:suynghi1 ai lên đường PH uống trà đá ko, mình mời :venhvao:venhvao:venhvao
Printable View
:suynghi1 ai lên đường PH uống trà đá ko, mình mời :venhvao:venhvao:venhvao
Đường PH là đường ... gì thế nhạn kia !!!
Tối nay mềnh lên H2 chém tiếp Ơ-Rồ về 2 trận đêm qua và tứ kết sắp tới. Pàkon ai có phát hiện, cao kiến gì muốn chia sẻ k?
Xem lại ảnh chụp bàn thắng bị từ chối của UKRAINA thì thấy ở vị trí đứng của trọng tài nếu ông này nhắm mắt bên phải thì rõ ràng là bóng chưa qua vạch vôi, còn nhắm mắt bên trái thì mười mươi là bóng đã đi qua vạch vôi.
Sáng nay 9h mới dậy đi ăn sáng, quán bún cua do hai bà cô U40 bán, hai mụ này mình biết đanh đá, đồng bóng và chửi thỉ dẻo cực, khách quen lơ mơ nó còn chửi cho té tát, vào quán chờ mãi không thấy bê lên đốp câu "Làm ăn như DB đến mai mới được ăn mất? nhìn đã không xinh còn lề mề" nói nhỏ thế mà con mụ gần nó nghe thấy, lập tức đựoc ăn thêm đủ thứ miễn mĩ he he nào là " mày muốn nhoanh thì về bảo con vợ chó tha mèo gặp mày làm cho ý, bố mài cứ chậm đấy không ăn thí cút..." mụ kia ra bênh bạn cùng ofice ra mời miễn phí thêm các món như "khí l..., máu l..." vv ... nữa em không tiện kể.
Nhưng quán hai con mẻ này mình thích vì nó làm cẩn thận, chửi thì duyên nên thỉnh thoảng qua ăn rồi chọc hai mụ tý. Nghe chửi cũng là thú vui tao nhã hi hi
@ Laotot : Trưa huynh cứ lên ăn bún sườn trên chỗ gần Ga Trần Quý Cáp , con béo đấy nó chửi mới dã man , may là hay chửi đàn bà , chứ đệ chưa bao giờ bị chửi , không thì đại chiến các loại rau củ quả thì mệt lắm , hihi !!!
Câu này lần đầu tiên mới được nghe đấy laototphilao :))Trích dẫn:
Nghe chửi cũng là thú vui tao nhã hi hi
Chúa ơi , có tiền vào ăn mà còn bị nghe chửi :D , thượng đế mà bị chửi thế sao =))