VTN trả lời phỏng vấn sau khi vô địch
https://live.staticflickr.com/65535/...90ec57f3_o.jpg
Vương Thiên Nhất nói rằng cuộc thi cá nhân năm nay vẫn rất khốc liệt và thành tích năm nay của tôi ở mức trung bình, vì vậy tôi sẽ chơi với một tâm lý khó khăn và hiệu suất trong trận đấu phải ổn định, đặc biệt những trận đấu sau khi vào vòng tứ kết tốt hơn, đều cờ chậm để thủ thắng. Trong quá trình thi đấu, tâm lý của tôi bình tĩnh và không bị ảnh hưởng bởi áp lực, và đối thủ ít nhiều mắc lỗi và thiếu kiên nhẫn và bị tôi nắm bắt được.
Vương Thiên Nhất nhận xét về trận chung kết. Trận chung kết, tôi đi hậu, chuẩn bị tương đối cho một biến hóa hiếm thấy. Nhưng Uông Dương đã không chuẩn bị đầy đủ. Tôi đã có khai cuộc mãn ý. Sau khi đổi hết Xe, ưu thế của tôi là tương đối lớn và cuối cùng tôi đã chiến thắng.
Về ba chức vô địch cá nhân, Vương Thiên Nhất nói rằng điểm chung trong một số giải vô địch này là tâm lý tốt hơn. Lần đầu tiên còn khá trẻ và chưa bao giờ đạt được kết quả xuất sắc như vậy. Năm 2016, Trịnh Duy Đồng lúc đó khí thế còn hùng vĩ hơn. Tôi phải chiến đấu với một tâm lý mạnh mẽ, để giành chức vô địch, bao gồm cả năm nay. Tuy nhiên, vào năm 2015, 2017 và 2018, tôi ở trong trạng thái tốt nhưng đã thua trong cuộc thi cá nhân. Đây đều là những điều đáng suy nghĩ về tâm lý thi đấu!
Mình lược dịch trên gdchess, có chỗ nào không đúng mong các bạn góp ý! Xin cảm ơn.