Xếp hạng bảng úy:
1. Nguyễn Tiến Liên
2. Hoàng Hà Phan
3. Trần Quốc Toản
4. Nguyễn Mạnh Cường
5. Lê Minh Thanh
6. Lê Đình Minh
7. Nguyễn Văn Khi
8. Nguyễn Tuấn Linh
Printable View
Xếp hạng bảng úy:
1. Nguyễn Tiến Liên
2. Hoàng Hà Phan
3. Trần Quốc Toản
4. Nguyễn Mạnh Cường
5. Lê Minh Thanh
6. Lê Đình Minh
7. Nguyễn Văn Khi
8. Nguyễn Tuấn Linh
Chân dung nhà vô địch đồng đội
Langtu8x Dương Đình An tối qua nằm nghe thơ tình của chú bên Vĩnh Phúc hôm nay đánh hưng phấn hẳn....:D :D .Chỉ qua vòng loại này mình nghiệm ra khối điều :tinh thần thi đấu và "ý thức đồng đội" ....Đứng thứ 5 cá nhân cuả giải thật quá sức tưởng tượng của mình....:D
A phải cảm ơn e đấy battrisau :D
Đội Thăng Long Mềm và cá nhân Dương Đình An có cú nước rút ngoạn mục,xin chúc mừng.khá Đáng tiếc cho anh Giang đánh ổn định gần hết giải ( bỏ lỡ 1 vài cơ hội ghi điểm đáng tiếc ) để rồi ko lọt vào top tranh chấp...
Đăng kí oánh giải úy mà lộm nhộm lại bị đưa lên oánh giải tá. Thôi thì giải tán vậy. :botay
Xin chúc mừng khi các kỳ thủ Thăng Long Mềm đoạt ngôi vị số 1 "giải đồng đội", hơi tiếc 1 chút vì nếu tham gia giải này cùng team Thăng Long Mềm thì bây giờ có phải được...thơm lây ko, hehe :bump ...Thôi thì hum nào đi liên hoan cùng chia vui vậy, lại sắp được nghe Lãng tử Dương Đình An da diết bài: "Khúc Thụy Du" rồi :)) ..."Hãy nói về cuộc đời, khi tôi đã lìa đời, Thụy ơi và tình ơi!!!"...
Giải này Trịnh Đăng Khoa đánh tốt quá, cố gắng lên nhé, nếu...lỡ tay mà vô địch cá nhân thì nhớ mới a cốc Sinh tố dưa leo đấy ( Uống cho nóa đẹp da ) :dancing
:angel công nhận rai đẹp bây giờ yêu nhau hết rồi
CÂU LẠC BỘ XUÂN HƯNG TÔN VINH NGÔI VỊ QUÁN QUÂN
Tấm màn nhung của sân khấu Xuân Hưng đã chính thức khép lại sau hồi thứ 9,để bừng sáng lên một giải ngân hà.Bây giờ là lúc chúng ta cùng nhắc tên giải ngân hà THĂNG LONG MỀM ấy.một thế hệ mãi mãi được khắc ghi vào lịch sử cờ tướng Xuân Hưng nói riệng, và Đông Anh nói chung.vì sao tinh tú nhất trong giải ngân hà không thể là ai khác(THỦ LỆ TƯỚNG QUÂN)NGUYỄN VĂN TUẤN, đây là hạt nhân chính trong hành trình đi vào ngôi đền huyền thoại MỸ HẦU VƯƠNG.Bắt đầu giải đấu bằng một phong độ cực kì ổn định với những thắng lợi mang tính thuyết phục cao, đỉnh điển của sự thăng hoa là khi anh thực hiện một cú pokkơơ...trước danh tướng Vĩnh Phúc(VẠN LÝ ĐỘC HÀNH) LƯU QUANG TUYÊN.Đây là một chiến thắng khong những góp phần xây dựng nền móng cho ngôi vị cao nhất.Mà còn phát đi một thông điệp gửi đến quần hùng bốn phương.. về những giá trị cũ nếu khong tiếp tục khẳng định được mình sẽ bị thay thế bằng một giá trị mới TRẺ TRUNG hơn và HOÀN HẢO hơn...
