Thêm nữa các kỳ thủ có mặt trong trận Chung kết và lễ trao giải yêu cầu không nói tục,không văng lung tung...đặc biệt hạn chế ăn trước khi đi thi đấu để lễ trao giải và ăn uống thành công tốt đẹp....:ok
Thêm nữa các kỳ thủ có mặt trong trận Chung kết và lễ trao giải yêu cầu không nói tục,không văng lung tung...đặc biệt hạn chế ăn trước khi đi thi đấu để lễ trao giải và ăn uống thành công tốt đẹp....:ok
Ko hiểu trao giải 3-4 có dc ăn uống gì ko hả các bác để tôi còn biết. rôm rả và vui quá nhỉ .
Đã chém chết Tây Sơn rồi chẳng có lý do gì mà không chém chết được Kỳ Hữu cả!
Trận tranh hạng 3 tính chất cũng không kém gì một trận chung kết , theo lý chí tại hạ thích Tây Sơn chiến thắng hơn nhưng cảm giác vào thời điểm này Quang Trung mạnh hơn hi . Chúc 2 đội cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn
Chiều mai sẽ diễn ra 2 trận đấu cực kỳ hấp dẫn , mời các bạn đón xem "
- 15h00 chủ nhật ngày 26/10/2014 :
Tranh 3-4 cup Bạc ( lượt đi ) : AEM 1 vs Tứ Phương Huynh Đệ
Tranh 3-4 cup vàng ( lượt đi ) Quang Trung vs Tây Sơn
Vote 1 vé cho Quang Trung Club!!!
TTTT tranh 3-4 cup Bạc : AEM 1 6-2 Tứ Phương Huynh Đệ :
- Nguyễn Trung Kiên ( TPHD ) 2-0 Phạm Quang Minh ( AEM 1 ) :
- Đại Ngọc Lâm ( AEM 1 ) 2-0 Trần Trung Nhật ( TPHD ) :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...40_574_574.jpg
- Nguyễn Tường Long ( TPHD ) 0-2 Vũ Hồng Sơn ( AEM 1 )
- Đỗ Sĩ Đăng ( AEM 1 ) 2-0 Trần Trung Hiếu ( TPHD ) :
Bấm F5 để cập nhật !!!
TTTT tranh 3-4 cup Vàng : Quang Trung 4-4 Tây Sơn :
- Nguyễn Anh Quân ( TSO ) 2-0 Vũ Hữu Cường ( QTR ) :
- Chu Tuấn Hải ( QTR ) 1-1 Nguyễn Trường Sơn ( TSO ) :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...54_574_574.jpg
- Phạm Tuấn Linh ( TSO ) 1-1 Lê Mạnh Hiệp ( QTR )
- Lê Quang Hưng ( QTR ) 1-0 Trần Trung Kiên ( TSO ) ( Trần Trung Kiên bỏ cuộc )
Bấm F5 để cập nhật !!!
Sao đến trận cuối rồi mà vẫn bỏ cuộc nhỉ
Anh Em 1 xuất sắc dẫn trước TPHD với tỷ số 6-0 , hiện còn bàn của Minh ali và Kiên phượng sồ vẫn chưa kết thúc !!!
Trận đấu giữa Trần Trung Kiên - Phạm Quang Minh kết thúc với tỉ số 2-0 cho bên tiên. Sau ván đấu thì anh Minh có phân trần là trung cuộc phế pháo ưu quá tôi nghĩ đánh kiểu gì cũng thắng.....Pháp sư Hương ngỗng chẹp miệng : "anh suốt ngày giải thích thôi " rồi bỏ đi ;))
Tây Sơn tinh thần xuống quá rồi,cái họ cần là 1 thủ lĩnh đích thực,người dẫn dắt lối chơi và chăm lo cho toàn đội, hy vọng sang năm dc thấy sự trở lại mãnh liệt của team Tây Sơn,
Đừng có chủ quan. Thực lực của Tây Sơn không kém gì Kỳ Hữu 1. Nếu đem lên bàn cân thì "kẻ tám lạng, người nửa cân". Tuy nhiên, Đội Tây Sơn thất trận trước Năm Cửa Ô, theo tôi, có thể vì hai lý do:
- Thứ nhất, tâm lý chủ quan khinh địch sau khi đã dẫn trước với tỉ số 6-2 ở trận lượt đi, mà không biết Năm Cửa Ô không hề kém cạnh Tây Sơn là mấy (một tí ti thôi), chủ quan ham thắng nên Tây Sơn đã thua vô cùng đáng tiếc.
