Với khả năng công sát của Triệu Hâm Hâm thì hình này lành ít dữ nhiều rất khó đỡ .
Printable View
Với khả năng công sát của Triệu Hâm Hâm thì hình này lành ít dữ nhiều rất khó đỡ .
Bạn nào có link ván Vương Thiên Nhất và Trịnh Duy Đồng cho mình xin với.
không có vấn đề gì với hứa gia, cờ vẫn cân bằng chứ triệu có ưu lớn đâu mà đòi thắng dễ thế... Đang khoái xem vương thiên nhất thịt trịnh duy đồng mà không biết thịt nổi không ....
Vào vòng này rồi mà trận đấu vẫn quỹ 60 phút + 30" thì cũng hơi ngắn
Mình nghĩ cả hai ván hôm nay sẽ hòa thôi,rất khó dứt điểm được,cả hai ván tiên ưu chút xíu thôi.
hehe, xem 2 cụ hứa đánh với cụ triệu, 2 cụ đi tàn như sw mới ghê, mỗi tội cụ triệu nghĩ lâu quá, rồi lúc đi cứ lắc đầu tỏ vẻ chán, dự là cảm thấy không ăn được hứa ván này rồi...
Hứa đỡ hòa bàn cờ đúng là không nghĩ tới bởi Triệu có khả năng công sát cực mạnh lại hơn chất vậy mà Hứa vẫn nghĩ ra được cách đánh hòa cờ trong thế hạ phong . Cuộc chiến vẫn còn phía trước (5 vòng nữa ) hậu thủ hòa với Triệu là kết quả không tồi .
Vương hỏi trọng tài liên tục xem đã gần đến nước 50 chưa khả năng Trịnh Duy Đồng thua là khá cao như vậy sau ván 1 Vương thúc ngựa tạm dẫn đầu .
Hứa gia không hổ danh Kim cương bất hoại đỡ hòa bàn cờ tởm thật ...
Triệu Hâm Hâm ( Chiết Giang ) 1-1 Hứa Ngân Xuyên ( Quảng Đông ) :
Trịnh sắp thua Vương rồi, đúng là Vương vần gớm thật, hơn 1 tốt đủ vần đối phương mệt xỉu.
Trịnh Duy Đồng pháo mã gãy sĩ khổ chiến pháo mã chốt của Vương Thiên Nhất , lần này phải đối mặt với sự vất vả mà anh đã gây ra cho Lại công tử , trận này Đồng dễ thua rồi !!!
Diễn đàn không chịu nổi nhiệt với sức nóng của 2 cặp đấu.
HỨA từ đầu chỉ lép triệu có hơn 100 điểm sau đó cứ tụt dần, triệu nhắm ko ăn được nên 2 bên bắt tay hòa ... Nhưng khách quan mà nói thì hứa thủ kinh người...
Cái kiểu kém tàn bị vần mệt mỏi thật , cứ đỡ cho đến lúc chết , hix hix !!!
Trinhj chỉ còn 1 phaó song tượng đấu với pháo mã sĩ tượng bền của Vương, Chắc sắp lên đĩa
Chiến thắng xứng đáng sắp sửa dành cho Vương gia
Hứa đỡ bàn cờ dị nhân thật tưởng chết mười mươi , cờ kém chất lại đối diện bàn cờ là " Bách Chiến Hoan Quân " Triệu Hâm Hâm người được dân cờ Tầu so sánh lối cờ hung bạo đòn đánh cực bén mà Hứa vẫn đưa tay nói hòa trong sự tiếc nuối của Triệu . Bàn còn lại Trịnh Duy Đồng đã thở oxy như vậy sau ván 1 Vương tạm thúc ngựa dẫn đầu nhưng vẫn còn đó 5 vòng cho các chiến thần khác thi thố mai và kia thôi Vương sẽ đối diện với Triệu với Hứa ....
Hứa Gia Hậu thủ thành công haha.Bàn Trịnh tàn khó hơn ván gặp LLH khi Trịnh bị khuyết 2 Sĩ.Ván này Trịnh sẽ bị Vương sàm sỡ đến chết haha :khihonnhau
Vẫn đang chống cự rất ngoan cường, còn cho 1 sỹ của Vương về với đất mẹ
Vương thắng rồi còn đâu , Trịnh chấp nhận thua rồi .
Vương Thiên Nhất 2-0 Trịnh Duy Đồng ( khổ thân Xuyên thục thiếu hiệp quá :) ) :
Tiểu Trịnh quy hàng !! Thời gian này giết được Trịnh chỉ có Vương gia mà thôi :leuleu7
Vương chính thức vươn lên dẫn đầu ngày mai Vương tiếp tục tiên thủ khi đánh với tiểu Triệu còn Trịnh sẽ đi tiên và Hứa tiếp tục hậu thủ ván thứ 2 :
Vương Thiên Nhất vs Triệu Hâm Hâm
Trịnh Duy Đồng vs Hứa Ngân Xuyên
Nếu như vòng bảng người thứ 3 trở xuống chỉ có 3 vạn tệ thì giờ đây ngoài vô địch là 70 vạn thì á quân 30 ,quý quân 20 và điện quân 10 là có sự khác biệt rất lớn , cách 1 hạng là 1 mớ tiền rồi . Bởi thế các hổ tướng hàng đầu này sẽ chiến đấu hết sức mình .
