh Khiết nên thoáng nhìn thì có vẻ mục tiêu có điểm của Mirano là rất khả thi . Thế nhưng nếu chỉ nhìn vào các ngôi sao thì không có gì đảm bảo chắc chắn cho thành tích bởi thi đấu cá nhân khác hẳn với thi đấu đồng đội mà chúng ta cứ nhìn vào vị trí xếp hạng của giải thiên hà mang tên Liên Trung là sẽ rõ . Gia Cát Dự hy vọng lãnh đội Kỳ hội quán sẽ quán triệt tư tưởng cho các VDV của mình để họ có thể chơi 1 cuộc chiến lớn nhằm vãn hồi danh dự của clb cờ lớn mạnh nhất Sài thành cũng như đặt được nền móng cho mùa giải thứ 2 sẽ diễn ra vào đầu năm tới . Sẽ rất căng thẳng và hấp dẫn ...
Gia Cát Dự : Kỳ Hội quán 4-4 Mirano coffee quận 6
- Công ty Liên Trung vs Trẻ thành phố :
Vẫn còn chút hy vọng để tiến vào vòng sau , Trẻ thành phố không còn gì để mất sẽ phải mở 1 cuộc đại chiến trước những kỳ thủ lão luyện của Liên Trung . Bàn tướng sẽ thêm 1 cơ hội cho Khiết đan tráng sĩ Nguyễn Minh Nhật Quang thể hiện thực lực của mình trước 1 cây đại thụ của làng cờ tướng đất Việt , Bạch Mi Ưng Vương Trương Á Minh . Liên Trung mùa giải này quá đen đủi khi liên tục phải thua những trận không tưởng và tôi không rõ là họ còn đủ hùng tâm để đánh 1 trận ra trò trước các kỳ thủ đáng yêu của Trẻ thành phố không nữa , thi đấu cờ 1 ván khác hẳn với đánh độ và tôi tin rằng với khát khao của mình Trần Thanh Tân và đồng bọn ( à quên đồng đội ) sẽ chiến thắng trong trận đấu này ...
Gia Cát Dự : Trẻ thành phố 5-3 Liên Trung
- Hội quán QQ vs TLKD miền Nam :
Siêu kinh điển là đây , màn chạm trán có tính làm nóng trước khi 2 đội này phải thể hiện thực lực của mình trong vòng bán kết bởi khi đó những điểm số của vòng loại sẽ không còn nhiều ý nghĩa . Hội quán QQ hẳn nhiên rất mạnh trên bàn tướng với sự đảm bảo rất chất lượng của đương kim vô địch Việt Nam tuy nhiên đến giờ này tôi vẫn phải hết sức nể phục khả năng truyền nhiệt của lão tướng Trương Thanh Bình và con gió phương Nam Dương Như bởi những kỳ thủ hàng tá của họ chưa hẳn vượt trội so với các đội khác thế nhưng cả hai lại đang chia nhau ngôi nhất nhì bảng . Vòng này TLKD miền Nam được quyền thủ hòa và bất kể Hội quán QQ chiến thắng với tỷ số nào thì vị trí thứ nhất sau vòng loại sẽ lọt vào tay họ . Danh tướng Uông Dương Bắc sẽ phải nổi hùng tâm đại chiến trước Âu dương công tử Lại Lý Huynh và nhóm tá của 2 đội chắc chắn sẽ đâm chém nhau vô cùng kịch liệt . Quá hấp dẫn và đáng được chờ đợi và với quan điểm của tôi thì cuộc chiến sẽ bất phân thắng bại .. vậy còn bạn thì sao ???
Gia Cát Dự : TLKD miền Nam 4-4 Hội quán QQ
( Bình Phước nghỉ )
Mời các bạn nhanh tay dự đoán tỷ số cùng chúng tôi , giải thưởng tuần này sẽ là 300k do tuần trước không ai chiến thắng . Chúc các kỳ thủ thi đấu thành công ở vòng 7 và cống hiến những ván cờ hay cho khán giả hâm mộ , trân trọng !!!
Người dự đoán chính xác kết quả của 3 trận đấu sớm nhất sẽ được nhận phần quà trị giá 300k từ BTC và nhà tài trợ Trương Thanh Bình ( Hội quán QQ ) !!!