- Thứ hai, Tây Sơn thiếu một thủ lĩnh thực sự, một người dẫn dắt lối chơi, đấu pháp và chăm lo cho toàn Đội. Toàn các anh tài mà thiếu một thủ lĩnh thực sự thì đã mất đi một nửa lợi thế rồi.
Ngược lại, Kỳ Hữu 1 lại có đầy đủ các yếu tố của một nhà vô địch: họ có lối đánh chắc chắn, không chủ quan, đánh chắc thắng chắc, không khinh địch, và đặc biệt là Kỳ Hữu 1 có một ông bầu, một thủ lĩnh thực sự, một người rất tâm huyết và chăm lo cho toàn đội, vì thế mà Đội Kỳ Hữu 1 khi xung trận đều rất quyết tâm giành chiến thắng.
Năm Cửa Ô gặp Kỳ Hữu 1 chắc sẽ khó khăn hơn gặp Tây Sơn rất nhiều. Tất nhiên, chẳng ai nói trước được đều gì. Quần hùng vẫn chờ đợi một sự soán ngôi để phá vỡ vị trí độc tôn của Kỳ Hữu 1. Và Đội có khả năng làm được điều này nhất là Tây Sơn thì đã hết cơ hội rồi. Năm Cửa Ô liệu có làm được điều này không, điều này tùy thuộc rất nhiều vào sự chuẩn bị của Năm Cửa Ô. Còn Kỳ Hữu 1 liệu có thể ghi được Hat Trick không, điều đó khỏi phải bàn, vì thực lực Kỳ Hữu 1 đang ở cửa trên, có thể tạm đánh giá Kỳ Hữu 60/40 Năm Cửa Ô. Tuy nhiên, thể thao thì luôn có yếu tố bất ngờ mà đôi khi may mắn lại là yếu tố quyết định.
Vậy là mục tiêu của Năm Cửa Ô đề ra cũng đạt được gần như tất cả rồi như bài viết cách đây 2 tháng :
Sau 18 tuần/16v đấu Tại Bảng B TLKD2014 Đoàn Chiến Binh Năm Cửa Ô HN Đã xuất sắc vượt qua 8 đoàn khác như VS,AE1,HTây,ĐAnh,Kỳ anh,K Hữu 2, K Kỳ, QT 2, lấy tấm vé số No1 Tham dự tứ kết trong những cuối tuần sắp tới! Mục tiêu là Đổi màu tấm huy chương bạc đã có năm ngoái hoặc chí ít ra là tham dự Siêu cúp Bắc Nam- để khẳng định thương hiệu Năm Cửa Ô Hà Nội luôn tiềm ẩn , hấp dẫn với đặc trưng : 5CO dù a-ma-tơ nhưng đầy nguy hiểm!
Năm nay liệu Năm Cửa Ô có vô địch hay không? nếu như năm ngoái chỉ ĐỨNG THỨ NHÌ là chưa thành công nên đội hình cũ không còn nguyên vẹn khi chuyển nhượng hàng loạt kỳ thủ như : Thịnh con,Hưng Hải Dương,Tuấn thủ lệ, DUY Sỹ,Minh Rượu Vang, Trọng ngô... thay vào đó là những gương mặt mới được kỳ vọng như :
Huy- Nisterrooy (Hp) Hưng Rắn Nước, Chung Tiêu (BN), Tuấn Sơn Tây,Ninh Gia LÂM, Thanh Môi Trường, ...
Nhưng bộ Khung 5CO vẫn Còn Đó là ATLQ Nguyễn Thăng Long( Quân Sư kiêm cả Kỳ Thủ); Phùng QUANG ĐIỆP đkvđ Chùa Vua 2014 và sau hết là Trần Thanh Hưng ( VĐ Hà Đông).)
Hai Năm Nay, thực tế đã chứng minh rằng: Còn vô số tài năng chưa biết đến quanh cái tên NĂM CỬA Ô HN - khi không phải cứ có thật nhiều tiền là mới đạt đỉnh cao!!!!