Trong giải ngân hà NGUYỄN KHÁNH HOÀNG là ngôi sao sáng thứ 2, khởi đầu giải đấu một cách tệ hại trước vòng đấu thứ 4,mới có trong hành trang của mình 1,5 ngân lượng.Những tưởng đây sẻ là một gương mặt mang mổi thất vọng cho người hâm mộ.Nhưng không...bằng khả năng bứt tốc tuyệt vời của mình.Đặc Biệt ơ thời khắc quyệt định cuối cùng(CỦ HÀNH CÓ ĐỘC)NGUYỄN KHÁNH HOÀNG đã có một ván cờ cực kì nhiều cảm xúc trước(THẦY PHÙ THỦY) QUỐC TIẾN. Để qua đó chính thức điền tên mình vào vòng tứ kết.và cùng đồng đội lấn chiếm ngôi vương của chính đối thủ...
Những gì bất ngờ nhất,thú vị nhất lại nằm chính trong chàng lảng tử DƯƠNG ĐÌNH AN,Đến với cuộc chinh phục ngôi vương lần này,bằng một chiến thuật(NÚP GIÓ) thường thấy trong các cuộc đua xe đạp đường trường. Tất cả được dồn nén lại như một chiếc lò xo ở giai đoạn khởi đầu.và chỉ trong km cuối cùng, ở thời khắc quyết định cuối cùng.khả năng chạy nước rút mới được thể hiện.Chiếc lò xo ấy bung ra tạo nên một ván cờ chất lượng nhất giải đấu. Trước một cái tên không còn xa lạ với người yêu cờ THỦ ĐÔ, chàng lảng tử của chúng ta bằng một đoàn phối hợp công sát. XE,PHÁO,MÃ. Chân truyền,khiến chính đối thủ lặng người hồi lâu trước khi kí giấy xin hàng...Để rồi,lách mình qua khe của hẹp bước chân vào ngôi nhà của(BÁT KỲ VƯƠNG)...
Trong sự thành công của toàn đội,không thể không nói đến một nhân vật.Đây chính là sự tiên quyết cần và đủ cho một thắng lợi vẹn toàn.Được giao nhiện vụ trong vai trò của một chung vệ đánh chặn, những tưởng đây là(NHIỆN VỤ BẤT KHẢ THI)...nhưng không...Chàng cử nhân kinh tế PHẠM ĐẮC CHÍ đã xuất xắc hoàn thành nhiện vụ của mình một cách không thể tuyệt vời hơn.Qua đó đẻ lại mọt hình ảnh đẹp trong lòng người yêu cờ Đông Anh và bè bạn muôn nơi...
Thay cho lời kết xin gửi tặng các chàng trai của chúng ta Ca Khúc(ĐƯỜNG ĐẾN VINH QUANG)
...Ngày đó,ngày đó sẻ không xa đâu.Vì chúng ta là người chiến thắng...Đường đến những ngày vinh quang là con đường chúng ta đã chon...