Xin dư đoán Vòng 7 ( 15h00 thứ 7 ngày 05/07/2014 ):
Kỳ Hội quán thắng Mirano Cafe quận 6(5-3) , Kỳ Hội quán thắng
Công ty Liên Trung thưa Trẻ thành phố(3-5) , Trẻ thành phố thắng
Hội quán QQ thua TLKD miền Nam(3-5), TLKD miền Nam thắng
Em xin tham gia tí :))
Kỳ Hội quán 3-5 Mirano coffe quận 6
Trẻ thành phố 4-4 Công ty Liên Trung
Hội quán QQ 4-4 TLKD miền nam
Dự đoán góp vui:
Kỳ Hội quán 1-7 Mirano coffe quận 6
Trẻ thành phố 2-6 Công ty Liên Trung
Hội quán QQ 3-5 TLKD miền nam
Dự đoán củng cố niềm tin:
Kỳ Hội Quán 3-5 Mỉano coffe
TRẻ TP 3-5 CTY Liên Trung
Hội Quán QQ 6-2 TLKD miền nam.
Em xin góp vui xíu :
Kỳ Hội quán 3-5 Mirano coffe quận 6
Trẻ thành phố 3-5 Công ty Liên Trung
Hội quán QQ 4-4 TLKD miền nam
Trên TLKĐ, Các bạn đánh giá KHQ hơi thấp rồi. Thật ra U23 KHQ cũng có thể chiến ở giải này rồi !.
Xin được dự đoán vòng này, cả 3 trận đều huề ( 4-4 ).
Kiếm phần thưởng nào:
Kỳ Hội quán 4-4 Mirano coffe quận 6
Trẻ thành phố 5-3 Công ty Liên Trung
Hội quán QQ 2-6 TLKD miền nam
Kỳ Hội Quán 3-5 Mirano coffe
TRẻ TP 2-6 CTY Liên Trung
Hội Quán QQ 4-4 TLKD miền nam.
Kỳ Hội quán 3-5 Mirano coffe quận 6
Trẻ thành phố 2-6 Công ty Liên Trung
Hội quán QQ 3-5 TLKD miền nam
Kịp lấy cái thẻ nào :
KHQ 2-6 MIRANO Coofe Q6
Trẻ TP 3-5 CTY LIÊN TRUNG
Hội QUÁN QQ 6-2 TLKD MNam
Xếp cặp vòng 7:
Kỳ Hội quán - Mirano coffe quận 6
Bàn 1: Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( KHQ ) - Diệp Khai Nguyên ( Mirano )
Bàn 2: Tăng Thanh Tú ( Mirano ) - Trần Minh Tân ( KHQ )
Bàn 3: Lê Minh ( KHQ ) - Nguyễn Thanh Khiết ( Mirano )
Bàn 4: Nguyễn Thái Hoàng ( Mirano ) - Vũ Xuân Trường ( KHQ )
Trẻ thành phố - Công ty Liên Trung
Bàn 1: Trương Á Minh ( LTR ) - Trần Thanh Tân ( TRE TP )
Bàn 2: Tăng Minh Triết ( TRE TP ) - Nguyễn Thanh Tùng ( LTR )
Bàn 3: Trần Văn Thành ( LTR ) - Trần Anh Duy ( TRE TP )
Bàn 4: Văn Nhất Hậu ( TRE TP ) - Nguyễn Văn Bon ( LTR )
Hội quán QQ - TLKD miền nam
Bàn 1: Lại Lý Huynh ( QQ ) - Uông Dương Bắc ( TLKĐ )
Bàn 2: Phan Văn Nông ( TLKĐ ) - Mạc Ngân Sơn ( QQ )
Bàn 3: Mông Nhi ( QQ ) - Hà Trung Tín ( TLKĐ )
Bàn 4: Trịnh Văn Phương ( TLKĐ ) - Đàm Thị Thùy Dung ( QQ )
TTTT vòng 7: Hội quán QQ 3-5 TLKD miền nam
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...47_574_574.jpg
Bàn 1: Lại Lý Huynh ( QQ ) 1-1 Uông Dương Bắc ( TLKĐ )
Bàn 2: Phan Văn Nông ( TLKĐ ) 2-0 Mạc Ngân Sơn ( QQ )
Bàn 3: Mông Nhi ( QQ ) 1-1 Hà Trung Tín ( TLKĐ )
Bàn 4: Trịnh Văn Phương ( TLKĐ ) 1-1 Đàm Thị Thùy Dung ( QQ )
Một số hình ảnh vòng 7:
Phòng thi đấu trước giờ bóng lăn, lãnh đội Mirano Q6 ngài Đinh Trí Diễm Lộc, kiêm phụ trách trọng tài giải đấu :D .