Ba quân dễ kiếm 1 tướng khó tìm mong Điệp Đại sư xuất trận để đem lại chiến thắng cho anh em
Ngày mai lúc 15h00 sẽ diễn ra 2 trận lượt về tranh 3-4 , kết quả lượt đi như sau :
Quang Trung 4-4 Tây Sơn ( Cúp Vàng ) :
- Nguyễn Anh Quân ( TSO ) 2-0 Vũ Hữu Cường ( QTR ) :
- Chu Tuấn Hải ( QTR ) 1-1 Nguyễn Trường Sơn ( TSO ) :
- Phạm Tuấn Linh ( TSO ) 1-1 Lê Mạnh Hiệp ( QTR )
- Lê Quang Hưng ( QTR ) 1-0 Trần Trung Kiên ( TSO ) ( Trần Trung Kiên bỏ cuộc )
AEM 1 6-2 Tứ Phương Huynh Đệ ( Cúp Bạc ) :
- Nguyễn Trung Kiên ( TPHD ) 2-0 Phạm Quang Minh ( AEM 1 ) :
- Đại Ngọc Lâm ( AEM 1 ) 2-0 Trần Trung Nhật ( TPHD ) :
- Nguyễn Tường Long ( TPHD ) 0-2 Vũ Hồng Sơn ( AEM 1 )
- Đỗ Sĩ Đăng ( AEM 1 ) 2-0 Trần Trung Hiếu ( TPHD ) :
TTTT Cúp Vàng tranh 3 - 4 lượt về : Tây Sơn 5 - 3 Quang Trung
Bàn 1: Vũ Hữu Cường (QTR) 2 - 0 Nguyễn Anh Quân (TSO)
Bàn 2: Nguyễn Trường Sơn (TSO) 2 - 0 Chu Tuấn Hải (QTR)
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...6f147b894f9ba6
Bàn 3: Lê Mạnh Hiệp (QTR) 0 - 2 Nguyễn Anh Tú (TSO)
Bàn 4: Trần Trung Kiên (TSO) 1 - 1 Lê Quang Hưng (QTR)
Bấm F5 để cập nhật
TTTT Cúp Bạc tranh 3 - 4 lượt về : Anh Em 1 8 - 0 Tứ Phương Huynh Đệ
Bàn 1: Đại Ngọc Lâm (AE1) 2 - 0 Nguyễn Trung Kiên (TPHD)
Bàn 2: Nguyễn Tường Long (TPHD) 0 - 2 Lê Quang Bình (AE1)
https://scontent-a-nrt.xx.fbcdn.net/...d9&oe=54F82FDC
Bàn 3: Vũ Hồng Sơn (AE1) 2 - 0 Trần Trung Hiếu (TPHD)
Bàn 4: Nguyễn Văn Hợp (TPHD) 0 - 2 Phạm Quang Minh (AE1)
Bấm F5 để cập nhật
Anh Cường 3 ván knockout thua cả 3,không biết ván này có lập công chuộc tội được không đây !
Cập nhật kết quả :
Trần Trung Kiên (TSO) 1 - 1 Lê Quang Hưng (QTR)
Đại Ngọc Lâm (AE1) 2 - 0 Nguyễn Trung Kiên (TPHD)
Nguyễn Tường Long (TPHD) 0 - 2 Lê Quang Bình (AE1)
Kết quả chung cuộc : Tây Sơn 9-7 Quang Trung ( Tây Sơn giành giải 3 cup Vàng ) :
Bàn 1: Vũ Hữu Cường (QTR) 2 - 0 Nguyễn Anh Quân (TSO)
Bàn 2: Nguyễn Trường Sơn (TSO) 2 - 0 Chu Tuấn Hải (QTR)
Bàn 3: Lê Mạnh Hiệp (QTR) 0 - 2 Nguyễn Anh Tú (TSO)
Bàn 4: Trần Trung Kiên (TSO) 1 - 1 Lê Quang Hưng (QTR)
Anh Em 1 14-2 Tứ Phương Huynh Đệ ( AEM 1 giải 3 cúp bạc ) :
Bàn 1: Đại Ngọc Lâm (AE1) 2 - 0 Nguyễn Trung Kiên (TPHD)
Bàn 2: Nguyễn Tường Long (TPHD) 0 - 2 Lê Quang Bình (AE1)
Bàn 3: Vũ Hồng Sơn (AE1) 2 - 0 Trần Trung Hiếu (TPHD)
Bàn 4: Nguyễn Văn Hợp (TPHD) 0 - 2 Phạm Quang Minh (AE1)
Vậy là AE1 đã "đòi nợ" cả vốn lẫn lãi cho AE2 rồi nhé!:tlmn
Quang Trung còn Trần quang Chiến á quân chùa Vua sao ko ra trận a Trung cadan?
