Của ông Kiếm Nhựa đây , nể huynh vãi :
http://www.thanglongkydao.com/hot-to...tml#post227579
Printable View
Của ông Kiếm Nhựa đây , nể huynh vãi :
http://www.thanglongkydao.com/hot-to...tml#post227579
Bro Kiếm Nhật rất có lòng với làng cờ HN. Nay về làm Manager của Windy cafe, tiếp tục muốn tham gia đóng góp cho các giải như thế này, thêm một sân chơi thú vị cho ae!
Chính như vậy bác R. Trong đó mưa "khôn", mà nắng thì cũng "khôn"; người dân dễ làm ăn, buôn bán hơn. Lâu lâu, đi ăn Cơm Tấm Mai ở Đinh Tiên Hoàng, rồi chạy ra góc chợ Tân Định uống cà phê; Buồn quá, tạt qua Miếu Nổi 1, 2h sáng cũng "thịt" được vài bàn cờ úp (gọi là Đá Đèn), sướng... thật anh ạ; Nóng nực quá chạy qua Nguyễn Bỉnh Khiêm, Điện Biên Phủ gội đầu....
Em thì nhớ lúc xuống sân bay, gần 2h đêm Sài Gòn thật tuyệt , phanh ngực áo ghếch chân phì phèo uống cafe hút thuốc lá như 1 thằng trai trẻ không chút vướng bận , éo lo cơm áo gạo tiền , éo lo đứa nào cằn nhằn , chỉ mong ngày mai xem chiến trận tại Phú Thọ sơn , thật tuyệt vời !!!
Hôm nay mát giời bà con ngủ sớm quá , chán kinh !!!
Anh đâu có ngủ đâu; Phải xử lý nhiều việc trong hôm nay 20-06... Ngóng tin em (giờ sướng thật rồi). Mấy hôm trước có tâm sự là tự nhiên tương tư... là thật đấy... nick nó "tối" là buồn, "sáng" là vui, thế mới lạ... Thôi, bye cá rán anh đi ngủ đây... mất ngủ gần 1 tháng 20 ngày rồi... Tại "nó" đấy:email:buon:tlnghiengnga:tlnghiengnga
tình hình này là sắp sang tán gẫu part3 rồi =))
Đi chơi đi Búp ơi :venhvao:venhvao:suphu