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...07_574_574.jpg
Trước trận đấu mang tính thủ tục, lãnh đội Nguyễn Thanh Tùng của Liên Trung tiếc nuối khi bỏ lỡ nhiều cơ hội khiến cho đội nhà không thể lọt vào vòng trong
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...84_574_574.jpg
Những thành viên cốt cán của đội Liên Trung
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...01_574_574.jpg
Kỳ Hội Quán : Luôn chiến đấu hết mình !
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...37_574_574.jpg
Những giây phút căng thẳng của toàn đội TLKĐ:
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...37_574_574.jpg
Phút lo lắng của lãnh đội Mirano Quận 6 Đinh Trí Diễm Lộc :
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...51_574_574.jpg
Trẻ TP đang gặp khó khăn trước Liên Trung:
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...27_574_574.jpg
Buôi thi đấu ngày hôm nay đã xảy ra sự cố hy hữu, kỳ thủ Nguyễn Xuân Trường của Kỳ Hội Quán trong trận gặp Nguyễn Thái Hoàng của Mirano Quận 6 đi được chưa tới 10 nước cờ thì bị.. đau bụng đi toilet hơn 30 phút vẫn chưa quay lại phòng thi đấu.
Mọi người có nhận ra người mặc áo xám là ai không ạ? Hehe
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...73_574_574.jpg
Vòng cuối diễn ra khá gay cấn và quyết liệt với những cuộc chiến giữa Pháo đầu tấn cấp trung binh với Bình phong mã và trận Đại khai môn: Trung pháo trực hoành xa đối song pháo quá hà!
Nhiều khả năng danh thủ Vũ Xuân Trường bỏ lỡ ván đấu với CR7 Nguyễn Thái Hoàng vì lý do sức khoẻ!
Siêu tá Cà Mau Phan Phúc Trường vòng này không phải thi đấu vẫn có mặt tại Newlink coffee:
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...39_574_574.jpg
Khu vực bình luận hôm nay có sự thay đổi khá lớn, bàn cờ treo được thay bằng sân khấu ca nhạc ...
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...84_574_574.jpg
Không còn bàn cờ treo , HLV trưởng Quốc Gia đánh chém gió xuông :D .
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...40_574_574.jpg
Vua phản cung Việt Nam Trần Quốc Việt không vắng mặt bất cứ buổi nào:
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...08_574_574.jpg
Vì lý do sức khoẻ, nên danh thủ Vũ Xuân Trường sau 10 nước cờ phải vào WC để giải quyết, nhưng rất tiếc giờ này anh chưa thể quay trờ lại phòng thi đấu mà đồng hồ chỉ được tính bằng giây. Bất chợt, danh thủ Tùng Phật Tử nổi hứng đọc bài thơ "Trường ca Toilet" vang lanh lảnh khắp cả phòng thi đấu:
Cây trên cành đươm bông kết trái
Trai gái nào mắc quá cũng phải đi
Hồi nhỏ thì ta được mẹ xiz
Bây giờ ta lớn ta đi một mình!
Tổng hợp kết quả vòng 7:
Trẻ thành phố 5-3 Công ty Liên Trung
Bàn 1: Trương Á Minh ( LTR ) 1-1 Trần Thanh Tân ( TRE TP )
Bàn 2: Tăng Minh Triết ( TRE TP ) 1-1 Nguyễn Thanh Tùng ( LTR )
Bàn 3: Trần Văn Thành ( LTR ) 0-2 Trần Anh Duy ( TRE TP )
Bàn 4: Văn Nhất Hậu ( TRE TP ) 1-1 Nguyễn Văn Bon ( LTR )
Kỳ Hội quán 3-5 Mirano coffe quận 6
Bàn 1: Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( KHQ ) 1-1 Diệp Khai Nguyên ( Mirano )
Bàn 2: Tăng Thanh Tú ( Mirano ) 1-1 Trần Minh Tân ( KHQ )
Bàn 3: Lê Minh ( KHQ ) 1-1 Nguyễn Thanh Khiết ( Mirano )
Bàn 4: Nguyễn Thái Hoàng ( Mirano ) 2-0 Vũ Xuân Trường ( KHQ )
Hội quán QQ 3-5 TLKD miền nam
Bàn 1: Lại Lý Huynh ( QQ ) 1-1 Uông Dương Bắc ( TLKĐ )
Bàn 2: Phan Văn Nông ( TLKĐ ) 2-0 Mạc Ngân Sơn ( QQ )
Bàn 3: Mông Nhi ( QQ ) 1-1 Hà Trung Tín ( TLKĐ )
Bàn 4: Trịnh Văn Phương ( TLKĐ ) 1-1 Đàm Thị Thùy Dung ( QQ )