Tùng con vừa thắng Tuấn tàu nhanh ở ván thứ 7, chắc chắn nhất hoặc nhì!
Printable View
Tùng con vừa thắng Tuấn tàu nhanh ở ván thứ 7, chắc chắn nhất hoặc nhì!
Chúc mừng tiểu sát tử , không biết hệ số là luỹ tiến hay Búc Gôn vậy anh Bình ???
Chúc mừng Tùng "con" đã đoạt chức vô địch sau khi a Trí để thua tiếp ván 7 trước a Thịnh con! Một sự phối hợp nhịp nhàng của 2 kỳ thủ Quang Trung!
XẾP HẠNG CHUNG CUỘC:
1. Nguyễn Thanh Tùng (Quang Trung) - 6 điểm
2. Nguyễn Thế Trí (Việt Sơn) - 5 điểm
3. Đại Ngọc Lâm (Anh Em) - 5 điểm
4. Triệu Thanh Tuấn (Anh Em) - 4 điểm
5. Nguyễn Ngọc Tùng (Anh Em) - 4 điểm
Chúc mừng Tiểu sát tử có được danh hiệu đầu tiên trong đời , chúc mừng anh Thịnh đã có 1 trận đấu tuyệt vời vì mình và vì đồng đội , cám ơn BTC vì những nỗ lực cho phong trào cờ của diễn đàn !!!
Thế cũng xong một ngày mệt nhọc. Ở cơ quan họp hành, rồi làm giải cờ, máy hỏng, bốc thăm bằng tay 3 ván cuối, có lúc rối tinh,ong cả đầu. May cuối cùng cũng về đến chốn. Mệt, nhưng thấy ae chơi vui cũng vơi...
Xin nhờ hungnamdong và trungcadan post ít hình giải hôm nay cho xôm nhé. Tks!
Ngày Thương Binh Liệt Sĩ năm nay quả thật là vô cùng đáng quên đối với mình. Lần đầu tiên thảm bại 7 ván,may mà khi ra về anh Trí cho mình Ù Tá Lả mấy cốc Bia chứ nếu không thì .......................
Hungnamdong ăn nhiều trứng thế, những 7 quả, ngán lắm e ơi...
Anh Hùng đúng là Anh hùng :D