Chúc mừng đội Tây Sơn của Bác Tú đã vượt qua đoàn quân Quang Trung của giáo sư Trung để đoạt giải 3 hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ những ván cờ mãn nhãn . Hy Vọng năm sau đội của Bác Tú vô địch , qua diễn đàn xin cảm ơn bác vì Bác đã giúp em rất nhiều trong những ngày ở THăng Long Cốc , chúc bác Tú luôn mạnh khỏe
Anh Chiến giờ không ở đội Quang Trung nữa rồi bạn nhé , còn hôm nay Quang Trung tiếp tục thua là do tự bắn vào chân mình , cầm vàng mà để vàng rơi không còn gì để bàn cãi ...
Tuy nhiên Tây Sơn quá bản lĩnh , trong lúc khó khăn như vậy đều giẫy đạp thành công , xin chúc mừng quân đoàn Lương Sơn Bạc quả là danh bất hư truyền !!!
TTTT CHUNG KẾT THĂNG LONG KỲ ĐẠO KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2014 :
Cup Bạc : Đông Anh 1-7 Việt Sơn :
Bàn 1 : Lưu Quang Tuyên ( DAN ) 0-2 Nguyễn Khánh Ngọc ( VSO )
Bàn 2 : Nguyễn Hiền Giang ( VSO ) 1-1 Phạm Đắc Chí ( DAN ) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...97_574_574.jpg
Bàn 3 : Nguyễn Văn Vịnh ( DAN ) 0-2 Nguyễn Thanh Tùng ( VSO ) :
Bàn 4 : Nguyễn Hồng Thanh ( VSO ) 2-0 Lưu Mạnh Hà ( DAN ) :
Bấm F5 để cập nhật !!!
TTTT CHUNG KẾT THĂNG LONG KỲ ĐẠO KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2014 :
Cúp Vàng : Năm Cửa Ô 3-5 Kỳ Hữu 1 :
Bàn 1 : Phùng Quang Điệp ( NCO ) 2-0 Phạm Quốc Hương ( KHU )
Bàn 2 : Lê Linh Ngọc ( KHU ) 2-0 Phạm Đình Huy ( NCO ) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...39_574_574.jpg
Bàn 3 : Đinh Quang Hưng ( NCO ) 1-1 Vũ Tuấn Nghĩa ( KDU )
Bàn 4 : Hà Văn Tiến ( KHU ) 2-0 Dương Đình Chung ( NCO ) :
Bấm F5 để cập nhật !!!
Trạng cờ Phạm Quốc Hương vừa mất xe trong ván đấu với Phùng Quang Điệp , gương mặt của lãnh đội Năm Cửa Ô Long âm tàn và vua cờ thế Ninh cót trên băng ghế chỉ đạo đang dãn ra trông thấy !!!
Bàn 3 : Đinh Quang Hưng ( NCO ) 1-1 Vũ Tuấn Nghĩa ( KHU )
Rắn nước đá rắn rết quá , hai bên cạn kiệt lực lượng chấp nhận hòa cuộc !!!
KẾT QUẢ CHUNG KẾT LƯỢT ĐI THĂNG LONG KỲ ĐẠO KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2014 :
Cúp Vàng : Năm Cửa Ô 3-5 Kỳ Hữu 1 :
Bàn 1 : Phùng Quang Điệp ( NCO ) 2-0 Phạm Quốc Hương ( KHU )
Bàn 2 : Lê Linh Ngọc ( KHU ) 2-0 Phạm Đình Huy ( NCO ) :
Bàn 3 : Đinh Quang Hưng ( NCO ) 1-1 Vũ Tuấn Nghĩa ( KDU )
Bàn 4 : Hà Văn Tiến ( KHU ) 2-0 Dương Đình Chung ( NCO ) :
Cup Bạc : Đông Anh 1-7 Việt Sơn :
Bàn 1 : Lưu Quang Tuyên ( DAN ) 0-2 Nguyễn Khánh Ngọc ( VSO )
Bàn 2 : Nguyễn Hiền Giang ( VSO ) 1-1 Phạm Đắc Chí ( DAN ) :
Bàn 3 : Nguyễn Văn Vịnh ( DAN ) 0-2 Nguyễn Thanh Tùng ( VSO ) :
Bàn 4 : Nguyễn Hồng Thanh ( VSO ) 2-0 Lưu Mạnh Hà ( DAN ) :
Trận chung kết hai trận lượt về và lễ trao giải sẽ diễn ra từ lúc 9h00 ngày 16/11/2014 , mời các bạn chú ý đón xem ...