Thông Báo: Vì lí do bất khả kháng từ phía ban tổ chức giải đấu nên thời gian thi đấu vòng tứ kết, bán kết, chung kết lùi lại như sau:
14h00 thứ sáu, ngày 30/01/2015(tuần sau): Vòng tứ kết
8h30 thứ bảy, ngày 31/01/2015: Vòng bán kết
14h thứ bảy, ngày 31/01/2015: vòng chung kết
Xếp cặp tứ kết bảng úy như sau:
Tứ kết 1: Nguyễn Tiến Liên - Nguyễn Tuấn Linh
Tứ kết 2: Hoàng Hà Phan - Nguyễn Văn Khi
Tứ kết 3: Trần Quốc Toản - Lê Đình Minh
Tứ kết 4: Nguyễn Mạnh Cường - Lê Minh Thanh
Xếp cặp tứ kết bảng tá như sau:
Tứ kết 1: Nguyễn Văn Tuấn - Dương Đình An
Tứ kết 2: Nguyễn Trường Sơn - Nguyễn Thế Trí
Tứ kết 3: Nguyễn Quốc Tiến - Vũ Khánh Hoàng
Tứ kết 4: Lưu Quang Tuyên - Trịnh Đăng Khoa
Xếp cặp bán kết:
Thắng tứ kết 1 - Thắng tứ kết 4
Thắng tứ kết 2 - Thắng tứ kết 3
Thứ 6 là ngày làm việc.
BTC sắp xếp vậy là khó cho anh em rồi.
Nếu lùi vào tuần sau thì mình không tham dự được rồi, lại còn thứ 6 nữa chứ!
Haizzz, cố gắng theo giải đến gần cuối rồi mà vẫn phải bỏ cuộc giữa chừng, tiếc quá:tlbuon
Cả nhà ơi..cố gắng lên nhé....
Btc không muốn vậy đâu. Nhưng vì lý do bất khả kháng thôi, mong các kỳ thủ cố gắng thu xếp. Chỉ còn hai ngày nữa thôi. Cố lên...
Eo ôi,thứ 7 và chủ nhật tuần sau có hội chợ sách giảm giá ở sân Quần ngựa..hic hic....
Kính gửi BTC giải "Mỹ Hầu Vương hàng phục Bạch Long Mã" Câu lạc bộ Xuân Hưng mở rộng lần thứ nhất,
Về việc lùi lịch thi đấu, tôi xin tham gia một vài ý kiến như sau:
- Thứ nhất, với tư cách là kỳ thủ tham gia giải đấu, tôi hoàn toàn đồng ý với BTC về việc lùi lại lịch vì lý do bất khả kháng. Tuy nhiên, việc lùi lại lịch thì cũng nên đảm bảo để những kỳ thủ đã lọt vào vòng trong có thể tham gia được, đặc biệt là các kỳ thủ họ đã nỗ lực hết sức ở vòng bảng để đứng đầu Top 8. Tôi thấy việc lùi lại lịch vào ngày thứ 6 e rằng không ổn lắm vì là ngày làm việc, sẽ bất tiện cho một số kỳ thủ nếu muốn thi đấu lại phải nghỉ việc. Nếu họ phải bỏ cuộc giữa chừng vì lý do BTC không tạo điều kiện thì giải đấu sẽ mất hay và kém hấp dẫn.
Tôi thấy tất cả các giải cờ tướng phong trào do Thanglongkydao tổ chức hay các câu lạc bộ bạn tổ chức giải mở rộng cũng đều cố gắng tổ chức thi đấu vào ngày cuối tuần hoặc vào buổi tối, không làm khó cho các kỳ thủ tham gia giải đấu.
Nên chăng Ban Tổ chức nên xem xét cho đánh trong ngày thứ 7 hoặc chủ nhật, nếu không thì đánh sau giờ làm việc ngày thứ 6 thì sẽ tạo điều kiện cho các kỳ thủ bận đi làm có thể tham gia giải đấu mà không phải bỏ việc. Nhất là trận tứ kết rất quan trọng. Nếu là vòng bảng 9 ván, bỏ 1, 2 ván không sao. Nhưng nếu họ đã nỗ lực hết sức ở vòng bảng, rồi đến vòng trong họ không tham gia được thì mất đi cái hay của giải đấu.
