Gửi bởi
imagination
Thật ra nói ngạo mạn là không chính xác bạn ạ. Mỗi người mỗi tính. Đồng ý với bạn tư thế, biểu hiện của Nhất không tốt trong giải này. Mà thực sự là CHỈ CÓ GIẢI NÀY THÔI. Mình theo dõi nhiều giải Nhất rất bình thường. Ngay lúc đầu mình cũng đã comment trên Thăng Long Kỳ Đạo là lo ngại Vương bị vướng vấn đề thể lực. Trước giải Vương thi đấu hàng loạt giải hạng nặng. Khi vào giải thì thua Đảng Phỉ, Tào liểng xiểng, để hòa trước Tôn Hân Hạo...
Nói thẳng ra là Vương nhờ tài năng của mình đã may mắn không bị loại sớm. Nhưng cái tài chẳng thể giúp nổi khi sức lực đã cạn kiệt. Vào chung kết Vương mất hết cái tâm, cái uy và sự tập trung, không phải vì ngạo mạn mà là quá mệt mỏi.
Năm ngoái ở Hàn Tín Bôi ở Sydney (mình sống ở Sydney), mình có gặp Vương. Nhìn Vương rất thoải mái (vì mới vô địch cá nhân TQ xong). Giải đó Vương thua bét nhè, khi phỏng vấn hỏi tại sao thì Vương nói đã quá mệt sau giải cá nhân.
Năm nay ấy lại không rút kinh nghiệm, trước giải cá nhân lại tham gia hàng loạt giải hạng nặng, mà lại còn vô địch, về nhì liên tục... (nếu thả ra 1 chút nghỉ ngơi cũng đỡ).
Khi đang thi đấu ở Hàn Tín giữa ván, Vương xin ra ngoài đi WC, mình xin chụp ảnh selfie, Vương lập tức cười nhận lời. (Trịnh Duy Đồng thì từ chối) Nhìn chung con người Vương không đến nỗi ngạo mạn như mọi người hay nói.
Trong tương lai mình nghĩ Vương sẽ vô địch TQ thêm vài lần nữa, nếu chính hắn rút đc kinh nghiêm cho riêng mình và siêng năng trau dồi nữa. Sức tính và tài năng của Vương là không thể bàn cãi.