Hàng châu ráng vô top 6 xong đánh loại trực tiếp là đc rồi
Printable View
Hàng châu ráng vô top 6 xong đánh loại trực tiếp là đc rồi
Biên bản vòng 5
Quảng Đông 1-1 Nội Mông (HSP: 4-4)
Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) 1-1 Hồng Trí (Nội Mông)
Úy Cường (Nội Mông) 1-1 Trương Học Triều (Quảng Đông)
Hứa Quốc Nghĩa (Quảng Đông) 1-1 Hác Kế Siêu (Nội Mông)
Triệu Quốc Vinh (Nội Mông) 1-1 Trịnh Duy Đồng (Quảng Đông)
Biên bản vòng 5
Tứ Xuyên 2-0 Hàng Châu Tượng Hiệp (HSP: 7-1)
Lý Thiếu Canh (Tứ Xuyên) 1-1 Ngô Ngụy (Hàng Châu Tượng Hiệp)
Quách Phụng Đạt (Hàng Châu Tượng Hiệp) 0-2 Vũ Tuấn Cường (Tứ Xuyên)
Triệu Phàn Vĩ (Tứ Xuyên) 2-0 Ngô Hân Dương (Hàng Châu Tượng Hiệp)
Cát Tinh Hải (Hàng Châu Tượng Hiệp) 0-2 Tôn Hạo Vũ (Tứ Xuyên)
Biên bản vòng 5
Hà Nam 1-1 Hắc Long Giang (HSP: 4-4)
Hà Văn Triết (Hà Nam) 1-1 Hà Vĩ Ninh (Hắc Long Giang)
Nhiếp Thiết Văn (Hắc Long Giang) 2-0 Lưu Minh (Hà Nam)
Tào Nham Lỗi (Hà Nam) 2-0 Kim Tùng (Hắc Long Giang)
Lưu Tuấn Đạt (Hắc Long Giang) 1-1 Đảng Phỉ (Hà Nam)
Biên bản vòng 5
Kinh Kí 2-0 Thượng Hải (HSP: 5-3)
Kim Ba (Kinh Kí) 1-1 Tôn Dũng Chinh (Thượng Hải)
Tạ Tịnh (Thượng Hải) 1-1 Tưởng Xuyên (Kinh Kí)
Triệu Điện Vũ (Kinh Kí) 2-0 Triệu Vĩ (Thượng Hải)
Vạn Xuân Lâm (Thượng Hải) 1-1 Lục Vĩ Thao (Kinh Kí)
Biên bản vòng 5
Chiết Giang 2-0 Hạ Môn (HSP: 5-3)
Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang) 2-0 Trịnh Nhất Hoằng (Hạ Môn)
Trương Thân Hoành (Hạ Môn) 1-1 Triệu Dương Hạc (Chiết Giang)
Hoàng Trúc Phong (Chiết Giang) 2-0 Chung Thiếu Hồng (Hạ Môn)
Trần Hoằng Thịnh (Hạ Môn) 2-0 Từ Sùng Phong (Chiết Giang)
Biên bản vòng 5
Hồ Bắc 0-2 Hàng Châu Hoàn Cảnh (HSP: 3-5)
Uông Dương (Hồ Bắc) 2-0 Lại Lý Huynh (Hàng Châu Hoàn Cảnh)
Vương Thiên Nhất (Hàng Châu Hoàn Cảnh) 2-0 Lý Trí Bình (Hồ Bắc)
Triệu Tử Vũ (Hồ Bắc) 1-1 Trương Bân (Hàng Châu Hoàn Cảnh)
Triệu Kim Thành (Hàng Châu Hoàn Cảnh) 2-0 Liễu Thiên (Hồ Bắc)
Biên bản vòng 5
Sơn Đông 1-1 Giang Tô (HSP: 4-4)
Trần Phú Kiệt (Sơn Đông) 1-1 Từ Siêu (Giang Tô)
Mạnh Thần (Giang Tô) 1-1 Tạ Khuy (Sơn Đông)
Lưu Tử Kiện (Giang Tô) 1-1 Trình Minh (Giang Tô)
Tôn Dật Dương (Giang Tô) 1-1 Lý Hàn Lâm (Sơn Đông)
Bảng xếp hạng sau vòng 5
Stt Đồng đội Điểm Cá nhân Điểm 1 Nội Mông 9 Trịnh Duy Đồng 9 2 Quảng Đông 8 Vương Thiên Nhất 9 3 Chiết Giang 7 Hồng Trí 9 4 Tứ Xuyên 6 Hứa Ngân Xuyên 8 5 Giang Tô 6 Trần Hoằng Thịnh 8 6 Hàng Châu Hoàn Cảnh 6 Nhiếp Thiết Văn 7 7 Kinh Kí 6 Tưởng Xuyên 7 8 Thượng Hải 5 Mạnh Thần 7 9 Sơn Đông 5 Hứa Quốc Nghĩa 7 10 Hạ Môn 4 Tạ Khuy 7 11 Hà Nam 4 12 Hắc Long Giang 4 13 Hồ Bắc 0 14 Hàng Châu Tượng Hiệp 0 35 Lại Lý Huynh 4 
Vòng 6 khi nào đánh tiếp vậy các anh em?