- Thứ hai, câu lạc bộ Xuân Hưng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các kỳ thủ gần xa quanh Hà Nội đến tham gia thi đấu, ở khâu tổ chức rất bài bản và quy củ, không lẽ lại không sắp xếp được một buổi thi đấu mà không vướng ngày đi làm. Thiết nghĩ, nếu thứ 7 không tổ chức đánh được cả 3 vòng (tứ kết, bán kết và chung kết), thì trận tứ kết có thể đánh từ 18h ngày thứ 6... chắc cũng kết thúc không quá muộn, đến 9h tối là cùng.
Tôi thì cũng không khó khăn lắm để sắp xếp tham gia, xin nghỉ 1 buổi chắc cũng ok. Nhưng thấy một số kỳ thủ tỏ vẻ tiếc nuối vì họ bỏ bao công sức đi thi đấu mà đến giờ chót lại không thể đến thi đấu được vì BTC sắp xếp vào ngày đi làm thì không hay lắm. Nếu giải Mỹ Hầu Vương lần đầu đã tổ chức như thế này, liệu lần sau các kỳ thủ có còn nhiệt tình tham gia nữa hay không?
Lan man hơi dài, xin có vài lời chia sẻ cùng BTC. Mong BTC cân nhắc lại ngày giờ thi đấu để các kỳ thủ đã lọt vào vòng trong có cơ hội thi đấu và cống hiến!
Vì lý do bất khả kháng, em Nguyễn Tiến Liên không thể tham gia theo lịch thi đấu mới được. Hy vọng BTC sắp xếp thi đấu theo đúng lịch thi đấu ban đầu là vào thứ 7 (24/01) và chủ nhật (25/01), còn nếu vẫn thi đấu theo lịch thi đấu mới thì em đành phải chấp nhận bỏ cuộc chơi thôi :botay
Cảm ơn bạn đóng góp ý kiên clb sẽ có sự thay đổi lịch thi đấu ,để phù hợp và dfamr bảo quyền lợi cho kỳ thủ.Trân trong!!!
mong BTC cho đánh vào ngày mai luôn
BTC sắp xếp lại lịch được thì rất tốt cho các kỳ thủ. Tôi thấy có một số kỳ thủ cố gắng thi đấu dòng dã mấy tuần, ăn trực nằm chờ, để có kết quả tốt nhất (như Nguyễn Tiến Liên chẳng hạn), mà bước vào giai đoạn chót, sắp đến lúc hái quả lại phải bỏ cuộc chỉ vì lý do BTC không sắp xếp được lịch thi đấu vào ngày nghỉ thì cũng thật uổng phí công sức của họ.
BTC thử cân nhắc xem nếu như chiều thứ 6 tuần sau vào ngày đi làm, thì có thể đánh vào tối thứ 6 hoặc vào thứ 7 và chủ nhật như thường lệ được không. Hoặc cùng lắm thì lùi sang Thứ 7 (7/2), chủ nhật (8/2) tuần sau nữa xem sao. Tôi nghĩ nếu như BTC sắp xếp lịch vào chiều Thứ 7 và Chủ nhật (là ngày nghỉ) như thường lệ thì các kỳ thủ không có lý do để trách BTC được.
Ban tổ chức sê xem xét kỳ thủ nào bận đi làm có thể liên lac để xếp thi đấu muôn hơn ..18h tói thứ sáu ngayf30/1 mong các kỳ thủ cô gắng nhé..
Em góp ý là Btc cho 1 trận đánh tối luôn. Có thể bắt đầu lúc 6h00, thế là tất cả gói gọn trong 2 ngày. Vừa vui vừa thoải mái ạ...
Nếu thế này thì sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra.
+ Trường hợp thứ nhất: Nếu BTC vẫn sắp xếp như lịch cũ, tức là vẫn cho đấu trận Bán kết và chung kết vào ngày thứ Bảy (31/1), thì Liên coi như là lỗi hẹn với giải lần này. Dù Liên có thắng trận tứ kết trước Linh thì cũng không thi đấu được Bán kết và Chung kết vì vào ngày thứ 7 Liên về quê, và không đánh được, nghiễm nhiên bị xử thua và không có giải. Như vậy, nếu BTC vẫn giữ lịch như cũ và Liên vẫn về quê như dự kiến, thì coi như Liên không có cơ hội tranh chấp hạng nhất, nhì, ba giải Úy.