Do hai đội Việt Sơn và Đông Anh đều có các anh em ở xa
Chúng tôi cũng đã trao đổi với các anh em Đông Anh và cùng mong muốn dời lịch thi đấu lượt về sang ngày Chủ Nhật để vào cùng một buổi với trận Chung Kết cúp vàng cũng như lễ trao giải cho anh em đỡ mất công đi lại.
Mong BTC xác nhận lịch giúp.
Xin cảm ơn.
Nhìn vào kết quả lượt đi của chung kết Cúp Vàng và Cúp Bạc, tôi xin mạo muội đưa ra vài lời nhận xét:
- Với Cúp Vàng, kết quả 5-3 nghiêng về Kỳ Hữu 1 phản ánh khá đúng thực lực của hai đội Năm Cửa Ô và Kỹ Hữu 1. Kỳ thực thì Kỳ Hữu 1 vẫn đang ở cửa trên và Năm Cửa Ô cũng là Đội mạnh không kém gì mấy so với Kỳ Hữu 1 nên kết quả 5-3 cũng không có gì là đáng ngạc nhiên.
- Với Cúp Bạc, Kết quả 7-1 nghiêng về Việt Sơn trong trận lượt đi giữa Việt Sơn và Đông Anh, tôi thấy chưa phản ánh đúng thực lực của hai đội. Xét về tổng lực, đúng là Việt Sơn đang ở cửa trên so với Đông Anh. Tuy nhiên, Đông Anh từ khi có kỳ thủ Lưu Quang Tuyên tham gia thi đấu thì cán cân lực lượng đã thay đổi theo hướng có lợi cho Đông Anh. Nếu xét đúng thực lực thì Đông Anh đang dưới Việt Sơn 1 chút, có thể tỉ số 5-3 hoặc 6-2 thì sẽ hợp lý hơn.
Tuy nhiên, ở trận lượt đi Đông Anh đã thua đậm Việt Sơn với tỉ số 1-7 lại do chính kỳ thủ Lưu Quang Tuyên sai sót lớn. Sau phần mở màn khai cục với chiến lược Pháo đầu đối Bình Phong Mã bình Pháo đổi Xe, rõ ràng bên Tiên (Lưu Quang Tuyên) khai cục khá chính xác và có một chút ưu thế sau 8 nước đi đầu tiên, thì đến nước thứ 9 lại đi một nước yếu (X3-8) để Hậu (Nguyễn Khánh Ngọc) bình tiên và sau đó là phản tiên. Điều này có vẻ vô lý. Đối với một Kỳ thủ dạn dày trận mạc, kinh qua nhiều giải đấu lớn, dạn dày trên các sới độ, từng đối đầu với không ít cao thủ hàng đầu Hà Nội như Lưu Quang Tuyên thì không thể nào lại có những nước sót đáng tiếc như thế mà lại ở một trận đấu quan trọng như thế này. Đó là theo quan điểm của tôi. Còn mỗi người sẽ có những nhận định của riêng mình.
