He he. Nhầm chút xíu. VH Cường với Khánh đà nẵng thì có nhiều hy vọng. Đối đầu trực tiếp là Bảo với Ngọc nhỉ?
Mong là Bảo hòa hoặc thắng, Cường thắng còn Ngọc hòa hoặc được.;)
Printable View
chuc mung anh Le Hai Ninh ,hom nay thang 2 van lien,the la anh du diem thi dau A1 roi.Mot lan nua chuc mung anh,mai co gang anh nhe
Hôm nay được xem ván cờ Bảo - Huynh quả thật mãn nhãn, xe mã quần thảo chóng mặt. Tây độc Nguyễn Thành Bảo quả là danh bất hư truyền. Anh thật xứng đáng khi người ta nói huyền thoại sống.
Mai mình đăng ký xem trực tiếp ván : Trần Văn Ninh - Dương Văn Long và đặc biệt ván Nguyễn Phụ Xuân - Đặng Hữu Trang. 2 thử thách khắc nghiệt cho thành viên của TLKD; với Long là một Đông phương bất bại đang vô cùng cần điểm. Còn với Trang thì khỏi bàn khi phải hậu thủ trước một danh kỳ khét tiếng Sài Gòn - Xuân Mập, người mà cách đây ít ngày đã đả bại Cường "Kim liên" trong một ván cờ khó quên.
Năm nay nhiều vận động viên hơn năm ngoái mà lại thi đấu ít hơn , có 9 ván , nên cảm giác giải này ko chất lượng bằng năm ngoái các bác ạ .
Giải Đại hội thể dục thể thao thực sự có ý nghĩa rất to lớn đối với các đoàn tham gia (5 năm mới tổ chức 1 lần ) , to hơn hẳn các giải hằng năm đấy nhưng cho phép em nói thẳng năm nay cứ thấy tổ chức sao sao ấy , các ván đánh cũng ko được chất lượng lắm. Ván như Huynh với Bảo này chỉ là điểm sáng le lói thôi .
Hưng Yên đang thi đấu rất tốt. Hy vọng Long, Trang tơ và anh Hiệp thi đấu đạt phong độ cao nhất trong ván cuối cùng để có thể đẩy Hưng Yên lên vị trí cao hơn.
TSVA sắp nghèo đi 1 tí rồi anh em ơi =)) !!!
@Trung cadan:Trưa nay, ngồi cafe với Dương Văn Long và Đặng Hữu Trang 1 lúc, trêu 2 ku cậu là: lãnh đội đâu mà để các niềm hi vọng của Hưng Yên khổ sở thế này, sao ko thuê khách sạn để nghỉ ngơi, thuê vài em xinh tươi đấm bóp, tiện thể mang vào sới đấu, đứng đằng sau bóp vai. Chả biết có phải vì viễn cảnh tương lai tươi sáng ko mà chiều Long đánh rất hay (trong khi Nguyễn Anh Quân lại vừa cưới vợ :D, cái dạo mình mới lấy vợ xong cũng....) còn Trang tơ cũng kiếm thêm được 1 điểm bù đắp cho thất bại ban sáng.