+ Trường hợp thứ hai: BTC lùi lịch đấu bán kết và chung kết 1 ngày tức là đánh vào Chủ nhật (1/2) thì Liên có cơ hội tham gia giải đấu đến phút chót nếu vượt qua được các trận Tứ kết và Bán kết. Xem ra đây sẽ là bài toán khó cho BTC. Liệu BTC có thể lùi lịch lại 1 ngày để cho các kỳ thủ đã lọt vào vòng trong có cơ hội thi đấu đến phút chót hay không. Nếu như BTC vẫn giữ lịch như cũ thì đồng nghĩa với việc, Liên không có cơ hội tranh chấp, và các kỳ thủ khác cũng không có cơ hội cọ xát với ứng cử viên nặng ký hàng Úy của cúp Xuân Hưng mở rộng lần này.
Tôi thấy, trong trường hợp này, có hai hướng xử lý như sau:
1. Hoặc là BTC cân nhắc lại ngày giờ thi đấu để tạo điều kiện cho tất cả các kỳ thủ đã lọt vào vòng trong có cơ hội thi đấu và cống hiến.
2. Hoặc nếu BTC vẫn giữ lịch như cũ, thì Liên chỉ có thể thi đấu trận tứ kết, và nếu may mắn Liên vượt qua trận Tứ kết, thì hoặc là Liên phải hoãn việc về quê để đánh Bán kết và vòng tiếp theo (chung kết hoặc tranh giải 3), còn nếu Liên vẫn về quê như dự kiến, thì coi như Liên bị xử thua trận bán kết và trận tiếp theo (tranh giải ba, hoặc chung kết). Các kỳ thủ vượt qua trận tứ kết và lọt vào Top 4 chắc sẽ rất thích nếu như kịch bản này xảy ra vì đối thủ nặng ký không tham gia thi đấu
:chaochao
Tuy nhiên, chẳng cuộc chơi nào trọn vẹn cả, chúng ta vẫn phải chấp nhận những việc xảy ra không theo ý mình. Quan trọng nhất của việc tham gia giải đấu, những người yêu cờ có dịp cọ xát, giao lưu với nhau cũng là vui rồi, còn được giải hay không cũng không thành vấn đề, còn nhiều giải phía trước, còn nhiều cơ hội khác mà. Thế nên Liên cũng không nên buồn làm gì.
Trường hợp của NGUYỂN TIẾN LIÊN nếu thứ bảy ngày 31/1/2015 không tham gia thi đấu được thì thật tiếc.Vì ban tổ chức đã có lịch cụ thể rồi[ngoài chuyện tổ chức giải phong trào Vui là chình,anh em trong ban tổ chức còn phải làm những công việc mưu sinh ...vvv]Rất mong mọi người thông cảm hợp tác cùng ban tổ chức.để giải đấu thành công tốt dẹp...TRÂN TRỌNG!
Theo e việc btc thay đổi lịch là k nên.vì ngay từ đầu đã đề ra quy định lịch đánh cố định rồi mà.k chỉ btc phải mưu sinh mà các kì thủ chúng tôi cũng phải mưu sinh chứ???
Bạn Liên bận vào t7 thì phải chấp nhận vì đáng lẽ t7 là lịch chính mà.nhưng btc chuyển lịch sang t6 là rất khó cho nhiều ae phải đi làm.nếu người ta biết btc sẽ thay đổi ntn thì liệu người ta có tham gia giải từ đầu k? Có chung vui cùng btc 3 tuần lễ liền để rồi chuẩn bị được đánh chung kết lại phải nghỉ.đây là điều tôi thấy bất công.mong btc xem xét giải quyết.