Điều này đối với Đội Đông Anh có thể sẽ không ảnh hưởng gì lớn lắm, vì thực tế Đông Anh vẫn ở cửa dưới Việt Sơn có thua 7-1 hay 5-3 thì đoạt giải nhì Cúp Bạc cũng là thực hiện được mục tiêu đề ra rồi. Còn đối với Lưu Quang Tuyên thì sao, có lẽ Lưu Quang Tuyên sẽ mất nhiều nhất. Thứ nhất, uy tín Lưu Quang Tuyên bị giảm sút nghiêm trọng vì cầm tiên mà không thể thủ được hòa trước một kỳ thủ về trình độ chỉ ngang ngửa hoặc hơn nhau một tí tẹo; thứ hai, Lưu Quang Tuyên sẽ rất khó ăn nói với anh em Đông Anh khi xung trận ở trận đấu quan trọng lại đi những nước mà kỳ thủ trình độ hạng "gà" cũng nhìn ra là nước yếu; thứ ba, tinh thần trách nhiệm trong thi đấu của kỳ thủ Lưu Quang Tuyên có lẽ phải cần xem lại một cách nghiêm túc. Tôi không biết câu lạc bộ Đông Anh sẽ "xử" Lưu Quang Tuyên ra sao, nhưng tôi xem kỹ lại ván cờ, cũng như qua các trận cờ giang hồ giữa kỳ thủ Lưu Quang Tuyên với các danh thủ Hà Nội thì tôi chưa bao giờ thấy Lưu Quang Tuyên đi sai những nước ngớ ngẩn như thế cả, thế mà ở trận đấu với Nguyễn Khánh Ngọc, cầm Tiên mà lại để thua và sót những nước ngớ ngẩn đối với một kỳ thủ hạng A1 như Lưu Quang Tuyên thì thật khó mà chấp nhận được. Tất nhiên, chuyện "có mùi" giữa Lưu Quang Tuyên và Nguyễn Khánh Ngọc hay không thì tôi không dám khẳng định.
Giải Đồng đội của Thăng Long kỳ cốc năm nay cũng sắp đến hồi bế mạc, chuyện làng cờ vẫn có nhiều chuyện để nói. Lan man vài dòng xung quanh trận lượt đi chung kết Cúp Vàng và Cúp Bạc cho vui. Anh em nào đọc cảm thấy không hợp ý mình thì mong thông cảm. Tôi chỉ xin bày tỏ những suy nghĩ của riêng tôi thôi. Mong rằng ở trận lượt về, các kỳ thủ sẽ thi đấu cống hiến, hết mình, cao thượng và có trách nhiệm hơn. Xin chúc các kỳ thủ các đội thi đấu thành công!
Tay này đúng là hâm thật rồi.Mình là người không thích bình luận mấy chuyện này nhưng nay đọc bài viết thì thấy ko thể chấp nhận được.Ông viết bài như thế tự nhiên gây mất đoàn kết trong câu lac bộ người ta,gây hiểu lầm chuyện này chuyện lo.Mình ko biết chắc chuyện j thì tốt nhất đừng nên nói.đúng là thừa hơi.
Tôi biết, anh em đọc bài viết nhiều người sẽ không đồng tình với bài viết của tôi. Tôi chỉ muốn nói rõ lại những ý tôi đã nhấn mạnh trong bài viết ở trên là:
- Tôi chỉ nêu những suy nghĩ và quan điểm của riêng tôi;
- Tôi không khẳng định một điều gì mà chỉ đưa ra bình luận;
- Tôi cũng nói rất rõ trong bài viết ở trên rằng nếu anh em đọc cảm thấy không thích thì mong rằng anh em thông cảm.
Còn tôi không có ý chia rẽ gì câu lạc bộ Đông Anh cả, mà chỉ bày tỏ suy nghĩ của mình thôi. Trên Kỳ đàn Hà Nội, cứ hỏi các danh thủ Nguyễn Thành Bảo, Phạm Quốc Hương hay các danh thủ khác ở Hà Nội không ai lạ gì Lưu Quang Tuyên cả. Tôi dám khẳng định điều này, nếu Lưu Quang Tuyên cầm tiên mà đánh ở các xới độ thì cách danh tướng Hà Nội (kể cả Thành Bảo hay Quốc Hương) cũng khó nhằn lắm, chứ đừng nói đến 1 kỳ thủ chỉ ngang tầm hoặc nhỉnh hơn Tuyên một tẹo. Thế mà ván cờ quan trọng như thế lại đi một nước yếu như thế thì không thể không xem lại được.
Tôi không muốn bảo vệ ai hay thanh minh cho ai. Tôi chỉ muốn được xem những trận đấu mà các kỳ thủ tham gia thi đấu với tinh thần trách nhiệm cao và cống hiến hết mình cho người hâm mộ thôi.