Hứa gia mất tượng thì toi rồi. Không còn cửa hòa nữa. Buồn
Printable View
Hứa gia mất tượng thì toi rồi. Không còn cửa hòa nữa. Buồn
Trịnh Duy Đồng đã phế mã, chuẩn bị một cuộc chém giết kinh hoàng. Trận đấu này không dành cho các bác có tiền sử huyết áp cao nhé
2 ván đều chất lượng quá. Hứa Ngân Xuyên có lẽ khó mà qua được cơn này
Về nhận định cá nhân mà nói , tôi nghi ngờ sự trung thực trong những ván đấu của Vương Thiên Nhất , anh này đã từng dính nghi án từ danh thủ Tôn Dũng Chinh , giờ đây đang chơi như 1 cái máy tính đến hàng chục nước cờ chính xác tuyệt đối trong thời gian dài , vẫn biết là rất khó qua được an ninh của BTC , nhưng xưa nay kẻ lừa đảo giỏi nhất luôn đeo cái mặt nạ tử tế nhất . Thật đáng sợ .
Dù chơi gian lận hay bằng thực lực , Ngoại tinh lai khách đều quá đáng sợ
Xài được 1 giải 2 giải thôi chứ dạo gần đây giải nào Vương cũng đánh như lên đồng thế thì khó mà nói là anh ta xài SW lắm. Tuổi trẻ tài cao, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, âu cũng là lẽ thường tình
Tới lúc gây cấn đường chuyền mất tiêu!hiz
Khổ thân Hứa gia bị cứng hình rồi
Đường chuyền sao vậy mấy Bác, k còn thầy gì hết!