Hôm qua 5 cửa Ô và Việt Sơn hòa nhau 4-4 nên AE1 còn kém VS 2đ,hệ số phụ của AE1 và VS hiện bằng nhau đều 83-37,vòng cuối cùng AE1 và VS tranh nhau vị trí thứ 3,nếu AE1 thắng thì lên thứ nhì bảng B.
Printable View
Hôm qua 5 cửa Ô và Việt Sơn hòa nhau 4-4 nên AE1 còn kém VS 2đ,hệ số phụ của AE1 và VS hiện bằng nhau đều 83-37,vòng cuối cùng AE1 và VS tranh nhau vị trí thứ 3,nếu AE1 thắng thì lên thứ nhì bảng B.
TUYỆT VỜI ANH EM CLUB!
Năm nay, CLB ta gặp rất nhiều khó khăn, cả về nhân sự lẫn tài chính. Nhận thấy rõ điều này nên ngay từ đầu, BCN chủ trương không đặt nặng chỉ tiêu thành tích. Việc bổ sung Thắng kem cho AE2 cũng là nhằm thể hiện sự thoải mái về tư tưởng trước áp lực theo đúng tôn chỉ của CLB: VUI LÀ CHÍNH. :beer1
Tuy nhiên, với một lực lượng chỉ thuộc diện "đội hình B" so với các mùa trước, thậm chí còn không có bàn tướng, Anh Em 1 vẫn vững vàng tiến bước, mọi người siết tay và đoàn kết vượt qua khó khăn. Tới thời điểm này, dù đứng thứ 2 hay thứ 3 trong bảng đều có thể xem là thành công.:win
Ở bảng còn lại, Anh Em 2 phong độ đều đặn, cuối cùng đứng vững ở vị trí thứ 4 cũng rất đáng khích lệ. Năm nay, chỉ có duy nhất CLB ta có tới 2 đại diện trong tốp 8 đội mạnh nhất THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2014 - Hãy cùng vui và tự hào vì điều ấy mọi người nhé! :battay
Phía trước mặt là vòng cuối (VUI LÀ CHÍNH) và tứ kết (cứ thoải mái mà chơi thôi). Chúc các AE tiếp tục cùng tìm được niềm vui trong tình thân ái của ANH EM CLUB!!!
Một mùa giải có thể nói là rất thành công ! Chúc mừng đội AE2 đã lọt vào vòng đấu trực tiếp cúp vàng. Hy vọng có trận đấu giao hữu giữa hai đội !
Vũ Hồng Sơn 1-0 PHạm Xuân Quang
Ngày mai (T6), CLB ta sinh hoạt bình thường tại CAFE CADAN mọi người nhé. Chương trình sẽ là thi đấu giao lưu và chuẩn bị đội hình chiến thuật cho vòng đấu cuối của vòng bảng. Dự kiến tôi sẽ đến sớm và sẵn sàng làm "bao cát" cho AE nào có "nhu cầu". Mại dô!!! :tlmn
Thứ 7, Anh Em 1 đã không thể vượt qua được thách thức Việt Sơn (vốn mạnh hơn chúng ta): Lâm ĐN thua Khánh Ngọc ở bàn tướng, Minh Ali và Dibui hòa Huy BK và Tùng con, trong khi Vũ Hồng Sơn thua bác sĩ Trí, đành chấp nhận vị trí thứ 3 chung cuộc.
Tuy nhiên hôm nay, Anh Em 2 đã tạo nên một bất ngờ thú vị khi thủ hòa ứng cử viên vô địch Tây Sơn. Ván thắng duy nhất thuộc về trưởng lão Phạm Văn Tiến (trước cựu tuyển thủ Bộ CA Nguyễn Anh Tú). Xuân Long thua cao thủ Sơn Hàng Mành. Đội trưởng Mỳ Hảo Hảo hòa Ngọc Quang, còn Thắng kem xuất sắc cầm hòa "đại bàng chúa" Đào Cao Khoa dù phải đi hậu!
Xin chúc mừng Anh Em 2. Chúc mừng ANH EM CLUB của chúng ta với 2 đại diện trong vòng TỨ KẾT!
Tuyệt vời AnhEm 2 :D
chúc mừng AE2 .quá xuất sắc
:hoa2 :hoa2 Tuyệt vời Anh Em CLUB chúc mừng chúc mừng các anh :D .
Nguyễn Trường Sơn 2-0 Nguyễn Xuân Long