Tôi có góp ý là nếu tuần tới btc bận thì để hẳn đến tuần sau nữa đi.lại tổ chức vào t7. Cn để ae trí thức,văn phòng, những người phải đi làm t6 để cuối tuần lại đc đi trong đam mê.
Tôi thấy ý kiến này hay đấy. Nếu BTC cuối tuẩn này bận thì có thể lùi hẳn lại sang tuần tới, đánh vào chiều thứ 7 (7/2) và chủ nhật (8/2) như thường lệ thì chẳng ai nói gì được nữa.
Giải đồng đội do Thanglongkydao tổ chức năm 2014 cũng thay đổi lại thời gian thi đấu nhiều lần để tạo điều kiện cho các câu lạc bộ có thể sắp xếp thi đấu được. Huống chi Câu lạc bộ Xuân Hưng vốn đã tạo được uy tín và lòng hiếu khách trong lòng các kỳ thủ. Lẽ nào lại không sắp xếp được một buổi thi đấu vào thứ 7, chủ nhật (ngày nghỉ) để tạo điều kiện cho các kỳ thủ cùng đi trong đam mê được?
Việc BTC thay đổi ngày thi đấu vào phút chót (thứ Sáu, 23/01) trước đúng 1 ngày so với ngày lịch thi đấu dự kiến lúc đầu là 24/1 và 25/1, thì hình như BTC cũng chưa được chu đáo lắm. Theo tôi, nếu vì lý do nào đi chăng nữa thì cũng nên thông báo về sự thay đổi trước ít nhất 2, 3 ngày để các kỳ thủ chủ động. Hơn nữa, nếu BTC có thay đổi thì cũng nên sắp lịch vào ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật như thường lệ, nhưng lại làm khó các kỳ thủ cho đánh vào thứ 6 thì không nên.
Câu lạc bộ Xuân Hưng đã để lại ấn tượng rất tốt cho những người yêu cờ ở lòng hiếu khách, tổ chức chuyên nghiệp, công tâm, và luôn tạo điều kiện hết sức cho các kỳ thủ. Thì rất không nên vì cái việc "nhỏ như con thỏ" là thay đổi lịch này mà đánh mất đi hình ảnh mà Câu lạc bộ đang xây dựng mấy tháng này. Tôi nghĩ hiện tại còn có 16 kỳ thủ thi đấu ở vòng trong, lùi lại thêm tuần nữa, cho đánh vào thứ 7, chủ nhật tuần sau thì cũng không ảnh hưởng gì cả, mà Câu lạc bộ Xuân Hưng nói riêng và hình ảnh của những con người Đông Anh hiếu khách nói chung cũng để lại nhiều dư âm cho bạn cờ gần xa quanh Hà Nội.
Tôi biết năm hết Tết đến, các bác cũng rất bận, công việc cũng nhiều. Nếu vì việc tổ chức giải cờ này mà bỏ bê công việc thì cũng không ổn lắm. Tôi viết vài lời chia sẻ mong BTC sắp xếp lại thời gian hợp lý để thuận tiện nhất cho các kỳ thủ. Còn nếu BTC không thể sắp xếp được, thì anh em kỳ thủ cũng phải theo lịch mà đánh thôi, ai tham gia được thì thi đấu, ai không tham gia được thì đành lỗi hẹn thôi.
Trân trọng.
Theo e thì giải đấu đã diễn ra quá lâu rồi nên kết thúc sớm chừng nào hay chừng đấy.BTC đã thay đổi lịch sag thứ 6,thứ 7 tuần này va anh em cũng đã chuẩn bị rùi thì k nên lùi sang tuần tới dễ gây bức xúc.Trường hợp bạn Liên thì nên cố gắng sắp xếp vì BTC k thể linh động cho tất cả kỳ thủ được.Nếu tuần sau lại có người bận không lẽ giải lại phải kéo dài sang tuần sau nữa???