Cảm ơn ae!
Lịch thi đấu đã có ở cuối trang 1, anh em lên xem nhé.
Ván cờ HNX với Hồng Trí nước 76 HNX chột 3 tiến 1 Hồng Trí thua rồi sao ko đi nhỉ?
vòng 6 , 7, 8 trùng với A2 không hiểu Huynh có bỏ A2 để tập trung hoàn toàn cho Hàng Châu ko nhỉ bởi Huynh luôn chắc suất A1 rồi .... hay là về tranh đấu cho Bình Dương ....
Huynh cũng như Xuân Trường bên bóng đá, nên ở nước ngoài để tập trung cho việc phát triển chuyên môn! Quan điểm của cá nhân mình là như vậy!
Bác so Huynh với Trường là khập khiễng rồi. Huynh xuất ngoại được tham gia thi đấu thực sự, và trình độ tuy còn chưa cứng được băng số ít cao thủ nhóm đầu nhưng không kém mặt bằng chung của giải đấu. Kết quả có thua, thắng, hòa, và có đóng góp nhất định cho đội nhà.
Còn Xuân Trường, thậm chí không được cho ra sân thi đấu một phút nào.
Mình thấy bên TQ đang bàn ván này Hứa sót nước để hòa vô duyên ? ko rõ biên bản thế nào .... Tiện đây gửi ae link quay lại ván 1 của Hứa hòa với Trương Thân Hoành .
http://v.youku.com/v_show/id_XMjc0ND...0k.8191407.0.0
LLH càng thua nhiều thì cờ càng lên cao,vì đây là những cao thủ quá thâm hậu, đc đối đầu và thua trc những cao thủ trong top ten là điều may mắn
Thua Uông Dương không có gì phải hổ thẹn. Đối đầu với uông Dương có mấy ai dán nghĩ tới thắng đâu. Chắc đội của Huynh ko trách vans đề đó. Nhưng thua Tào Nham Lỗi mới tức, thua trong thế thắng, chắc hôm đó Huynh ham trả thù quá nên hăng máu. Nói chung cờ Huynh nếu xếp hạng ở china chắc ko ngoài top 30 đâu
qua 6 vòng đầu tiên thấy các đội vẫn còn những ngôi sao mạnh nhưng lại chưa tung ra sân cụ thể : Lữ Khâm , Vương Bân , Liễu Đại Hoa , Thôi Cách ..... Quảng Đông thì Lữ Khâm lấy lý do chính đáng là tạo cơ hội cho các đàn em lớn và ngoài ra thì còn Hứa sư đệ và ngôi sao Trịnh Duy Đồng . Bởi với danh phận và đẳng cấp của Lữ Khâm thì Lữ soái vẫn trên tầm 2 ngôi sao chưa lớn là Hứa Quốc Nghĩa hay Trương Học Triều . Tuy nhiên Hắc Long Giang đã ko còn mạnh như xưa hồi năm 2013 còn vô địch đồng đội Liên Tái với các cái tên lẫy lừng như Triệu Quốc Vinh , Đào Hán Minh , Nhiếp Thiết Văn , Hắc Kế Siêu còn giờ đội Hắc quá yếu tan đàn sẻ nghé không còn nội lực mà lại để ngôi sao số 1 của Hắc Long Giang lúc này là tượng kỳ đại sư Thôi Cách xếp hạng 20 Trung Quốc ko đánh lấy 1 ván nào mặc dù chính Liên Tái năm ngoái Thôi Cách còn đứng hạng 6 cá nhân khi có đến 11 ván thắng 13 hòa và chỉ thua 2 ván để giờ Hắc đội ngụp lặn gần cuối bảng .