Anh Xuyên nhà mình cứ việc cầm hậu thủ hòa , gần cuối giải đẹp trời cầm tiên chém địch gục 2 ván liên tiếp là lĩnh tiền :khidemtien , he he !!!
Vương chính thức vươn lên dẫn đầu ngày mai Vương tiếp tục tiên thủ khi đánh với tiểu Triệu còn Trịnh sẽ đi tiên và Hứa tiếp tục hậu thủ ván thứ 2 :
Vương Thiên Nhất vs Triệu Hâm Hâm
Trịnh Duy Đồng vs Hứa Ngân Xuyên
Nếu như vòng bảng người thứ 3 trở xuống chỉ có 3 vạn tệ thì giờ đây ngoài vô địch là 70 vạn thì á quân 30 ,quý quân 20 và điện quân 10 là có sự khác biệt rất lớn , cách 1 hạng là 1 mớ tiền rồi . Bởi thế các hổ tướng hàng đầu này sẽ chiến đấu hết sức mình .
Kết quả chung kết vòng 1
Bàn Đội Kỳ thủ KQ Kỳ thủ Đội Ván đấu Vòng 1 1 Tứ Xuyên Vương Thiên Nhất - Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên Link 2 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm - Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông
Khó thắng anh Xuyên nhưng a Xuyên thắng 3 ông kia cũng khó. Hòa cả 6 trận thì cũng khó vô địch lắm ;))
Không biết Hứa có vô địch hay là đứng hạng 4 hay không nhưng mình nghĩ khó có chuyện hòa 6 ván lắm . Nếu có hòa thì cùng lắm đến 3 ván là có sự biến đổi rồi . Vương Thiên Nhất vẫn là ỨNG viên số 1 , mai tiếp tục đi tiên với tiểu Triệu cũng là 1 lợi thế . Năm nay ban tổ chức bốc thăm Hứa sẽ hậu thủ ván cuối với Vương có lẽ đó sẽ là trận đánh quyết định .... Nhưng giờ chẳng có chuyện nghĩ xa đến thế vì mai Hứa và Vương đều lần lượt gặp Trịnh và Triệu rồi .
Tôi thấy Trịnh ăn con sĩ ko tốt chút nào, ăn sĩ song lại phải đếm nứơc từ đầu. Vương mà còn 2 sĩ rất vướng để điều quân. Cờ thấp mong được chỉ giáo.
Ván này phá kỉ lục là ván đấu nhiều nước đi nhất rồi, nhớ không nhầm giáo cấp liên tái 2015 có 1 ván chơi gần 5h đồng hồ với gần 300 nước đi.
Hơn con tốt, mà đánh gớm thật, với đại sư TQ thì pháo mã hơn con tốt đồng nghĩa tất thắng
Ván này có 167 nước, trước giải Cửu thành trí nghiệp bôi năm 2009 Tưởng xuyên thắng Lý Tuyết Tùng bằng ván cờ gần 300 nước. Hai bên bằng nhau chằn chặn đều 2p 2M sĩ tượng bền hết tốt nhưng hòa là Tưởng Xuyên thua nên Tưởng vần vò cầu thắng bằng được và Tưởng đã thắng sau hơn 290 nước. Giải này Hứa thắng Hồng trí vô địch với phần thưởng gần tươg đương giải Bích quế viên bôi lần này.
vương thiên nhất đánh cờ tàn ván hạ trịnh duy đông nó xứng đáng cho vào sách giáo khoa của việc lấn tiên, trịnh đỡ rất dẻo nhưng cứ từng bước bị vương đi rồi ngưng, buộc trịnh phải đi những cây không muốn đi vì hết cây đi...TRỊNH NỔ PHÁO SANG SỸ HAY KHÔNG NỔ THÌ CŨNG VẪN THUA NHƯ THƯỜNG vì khi ấy vương đã vặt được đôi sỹ của trịnh rồi, về căn bản là không còn cửa hòa . Nhìn ván cờ lúc đấu hết xe vương hơn đúng 1 con tốt , tôi đã nghĩ vương thắng dù chỉ số sw báo lúc đó vương ưu có 1 tí tị, thường thì người khác đánh là sẽ hòa nhưng vương thiên nhất đánh thì không hòa, ván tàn thể hiện sự bền bỉ , dẻo dai + với những nước chuyển quân ở đẳng cấp SW hạng nặng, Trịnh đỡ được bấy nhiêu cũng là quá lắm rồi.
trịnh duy đông thắng lại lý huynh ở hình tàn pháo mã sỹ tịnh toàn tốt biên thắng pháo mã sỹ tịnh toàn... Nhiều cao thủ chê lại lý huynh không biết đánh cờ tàn nên mới thua... GIỜ NHÌN LẠI VÁN TRỊNH VỚI VƯƠNG XEM : 2 pháo mã tốt 7 sỹ tịnh toàn thắng 2 pháo mã sĩ tịnh toàn ... nói thật là không ai chê được trịnh đánh cờ tàn dở trong ván này mà phải nói Vương chơi tàn ở đẳng cấp ngoài hành tinh ... TRỊNH DẪU SAO CŨNG LÀ con người nên đỡ bị sểnh vài nước do Vương sàng ghê quá, chứ nếu cầm con sw VÀO cho nó đỡ là thì hòa chặt.... mọi thứ nên được sắp xếp lại...