Đi làm về đọc tin tức thấy Huynh thua mà tiếc hậm hụi luôn
Printable View
Sau khi huynh đóng pháo đầu chuẩn bị đổi pháo> bị trịnh a sáng thối xe tróc pháo cực cao!!!uy hiếp mã, chuẩn bị bình pháo bắt đôi xe pháo dẫn đến mất tượng bại trận. Đến đây dỏ ưu. Tiến xe bắt tượng hơi vội vàng không bằng nước tốt năm bình bốn cực cao!?
Có gì mà tiếc có chăng LLH tự trách mình khởi đầu giải chậm quá thôi..Chúc mừng bác Sáng đã giành chức vô địch quá xuất sắc :D.Còn việc đồng đội nhường nhau thì là chuyện bình thường thôi thà là nhường điểm cho đội khác thì các bạn còn lên tiếng được nhé :cuoihihi.
vay la doi tuyen viet nam nam nay la su hoi tu cua suc tre va kinh nghiem ;thanh bao ,a minht,tung lan,a sang, ly huynh va hoang lam
Bác Sáng vô địch là xứng đáng, khi hạ chính anh Huynh trong trận chung kết. Bác may mắn được đi tiên trong trận quyết định. Còn chuyện bác kiếm được tới 3,5 điểm trong 4 trận đấu với đồng đội thì cũng rất là đáng nể, khi mà giải này, các kỳ thủ Sài Gòn đều có phong độ cao.
bác Sáng vô địch xứng đáng,để y mây người nói linh tinh làm gì
Nước thoái xe tróc pháo thường thôi, thậm chí tôi hơi ngạc nhiên khi Lại Lý Huynh không nhìn ra nên bình pháo vào đầu. Chắc tại đánh đến vòng cuối, cày liên tục nên Huynh mệt mỏi. Cao là khi bác Sáng lên con Sĩ để bẫy ấy, mình xem Clip mà hơi giật mình với nước gác Sĩ đấy.
Ván đấu LLH và TAS có vắn đề.Chỉ có LLH mới biết được :):):)