Trong 1 trường hợp khác là Liễu Đại Hoa dù tuổi cao nhưng Liễu lão vẫn đánh rất tốt lại ko đánh ván nào và đương nhiên 1 mình Uông Dương không đủ để đội Hồ Bắc giờ quá yếu kiếm lấy dù chỉ 1 trận hòa . Nếu có Liễu lão trận rồi thì chưa chắc Hàng Châu Hoàn Cảnh có 1 trận thắng khi Uông Dương đã thắng ván đầu tiên. Giang Tô cũng ko cho Vương Bân đánh 1 ván cờ nào cả ......
Giêng 4 người chưa ra sân này đủ sức lập 1 đội khá mạnh để tranh chấp với các đội khác : Lữ Khâm ,Liễu Đại Hoa , Vương Bân đều là ĐC ĐS cùng với Thôi Cách và dự bị là Trương Cường .....
Mode xem biên bản có chuẩn ko?Bàn cua Lý Thiếu Canh vs Ngô Nguỵ nước 85 cuc đẹp rồi mà ko đánh,khó hiểu nhờ.....
Quảng Đông 1-1 Nội Mông (HSP: 4-4)
Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) 1-1 Hồng Trí (Nội Mông)
-- Mình cờ non. Các bạn cho hỏi có phải nước 76 đỏ tiến tốt 3 là đen tèo không ?
Bàn của Lý Thiếu Canh vs Ngô Nguỵ vòng 5 trang 29 ý,nước 85 ăn xe vào sĩ cục mà.....
Ván Hứa Ngân Xuyên bác Việt mod nhé
Mấy bác cao cờ cho tôi hỏi tý. xem cờ Trung Quốc nhiều, công nhân họ hay thật nhưng tại sao lại thấy họ đấu quân quá nhiều là sao ? cảm ơn ai trả lời
Đọc đi đọc lại nãy giờ vẫn chưa hiểu ý bạn là sao? Đánh cờ đấu quân là bình thường mà, chả nhẽ mỗi bên phải còn đủ 6 quân mà đánh cục? Việc đấu quan thể hiện trình độ cao thấp của kì thủ, người cao đấu quân để lợi tiên, lấy thế, cứ đấu 1 quân họ lấn 1 tí và cuối cùng về tàn ưu thế và kết liễu đối thủ. Chỉ có mấy ông chơi cờ làng mới thấy người khác đấu quân thì tỏ vẻ khó chịu.
Ván đấu hay nhất vòng 4
Hồng Trí (Nội Mông) 2-0 Lưu Tử Kiện (Sơn Đông)
Hồng Trí phế mã mà tinh tường hết trận địa khâm phục
Ko hổ danh là Loạn chiến vương, ván đấu quá tuyệt vời!
Năm nay ngoài Nội Mông và Quảng Đông có vẻ chắc xuất top 6 thì 4 vé còn lại sẽ căng lắm đây. Y như vào top 4 Ngoại hạng
Chiến thuật phi thắng tất hòa, cảm thấy k ăn đc thì cầu hòa. Mà chiến thuật phổ biến nhất là tiêu hao sinh lực đối phương k còn sức tấn công nữa đó chính là đổi cây, đơn giản vậy thôi. Ai chơi cờ với sw cũng cảm nhận rất rõ điều này, k đổi cặp xe nó đi thì trung cục gần như k thể chống đỡ nổi.
ván của Hồng trí thực ra khi phế mã là hậu ưu đấy. Bên hâu đi trung cục ko hay nên bị lép lại