Gửi bởi
heeeeeeeeee
Những chuyện thâm cung bí sử trong làng cờ em chẳng biết, nhiều người không biết nên em chẳng dám bàn luận gì. Chỉ thấy một điều là nhiều người quá nhỏ nhen, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến đại cục, đã thế lại còn thị phi nữa. Em ở Hà Nội, đánh cờ không giỏi nhưng yêu cờ, lân la hóng cờ từ hồi còn ở sới Thái Thịnh - trước cổng trường tiểu học Thái Thịnh - sau đó đến Hoàng Cầu, rồi công viên 1-6, Thăng Long Kỳ Đạo, đến Bờ Hồ - chỗ tượng đài phun nước gần phủ Thủ Tướng, rồi nhiều quán cà phê cờ khác... thì em thấy 1 điều là dân cờ mình cũng giỏi, đam mê chẳng kém ai đâu nhưng phần đông lại khó khăn về kinh tế nên bị chi phối nhiều về cơm, áo, gạo tiền dẫn đến việc không toàn tâm về cờ được, cộng với việc ít được các sở ban ngành quan tâm, đầu tư, bồi dưỡng, đãi ngộ nên trình cờ Việt Nam cứ mãi mãi theo chân Trung Quốc, còn bị bỏ xa lắm chứ chưa nói là tiệm cận được. Đến mức ông Lê Đức Chí này (em thấy bảo là ngoài top 50 của TQ) sang Việt Nam du đấu làm mưa làm gió ở Hà Nội, vào trong Nam mình phải vác cả Hổ Tướng Trềnh A Sáng ra mới chém được 1 phát (trong tình trạng chắc chắn là ông Chí kia ko sung mãn về thể lực) mới thấy là cờ Việt Nam mình đang đứng ở đâu. Em viết hơi lan man nhưng thực sự là mong anh em làng cờ đừng vì cái tôi, hãy nghĩ đến cái chung mà đoàn kết để đưa cờ tướng Việt Nam lên tầm cao mới. Mong lắm các ban ngành, các mạnh thường quân quan tâm đầu tư hơn nữa cho làng cờ!
P/s: Em tham gia Thanglongkydao.com từ những ngày đầu tiên, lâu nay vì công việc cũng ít la liếm diễn đàn, nay vào lại, đọc bài vẫn thấy Trung_cadan đanh đá, chua ngoa như ngày nào vậy! heeeeeeeeee:cuoideu